1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một đêm ở Sài Gòn.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi MetalAzo, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoantwell

    khoantwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    tôi lại yêu SG vì sự trẻ trung và đa dạng của nó,,bạn sống ở SG không khác gì như một cái lẩu thập cẩm,,ví von nghe hơi bị đói bụng nhỉ,,nhưng thực sự là vậy,,SG có nắng ,mưa,..có gần đủ các thành phần dân tộc khắp 3 miến, ..các thành phần lao động, đủ mọi ngành ngề ,các khu phố từ sang trọng tới ổ chuột,,vẻ đẹp hoa lệ chen cùng sự giàn dị,, có ai từng thả hồn trên những con đường mới nở của khu Phú Mỹ Hưng hay dường về duyên hãi,,Cần giờ áh,,mới thấy SG có những góc nên thơ và thiên nhiên vô cùng,,đêm về ồn ào náo nhiệt với nhửng quán bar,vũ trường,,các quán nhậu sang trọng vv..nhưng vẫn có đó những góc cafe phố nhẹ nhàng ,,êm dịu,,mới xa SG hơn 8 tháng mà tôi thèm cảm giác rong chơi phố đêm,,cái cảm giác ngồi quá cafe tán gẫn,,,cái sự thích thú khi cả nhóm ngồi nhâm nhi lu rượu bên cái lẩu dê bốc khói ở kên Nhiêu Lộc,.cái lãng mạn bất chợt khi vô tình lạc vào một con hẻm xinh xinh,tỉnh mịch,,sự sôi động khi hoà mình vào dòng xe cộ,,,và ....tán vài em,,bên cạnh đó...vẫn không quên những ngày tháng trong màu áo xanh tình nguyện,,cùng nhau hoạt động xã hội,ánh mắt vui tươi của các cụ già,,em nhõ khi nhận đựơc món quà trong ngày tết,,giớ đây ,,,ngồi nghe lũ VN bên mình nói chuyện,,lại càng nhớ SG nhưng không hơi đâu mà tranh luận với chúng,,những người không ở SG và thật sự yêu SG...những kẻ chỉ biết bề mặt hoa lệ của SG,,,tôi yêu SG bằng tất cả những gì nó có,,kể cả những đìều chưa tốt,,có bao giờ bạn lạc váo khu buôn bán ma tuý chưa,,một mặt trái của SG đấy,,không hiều ngày ấy tôi liều thế,,củng vài thằng bạn dám trực chốt ở đấy,,lũ con nghiện cứ lãng vãng,,hõi mua hàng...thế là CA túm,,,vui thật

Chia sẻ trang này