1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một đêm thức trắng nghe Pink Floyd

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 12/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    haha. Juicy bất hiếu nhá. Dám bật Volum hết cỡ phản đối ba ma ha. Tớ mà là ba thì cho con toe luôn. Cho ăn luơn.

    Savor what you feel and what you see
    Things that may not seem important now
    But may be tomorrow

  2. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    hhhêhhhê.....lần sau mày post lyric thì dịch luôn nhá Thành !!! Hội mình cũng có các bạn học Pháp muh !!! Mày post thế ai mà hiểu được !!! êhhhehe......Tao cũng chả điên mà thức cả đêm nghe nhạc kể cả có tâm sự. Có tâm sự thì ngủ là sướng nhất !!! Theo nghiên cứu khoa học thì thức đêm nhìu sẽ dẫn tới bệnh ung thư !!! hì.....em chả dại !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  3. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    blade chí lý đấy,bùn cũng ngũ ,vui cũng ngũ,mắc gì phai thức trắng để nghe nhạc chứ nhể?chả lợi lộc gì cả ,laị còn sút đi vài lạng nữa chứ.Mệt!
  4. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Nên nghe Việt nam nhiều vào, rock vừa vừa thôi, mà có nghe thì cũng savatage, the door, guns, ...... và đại loại như thế nếu còn muốn là người bình thường.

    I see myself in Pink Floyd The Wall
    WAK UP BU TO LA
    Ai là fan của Arsenal thì click vô đây: (AFFC - Arsenal Football fans club)
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=223

  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    nghe rock điên thế qué nào được! thằng này sao thế? phải đi đánh nhau nhiều vào mới điên được! :D
    pink nghe quê bỏ bu!

    If I had three wishes, I??Td wish that you were here
    or that I was there
    or that we were both some places else together ®

    borrow from lovely WC
  6. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Thế nghe cái gì thì mới ko quê ạ.

    I see myself in Pink Floyd The Wall
    WAK UP BU TO LA
    Ai là fan của Arsenal thì click vô đây: (AFFC - Arsenal Football fans club)
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=223

  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nếu bảo nghe Pink Floyd nhiều là bị điên thì tớ cũng không tin lắm, vì tớ cũng đã nghe gần hết các album của PF rồi mà có bị làm sao đâu. (à mà chết cha, mình thì làm sao biết mình điên được, hic, mọi người có ai thấy tớ làm sao không?).
    Chuyện về người nghe PF nhiều bị điên tớ cũng đã nghe kể rồi, bạn của thằng bạn tớ chứ đâu xa, nghe PF, đến giờ thì cánh tay nó chằng chịt vết dao rạch, bởi vì cứ mỗi khi nghe One of my turns ?" The Wall là thằng cha lại lấy dao rạch vài nhát lên tay cho nó hợp cảnh (cảnh như thế nào mà kinh thế thì tẹo nữa tớ sẽ nói ở dưới), nhưng cũng chả đáng tin, vì tớ chưa gặp thằng khùng đó.
    Nhưng tác dụng ám ảnh trong chất nhạc của PF thì không thể chối cãi. Những người nghe nhạc Rock nói chung luôn bị những người khác coi là không bình thường cũng vì lí do đó. Sự ám ảnh. Hội mình nhiều Rock fan chắc cũng đồng ý với tớ. Trong đầu lúc nào chả bị ám ảnh một giai điệu nào đó, có lần thằng Nhót cứ tấm tắc với tớ điệu dồn trống trong Return of the Warlord của Manowar, bây giờ thì nó đang điên lên vì Armophis. Có trời chứng giám, tớ với thằng Nước mắm, lần nào đèo nhau đi 2 thằng chả nghêu ngao hát hết bài này đến bài khác. Mụ Tiny nữa, lúc nào cũng gào Fight, for the living, fighting the world. À quên, tớ sẽ tạm dịch nôm na mấy câu tiếng Anh, vì trong hội có nhiều người học tiếng Pháp, tiếng Nhật. đại để mụ Tiny gào là Đánh nhau đê, đánh nhau để tồn tại, đánh nhau với cả thế giới lại còn thằng Archdevil, học cùng lớp với tớ, mồm lúc nào cũng áoo aóo, bắt trước tiếng guitar lead, không viết được bằng tiếng Việt, hôm nọ khi đang ngồi hát Karaoke bài gì đó cực kì nhẹ nhàng tình cảm, nhưng bất ngờ xuất hiện chữ laughter (tiếng cười), thế là cả lũ gào Master, Master, Where's the dreams that I've been after? Master, Master, You promised only lies. Laughter, Laughter, All I hear and see is laughter. Laughter, Laughter, laughing at my cries, (tạm dịch là Chủ nhân, chủ nhân giấc mơ của con đâu rồi. Chủ nhân, chủ nhân người chỉ hứa hẹn sự dối trá. Cười, cười, tất cả những gì con thấy và nghe chỉ là tiếng cười. Cười, cười, cười vào nước mắt của con hic, thật không thể tưởng tượng được. Đoạn trên của bài đó thế này (nó đang vang lên trong đầu tớ ) Master of Puppets I'm pulling your strings. Twisting your mind and smashing your dreams. Blinded by me, you can't see a thing. Just call my name, `cause I'll hear you scream. Master Master. Just call my name, `cause I'll hear you scream Master Master tạm dịch Chủ nhân những con rối - tao đang giật giây điều khiển mày. Xoắn chặt tâm hồn mày và nhổ toẹt vào giấc mơ của mày. Bị tao bịt mắt mày không thể nhìn thấy gì cả. (lời thằng đầy tớ) Chỉ cần gọi tên con vì con đang nghe tiếng gào của chủ nhân. Chủ nhân chủ nhân. Chỉ cần gọi tên con..
    Đấy, chất ám ảnh của nhạc Rock là thế. Nhưng tớ có thể khẳng định không có band nào có kiểu ám ảnh như PF. Mọi lúc, mọi nơi, kể cả trong giấc ngủ. À quên, nhạc Pop cũng ám ảnh chứ, thằng em họ tớ đang ở nhà tớ đây này, lúc nào cũng ú ớ (gì nhỉ, tớ nghe không rõ lắm) Dù bàn chân anh bước, mà hồn sao chẳng rời? (cái gì nữa ý nhể).
    Các band nhạc khác ám ảnh bởi giai điệu, còn PF ám ảnh cả giai điệu lẫn ca từ. Nó bắt mình phải suy nghĩ về nó, thế có khổ không.
    (Lưu ý quan trọng:
    -Nếu không muốn cũng bị ám ảnh, thì hãy dừng ở đây
    ).
    -Nếu thực sự muốn nghe PF, bạn không nên nghe bằng dàn bình thường, nên nghe bằng Discman, và nghe khi thực sự tập trung, yên tĩnh. Chất nhạc của PF khá sốt ruột, vì thế những đứa nghe Black, Deth như thằng Nhót rồi thì ít có cơ may cảm thụ được PF.
    Nói chung, tớ không có khả năng phân tích tỉ mỉ từng cái hay của PF, nhưng tớ sẽ cố gắng kể ra những gì cứ váng vất trong đầu tớ.
    Đầu tiên là The Wall. Người ta đã tốn nhiều giấy mực để viết về nó, cho nên tớ cũng không thể viết được gì nữa. Chỉ có một đoạn cực kì thú vị mà tớ bị ám ảnh mấy hôm nay
    Run to the bedroom, --> Chạy vào phòngngủ
    In the suitcase on the left, ---> Trong cái va li ở bên trái
    You'll find my favorite axe. ---> Em sẽ thấy cái rìu ưa thích của anh
    Don't look so frightened,---> Đừng có sợ sệt như thế
    This is just a passing phase,---> Đó chỉ là công cụ giúp anh vượt qua
    One of my bad days.---> Một trong những ngày tồi tệ
    Would you like to watch TV?---> Em có muốn xem TV không? (Trong phim là cảnh cầm TV đập một nhát vỡ tan)
    Or get between the sheets?Hay là đi ngủ?
    Or contemplate a silent freeway?Hay là muốn trầm ngâm suy nghĩ một mình?
    Would you like something to eat?À, hay là em muốn ăn?
    Would you like to learn to fly? -- Would ya? Em có muốn tập bay không? HẢ (Đoạn này trong phim là cảnh Pink Floyd đập tan cái cửa sổ = cái ghế)
    Would you like to see me try?Em có muốn xem anh làm lại không
    Ooohh. No!
    Would you like to call the cops? Em định gọi cảnh sát à?
    Do you think it's time I stopped? Em nghĩ rằng lúc đó anh sẽ dừng lại sao?
    Why are you running away? Sao em lại bỏ chạy? (Đoạn này Pink Floyd vin tay vào....tấm kính cửa sổ đã bị đập tan nát, máu chảy ròng ròng, đây cũng là lúc thằng khùng mà tớ nói ở đầu bài rạch một nhát ở tay nó .
    Hay không .
    Còn đây là Animal. Đoạn này lần trước tớ đã trích rồi, nhưng chưa dịch, lần này tớ sẽ dịch.
    Đây là đoạn viết về Dog - Tức chó. Trong Animals, bài Dogs có ngụ ý chỉ về bọn xấu xa, tệ hại, lừa thầy phản bạn, đỉnh cao là đoạn này.
    You have to be trusted Mày được tin tưởng
    By the people that you lie to Bởi những người mà mày lừa dối
    So that when they turn their backs on you Đến khi họ quay lưng lại phía mày
    You'll get the chance to put the knife in Mày có cơ hội sọc con dao vào lưng người ta
    Hic, đoạn này Waters hát với một giọng điệu tỉnh bơ, nghe cực kì kinh hãi.
    Số phận nó:
    As you go down, all alone, Khi mày đi một mình
    Dragged down by the stone. Mày sẽ bị ném chết bằng một hòn đá.
    Ấy, đừng tưởng đơn giản thế. Không hiểu Waters hát kiểu gì, nhưng từ Stone (phát âm gần như Stâu), cứ vang mãi vang mãi, chuyền dần thành tiếng chú sủa. Tưởng tượng đi, giữa đêm khuya, nghe tiếng chó tru dãy chết như thế thì thú vị đến thế nào .
    Thế thôi, để khi nghe rồi, bạn mới thấy cái hay của PF.
    Chúc mọi người (và cả tớ) nghe mà không bị điên
    Được toosonet sửa chữa vào 18/06/2002 17:19
  8. juicy

    juicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    khíp wá, được bạn Thành paste ra cho cái link, ặc ặc... đúng là tâm huyết của một kẻ điên vì PF
    nhưng mà những cái ảnh hưởng này đúng là fá lề thói thật, có đoạn nào hay hay về cuộc sống, đại loại là những triết lý tồn tại trong rock mà xưa nay ng ta vẫn lấy ra để so sánh với pop???

    I luv Sporty!!!
    I luv basketball...
    I wanna be with u...wanna be the one who's in ur arms to hold u tight...
    FOREVER CARRY ON!
  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, thế là Zung zê bắt tớ phải dịch tiếp mấy đoạn khác của PF rồi. Mai nhé, hôm nay muộn rồi. Cho biết thế nào là Mother, Goodbye blue sky, Another brick another wall (Part I, II, III), Money, Us and Them, Pigs on the wings (Part I, II, III), ui nhiều quá, cứ từ từ
    I taste the serpents poison on the lips of the one I love.
  10. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    tút ui , hay quá đi ..huhm ..thế này thì tớ sẽ thử nghe rock nhìu xem sao ... hay đứng tim luôn ..lời đầy cá tính .. thích quá đi
    Mời các bạn tham gia và ủng hộ box "lovely pigs of HCM " :
    http://ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=284

Chia sẻ trang này