1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một địa chỉ về khí công rất hay

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi miraclelast, 02/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miraclelast

    miraclelast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bác thangnb, em cũng chả muốn nóng làm gì đâu, nhưng nếu để người đang đi tìm hiểu cứ đọc thông tin một phía thế này, họ nghĩ học trò của thầy Nguyệt Quang Tử đâu rồi mà không dám có ý kiến gì bảo vệ tư tưởng và pháp của thầy
    Thầy cũng dạy hiền với tùy đối tượng, không đạo đức giả, cứ khư khư cái tư tưởng từ bi một cách ngớ ngẩn để rồi tự lừa dối chính bản thân mình chứ tu tập gì...
    Có những lúc vẫn phải nói, nói để người khác thấy không phải chỉ có luồng tư duy một chiều của những kẻ chưa nghiên cứu gì, cũng chưa gặp mặt cụ, mà vẫn thích nói như người đã trải nghiệm lắm rồi vậy, đúng là tự mình dang lừa chính mình.
    Em cũng không muốn chứng minh pháp mình, thầy mình mạnh hay ưu việt, em nói chỉ là để tạo sự cân bằng với những sự chống phá từ bên kia,tạo cân bằng về 2 góc nhìn 1 ủng hộ, 1 phản đối
    Người ngoài quan sát thấy sự cân bằng ở hai góc nhìn, tự biết theo tư tưởng nào mà họ cảm thấy hợp với họ hơn.
  2. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Ảo , câu cuối của tôi có gì mà cuồng ngôn
    Tôi đã đọc cái mục hỏi đáp trong forum kia và thấy là nguyetquangtu nói đúng y chang những gì tôi cảm thấy trong người
    Thế mà là cuồng ngôn à ?
    Tu tập có tác dụng hiền hòa con người , tôi thấy bạn post vậy chắc chưa tu tập đến đâu cả
  3. miraclelast

    miraclelast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hiền hòa với từng đối tượng, cáu gắt với từng đối tượng[​IMG]
    Cáu gắt với bạn chả sao cả, tôi nghĩ vậy, càng tìm hiểu thêm về tâm linh tôi càng thấy chả sao cả[​IMG]
    Và đánh giá, nhận xét, phê phán, tung hô cũng vẫn chỉ là những hình thức bề ngoài thôi, chả bao giờ chạm được vào những thứ vượt ngoài ngôn ngữ cả...
  4. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    "Bụt trên tòa gà nào mổ mắt"
    Thứ nhứt là nhà cháu chửa có ý nào chê bai đích danh nhà bác Hòa cả. Nhà cháu chỉ "cấn cái lỗ nhĩ" bởi đám nhận chằng làm đồ đồ tôn nhà bác ấy - mượn oai của nhà bác ấy, để xiên xẹo này nọ thui.
    Thứ nhì là thiên hạ "bốc lửa bỏ tay người" và "ăn ốc nói mò". Anh em nhà cháu và nhà chú 0304 chửa bao giờ "vỗ ngực" miềng là KHÍ CÔNG SƯ này nọ cả.
    Bản thân nhà cháu cũng chửa bao giờ có ý dám so sánh vzới nhà bác Hòa vzìa mọi phương diện. Nhà cháu cũng được nhà bác Đờ Tờ Tờ cho biết rằng trước khi nhà bác ấy sang "đánh dậm" cụ Thâu (do uýnh lộn mờ mất Ấn đường) có hành trạng ra răng, và nhà cháu trân trọng điều đó !
    Cũng bởi là đám đồ tử đồ tôn nhận nhằng đó cứ soi mói "lộ cộ" vzậy thui ! Mục đích chẳng wua là muốn coi tuồng "nhồi da xáo thịt" đó thui !
  5. MuaVui

    MuaVui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mời ông Xứ Đoài xem lại, topic này ngay từ trang thứ nhất, người ta mới dạo đầu được 2-3 bài post ngắn giới thiệu "ngôi nhà" của người ta, thì ông và battambattu nhảy vào bình phẩm loạn cả lên?. Các bài còn nguyên ở trang 1 đó.
    Thế mà bây giờ ông lại nói rằng là người ta "lộ cộ" ông trước nên ông "lộ cộ" theo!!!! Sao vậy thưa ông?
    Được MuaVui sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 19/08/2010
  6. miraclelast

    miraclelast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0


    Cũng không muốn trực tiếp nói ra điều này đâu, nhưng bạn nói đúng mất rồi[​IMG]

  7. miraclelast

    miraclelast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có những người học khí công, mong cải tính, cải mệnh
    Vậy mà tự xây thêm cho mình những bảo thủ và tự kiêu hết sức hoành tráng, để rồi sau 10 năm gặp lại, họ vẫn luẩn quẩn như thế, chả thay đổi gì[​IMG]
    Vẫn hít thở dưỡng sinh, vẫn tự tin vào con đường đạo của mình và phê phán người khác...
    Người trần gian không tu tập thì điên đảo theo cách không tu tập, dính chút tu tập thì điên đảo theo cách của tu tập

    Gặp nhiều người phân tích rõ hay, nhận định rõ hay, khi ngộ sự thì đứng ngay như thiền định[​IMG]

    Đôi khi gặp lại những người quen cũ, nhìn thấy họ và cảm thấy có điều gì đó nuối tiếc. Cũng một công sức như thế, cũng một đam mê như thế, nhưng sao hiệu quả lại mãi vẫn chỉ như thế nhỉ. Cơ thể và tư duy như thế sao có thể tiến bộ sâu vào thế giới của tâm linh nhỉ...

    Có lẽ, mỗi người mỗi số phận, và vẫn luôn tự nhủ lòng mình là không thể phán xét ai được...
    Những dòng trên mình viết cũng ko phải là phán xét, đó là những cảm xúc trong lòng mình thôi... cũng không ám chỉ bất kỳ ai trong đây cả...
  8. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, bác viết bài thế này thì đăng nhầm diễn đàn rùi, bài này đăng trên forum TKCMN thì người đọc còn hiểu được, chứ đăng ở đây thì có ai hiểu "đầu cua tai nheo" thế nào đâu!
    Thứ nhất: trong cái topic này, các nick của cậu ấy đâu có tự nhận là học trò của bác Hoà!
    Thứ hai: mấy học trò của bác Hoà trên này có thể hiểu nhầm đoạn vàng vàng bên trên, thành ra lại hợp ý cậu ấy!
  9. dollrex

    dollrex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của battambattu viết lúc 19:45 ngày 08/07/2010:
    ____
    Hi hi, cứ tưởng là ai, vừa rồi mới biết: hoá ra "Nguyệt Quang Tử" chính là "H... đại nhân", một cựu đệ tử của cụ Thâu! Thế mà lấy cái nick hoành tráng quá!
    Đừng vội tin, cũng đừng vội phủ nhận !
    www.tinhkhicong.org - http://vn.myblog.yahoo.com/tinhkhicong
    Nhà chú "bé cái nhầm" rùi ! Sếngsáng nì nhà chú phải hỏi dân Thái bình thì rõ hơn nhều.
    Hờ hờ ! Từ ngày gặp "Nhật Quang" thì trăng lu mờ, dân Thái bình bỏ pháp nớ chạy lên đây hết. Tới hồi nắm được "bí pháp" thì lợi tự chạy theo miềng.
    Chớ đám để tử cụ Thâu là dân chơi "hằm bà lằng xắng cấu", chả mấy ai chịu "ní nuận" nhều dư sếngsáng đó đâu.
    Từ khi dân Thái bình chạy lên đây thì sếngsáng đó cũng "đánh dậm" được tí phong thái dẫn luyện của Cậu, cộng thêm mấy thứ "chi hồ dả giã", kèm thêm tí "tiên phong đạo cốt", gia giảm thêm tẹo Đạo học Đông phương cũng được món mới chiêu khách tốt ra phết.
    "...Say say tỉnh tỉnh thành say thật
    Tỉnh tỉnh say say rõ tỉnh vờ..!"
  10. hatnang1234

    hatnang1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    xxx

Chia sẻ trang này