1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một điều cần suy ngẫm về xã hội hiện tại.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi DarkMaster, 11/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Một điều cần suy ngẫm về xã hội hiện tại.

    Hiện nay xã hội có rất nhiều vấn đề bức xúc , nói như vậy thì có vẻ hơi ghê gớm nhưng mà tôi thực sự không hiểu nổi , hiện nay tình cảm của con người có vẻ hay đổi thay quá , có lẽ đời sống phương tây dã xâm lấn quá sâu vào cuộc sống của chúng ta rồi , bây giờ giới trẻ có vẻ hay thay đổi quá , họ dường như không coi trọng tinh yêu nữa , tất nhiên không thể nói tất cả nhưng chắc chắn là phần lớn , họ thay người yêu như thay áo vậy , chạy theo cuộc sống không thấy có ngày mai , họ sống như vậy thì không hiểu họ làm sao có thể thấy được tình yêu chân thật nhỉ ? <img src=imagesemotionicon_smile_question.gif border=0 align=middle>


    Được sửa chữa bởi - milou vào 18/03/2002 01:43
  2. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Cái này đâu chỉ có 1 hay 2 người quan tâm thôi đâu?
    Vấn đề là ở chỗ Phương pháp cơ.
    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED
  3. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn nói về phương pháp gì cơ ? Tôi nghĩ rằng cái vấn đề này phụ thuộc rất lớn vào ý thức của mỗi con người , khi họ tự ý thức được đó là điều không tốt thì chắc là họ sẽ không như vậy nữa . Nhưng một điều đáng nói nữa là làm sao để mọi người có thể ý thức được vấn đề đó.?
  4. Attheng

    Attheng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    làm sao dể mọi người ý thức ư ? đó la 1 câu hoi cân giai đáp đó !
    Attheng
  5. Bachvandu

    Bachvandu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Toi nghi la van de phai phan biet o day la " gioi tre" hay "tre con" Vi toi nghi khi da lon den mot muc do nhat dinh nao day, nguoi ta se biet va lam chu duoc nhung gi minh lam. dong thoi den luc do nguoi ta cung quan tam den nhung cam xuc that cua con tim. Khong con nhung ham muon chinh phuc de thoa man su hieu thang, bong bot nua.
    Phai noi that la tre con bay gio ghe that. Cho den tan khi toi 23 tuoi, van chua biet duoc nguoi ta nam tay cam giac no se the nao. The ma tre con bay gio co le cai gi cung biet. Ke cung gay. Ma viec giao duc ve gioi tinh trong cac truong pho thong lai rat han che . The la ngoai viec chung no tu phung phi nhung rung dong dep de nhat cua con tim, chung no con phai lanh chiu bao nhieu hau qua cua nhung viec lam thieu hieu biet. Van de o day khong phai la tim cach ngan cam ma la phai giao duc.
    Con ve van de tinh yeu chan that ma ban noi, toi van luon tin tuong rang no dang ton tai, chi co dieu ta co the tim kiem va nam bat duoc hay khong thoi. ban than toi chua bao gio yeu ai bao gio va van luon mong doi tim kiem duoc mot tinh yeu dich thuc. Hay tin tuong nhe ban, con nhieu dieu tot dep lam trong cuoc doi nay ma.
    Vandu
  6. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể là bác VanDu nói đúng nhưng mà đợi đến lúc bọn trẻ hiểu ra thì tôi sợ là hơi muộn rồi , nếu mà mọi người có thể giúp chúng hiểu ra vấn đề sớm thì nhiều chuyện đáng tiếc đã không xảy ra phải không .
    Nhìn bọn giới trẻ bây giờ tôi thấy rất buồn . Những người nào biết suy nghĩ thì chắc sẽ co cùng cảm nghĩ như tôi thôi.

  7. rocker79

    rocker79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    đuợc thi đến không đuợc thi thôi, đến lúc chia tay thi chia tay, không người ta nói minh "lì", không thich nữa thi không yêu, thế la chân thật lắm rồi con gì, chứ nếu như không thích nữa mà vẫn yêu...vậy la tình yêu chân thật à...thế đấy...bác nào không đồng ý thì chịu...xã hội hiện nay la tự do mà..
  8. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Trả lời như vậy thì có vẻ vô trách nhiệm quá , mỗi người phải tự ý thức và có trách nhiệm với cuộc đời của mình chứ , không phải cứ gặp ai cũng thử yêu được , người ta phải có thời gian tìm hiểu nhau và phải cảm giác thật sự là mình đã yêu thì mới đặt vấn đề được chứ . Cái kiểu yêu tràn lan như bây giờ thật khó chấp nhận được . Nếu là con trai còn đỡ chứ nếu là con gái thì có thể sau một lần lầm lỡ họ sẽ phải gánh chịu hậu quả cả đời đấy.
  9. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Den 1 luc nao do' con nguoi se nhan ra duoc tinh cam quan trong ho*n vat chat.Van de^` la som hay muon ma thoi
    Toi khong nghi minh giup duoc ai nhu*ng khi bat ki` ai can su*. giup do*~ to^i se~ tim ra su*'c manh de^? giup ho.

Chia sẻ trang này