1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một điều ko hiểu nổi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nothings, 06/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothings

    nothings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    một điều ko hiểu nổi

    trời ơi, tôi muốn điên lên mất....tôi có quá nhiều điều muốn viết ra, nhưng rồi ngồi trước màn hình thì tôi ko biết phải viết cái zì nữa
    mọi thứ cứ rối tung lên.....
    tôi phải làm zì đây???

    Làm sao để anh yêu em??
  2. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ
    Trong cuộc đời này...ai là ai..
  3. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    nothing to nothing!

    Năm năm đại học có là bao
    Khi về thôn xóm nở hoa đào
    Người yêu bế con ra chào bác
    Đau lòng bác lắm mẹ cháu ơi!!
  4. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Lấy bút viết lên bàn đi, bạn sẽ có một kết quả thật tuyệt
    Có một bài ca không bao giờ quên
  5. nothings

    nothings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    càng nghĩ càng rối
    mà ko nghĩ nữa thì lại có cảm giác mang tội
    hic hic
    Làm sao để anh yêu em??
  6. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Bạn không có tội - Tất cả tội lỗi chỉ hình thành khi con người ta nghĩ - Đó cũng chỉ là giới hạn nhỏ bé
    Có một bài ca không bao giờ quên
  7. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Phải tập, thử coi mình là nhà thơ xem sao. Để có những bài thơ hay một số nhà thơ đã phải chắt lọc từng chút ít một đó, mỗi lúc nghĩ ra một ý hay bạn hãy gạch dầu dòng viết ra giấy, sau đó dùng những gạch đó+ít phụ gia mà xây thành bài là ok. Tui cũng thừng gặp phải vấn đề này. Thỉnh thoang tôi có tập thiết kế một phần mềm, có khi một buổi tối tôi phải nhẩy lên rường đi ngủ rồi nhẩy xuống không biết bao nhiêu lần vì phải viết ra những ý hay chợt nghĩ ra đó.

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  8. nothings

    nothings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    mình đã có một ngày đi chơi với bạn bè....vui ư....buồn ư....cũng ko rõ nữa....
    cảm giác giả dối và vay mượn đôi khi cũng làm ta thoả mãn một chút cái tính ích kỷ và tự ái. Mình đã lợị dụng tất cả những điều tốt đẹp, những tình cảm mà anh dành cho mình...chỉ để thoả mãn cái mặc cảm tội lỗi...càng mặc cảm thì mình càng đấu tranh nhiều hơn mỗi khi mình mang tình cảm ra đùa cợt. Vậy mà mình vẫn thản nhiên nhìn chính mình sống trong dối lừa mọi người
    mình đang làm cái gì nhỉ??
    ko ai có thể trả lời được....chỉ có bản thân mình mới giúp được chính mình mà thôi
    nhưng sao mình lại ko hề muốn thoát ra nhỉ?? mình thích sống trong sự giả dối này, vì nó khiến mình thấy mình vẫn đang sống,đang tồn tại...
    hic, điên lên mất...ko một chút ánh sáng...ko ai ở bên mình,ko ai muốn hiểu mình, ko ai muốn giúp mình.....
    Làm sao để anh yêu em??
  9. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Chẳng làm gì hết ngoài việc cứ ngồi trước màn hình và viết những câu vô lý như thế hì hì Sẽ cảm thấy thế nào thì nó sẽ tự thế đấy

    Các môn đồ, nhằm thẳng wto mà phóng. Thánh Ala phù hộ các con !
  10. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Và một điều không thể hiểu nổi nữa là các MOD ở đây cứ để những bài vô nghĩa đến ngớ ngẩn nằm chình ình như thế này được.
    Đặt tên cho topic này là "Lãng xẹt" thì hay hơn.
    Quả là ở đây có nhiều "Dũng sĩ diệt topic" hay nói đúng hơn là các "chuyên gia câu bài"
    To be or not to be

Chia sẻ trang này