1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một điều ko hiểu nổi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nothings, 06/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothings

    nothings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã tặng tớ 1 lời khuyên rất đúng đắn
    Làm sao để anh yêu em??
  2. nothings

    nothings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    tớ là đứa con gái thất thường, hì, tính trời sinh ra đã vậy thì làm sao mà thay đổi được đây ?
    nhưng mà càng ngày tớ càng thấy tớ hâm hơn nữa, có lẽ phải bắt chước Anhhaham trong box Tâm sự làm 1 cái topic dài lê thê như vậy để giải toả tâm lý, để mà tự nguyền rủa mình, để mà tự mình phản ánh thế giới quan một cách hơi lệch lạc, để nhìn đời bằng cặp mắt u tối, rồi lại ngẫm nghĩ về mình, về những gì mình đã làm trong ngày, rồi suy đoán, rồi mơ mộng cho tương lai...ke ke...
    hic, đấy là tớ dự định thế thôi, chứ tớ chưa đủ trình độ để viết được như anh Hà. Tuy chưa được như thế, nhưng mà tớ cũng phải làm một cái gì đấy cho nhẹ nhàng hơn.
    Hic, tớ đang giận chính bản thân tớ nè, giận tý ty con kiến thôi ( loại kiến cổ đại ý, thời mà con kiến to bằng con voi bây h ý ). Tại sao lại dở hơi thế này nhỉ?? Tự mình đặt mình vào chỗ ko biết phải giải quyết thế nào??Hic, tớ và anh chả phải lover của nhau, tớ quý anh như anh trai tớ, và tớ cho rằng anh cũng quý tớ như em gái thôi. Vậy mà hôm qua tớ lại tỏ ý muốn đi chơi với anh vào hôm nay 14/2 Valentin - ngày tình yêu. He he, ngày thường thì tớ và anh đi chơi bét nhè, vui lắm...nhưng mà tớ ko rõ tớ có hâm ko khi tớ đề nghị anh như vậy?? Tớ là con gái nhá, thế mà lại rủ anh ( ko phải love của tớ) đi chơi Valentin...hẹ hẹ, chả hỉu sao lúc ý tớ lại làm vậy nhỉ?? Bây h ngồi nghĩ lại tớ thấy ngượng ko bít chui vào xó nào giấu cái mẹt nữa. Nhưng mà xấu hổ hơn tất cả là anh ko hề trả lời tớ....ui dào, cảm giác bẽ mẹt thật là tuyệt đấy. Các bạn đã có cảm giác ý lần nào chưa nhỉ?? chẹp, thử 1 lần đi bạn sẽ bít ngay mờ. Tớ xấu hổ từ hôm qua đến giờ vẫn chưa nguôi cơn, he, chắc chiều nay bỏ học đi lang thang quá. Tớ thấy tớ 22 tuổi rồi mà chưa hề người lớn tý nào hết .Vô duyên quá đi mất thôi. Hic, tớ ko buồn vì hôm nay ko được đi chơi với anh, bản thân tớ cũng ko hề có ý nghĩ gì, có lẽ đơn giản là tớ muốn đi chơi Valentin 1 lần trước khi rời khỏi VN. 22 năm qua, tớ có quan tâm đến ngày này đâu mà vẫn sống khoẻ re. Nhưng....tớ bị dán băng dính vào mỏ rồi, chịu ko bít phải nói thế nào nữa. Buồn ghê cơ....
    Yellow Rose Forever

Chia sẻ trang này