1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một điều nho nhỏ dành cho những bạn biết bơi!!!!§

Chủ đề trong 'Czech' bởi blue_cat, 23/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_cat

    blue_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Một điều nho nhỏ dành cho những bạn biết bơi!!!!§

    một lần nữa chào các khán thính giả, như đã nêu ở mục tiểu sử, tôi vốn là một con mèo, vì thế việc biết bơi đối với tôi là một sự việc trọng đại ,cần thiết nhưng đã 16 năm nay chưa bao giờ tôi được ung dung, tại sao meo xuống nước lại chết đuối? và lại chìm, mà chó lại không ? hãy cho tôi những lời khuyên tốt nhất và bổ ích nhất về việc tập bơi, rất cảm ơn
  2. windy85

    windy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    B_C a,em muốn bơi kiểu gì?Bọn chị ở trong trường được dậy nhiều kiểu lắm.Nói chung mới đầu nếu chưa bơi bao giờ thường hay có cảm giác là chìm,vì vậy thời gian đầu em phải bơi thường xuyên,tốt nhất là rủ ai đó biết bơi đi cùng.Và quan trọng nhất là phải biết rõ lý thuyết của từng kiểu bơi trước khi do bázenu.Chẳng hạn em muốn bơi styl Pod Prsou ,mà không có cảm giác bị chìm,thì phải thóp bụng lại khi nâng người lên,chị còn nhớ hồi đầu khi bắt đầu bơi kiểu này,ngày nào chị cũng phải vịn vào thành bázen ruỗi thẳng hai chân thóp bụng tới khi nào tư nổi được trên mặt nước cô giáo mới đồng ý cho bơi.
    Cần gì em cứ viết lên đây,nếu biết chị sẽ giúp.
    To bác Dandoo:Bác làm ơn xoá mấy cái ảnh đó giùm em đi.Chỉ cần cái hình ảnh trong film Návrat do Edenu đã đủ làm em thấy nổi gai ốc rồi,nhìn mấy cái này chắc B_C không giám vô bazen .
    Được windy85 sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 25/05/2004
  3. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    có điều dễ hiểu này nhé : chó biết bơi rồi thì mèo sẽ phải chết đuối (không biết bơi). Con trai biết cầm cưa thì con gái phải chịu yên mà làm cây. Ấy chết, không thế thì xã hội đảo lộn biết thế nào mà lần ???
  4. chinobe

    chinobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0

    có một thực tế thế này : chó đôi khi vẫn chết đuối ,và mèo đôi khi vẫn sẽ biết bơi( kèm phao chẳng hạn ).cái cưa nhiều khi chẳng biết cưa ntn ,còn cái cây thì chẳng thèm chờ đợixã hội vẫn là xã hội mà thôi
  5. blue_cat

    blue_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chi oi, tat nhien la may man em co mot dua ban biet boi di boi cung, nhung ma no cung phai den chan voi em roi, vi de 3 buoi ma em chang tien chuyen len duoc ti nao, co the la do em beo qua chamng hihihiih
    ma anh Dandoo cho anh gi vay chi, may hom nay em ko len net nen chang biet gi luon!!§§§§§§§§[
  6. blue_cat

    blue_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hihihiihihihi dung vay, meo doi khi khong biet boi nhung van khong chêt duôi , nói thê moi dung, vi em day mai ma chang biet boi gi ca :-)
  7. Dandoo

    Dandoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết bơi a?, dêf lắm, chă?ng câ?n bít Pod prsou hay cái gi? gi? cho nhức đâ?u_ hafy bơi thật chậm, đư?ng có sợ. Con ngươ?i không thê? nô?i lên được nếu cứ lo mi?nh sef chi?m đâu.
    Nga?y xưa mi?nh học bơi thi? ba?i đâ?u tiên la? tập ngụp xuống nước. Sau đó đaf quen rô?i thi? bám 2 tay va?o tha?nh bê? ma? tập chân. Quen nưfa rô?i thi?... bơi thôi. Hay nhất la? lặn dưới đáy bê?, ca?m giác hay lắm_ nhưng tức ngực khu?ng khiếp.
    Buô?n cái la? bơi kém qué, nếu có problem gi? thi? chi? cứu nô?i mi?nh chứ chưa chắc đaf cứu nô?i ai đâu. Hôm nọ thư? bê cái batoh nặng có gâ?n 5kg ma? đaf không xong rô?i.
  8. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    hix...em đã bị 2 lần (suýt) chết đuối nên đến bây giờ vần ko dám bơi ra chỗ xa(gọi là lội thì đúng hơn), đi bazen thì toàn chỉ ra đến chỗ nông nông mà chân còn đứng được. Bọn bạn em nó cười mãi, thằng em quái vật thì chỉ thừa cơ là đẩy mình ngã ùm ùm kinh khủng, hix...sắp đi vylet rồi, chắc em sẽ "tình cờ quên" plavky ở nhà mất
  9. input

    input Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Nếu bắt đầu tập bơi thì trước tiên tập đập chân,tay ,bao giờ nổi trên mặt nước(cái này tự mình phải quan sát mọi người thì mới nhanh) thì sau đó mới bơi các kiểu được.(Lưu ý đừng có đập chân mạnh,chỉ cần nhẹ nhẹ thôi,chứ đập mạnh có khi lại dễ chìm ).Chúc em mèo chóng biết bơi.
  10. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nói đến bơi là em lạnh người rồi. Nhớ năm ngoái đi trại hè, trong vòng có 2 tiếng mà 3 lần suýt chết đuối, tí nữa còn kéo theo mấy người đi theo. Nhưng chắc đợt đó Hà Bá đang no nê, với lại thịt của em ko ngọt, nên là được tha để lên đây phục vụ các bác . Hix, học bơi cả 5 năm nay mà vẫn cứ triệt để thực hiện lời dạy của các cụ "bơi chìm lặn nổi", khổ cái thân em thế chứ!!!!!
    MuaHN

Chia sẻ trang này