1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một điều tưởng chừng như đơn giản.............

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi an_an_an, 22/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Một điều tưởng chừng như đơn giản.............

    Người ta nói rằng:
    "Yêu đơn phương là yêu thầm lặng
    Yêu 1 mình là yêu thật say mê
    Yêu đơn phương là yêu ko hò hẹn
    Không 1 lần nhẹ bước bên nhau
    Lúc gặp nhau chỉ cúi gập đầu
    Rồi ngơ ngẩn khi người ta khuất bóng".
    Khi thấy người mình đem lòng yêu đi bên người khác mọi người cảm thấy sao?Buồn?Bực mình?Cáu giận?Ko hiểu mình đang nghĩ gì?Hay là tất cả xáo trộn trong mình?
    Nếu như mình đi tìm niềm vui bên ngưòi mới liệu có quá vội vàng ko?Có đáng trách ko?Đó sẽ là tình yêu thật sự hay chỉ đơn giản là 1 sự trả thù điên khùng?
    Xin hãy cho em 1 lời khuyên

    Chắp tay lại con thì thầm hỏi chúa
    Noel này con đã biết yêu chưa?
    Nếu mà chưa con vô cùng sung sướng
    Nếu mà rồi cám ơn chúa rất nhiều,khi`khi`.

    Được minhphuongng_vm sửa chữa / chuyển vào 22/09/2002 ngày 19:54
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    về bói cánh hoa ấy , mua một mớ về tha hồ mà bói , ko cần hỏi í kiến của ai cả
    ******.:.:.:.:.:.:.:-*****.
    ~:...: there's a truth in your eyes :...:/~
    ~~:..: ___sayin' you never leave me___ :..:/~~
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Nếu cảm thấy không chịu đựng được nữa, thì nên cho mình 1 cơ hội mới.
    Sao lại nghĩ là vội vàng, là đáng trách hả em?Người ta đâu có để ý tới mình, thì yêu ai là quyền của em chứ!
    Nếu cảm thấy chưa thể chấp nhận được hình ảnh của 1 người khác, thì cứ... tiếp tục đơn phương!

    Always keep smiling !!!
  4. NGOI_SAO_BANGUS3

    NGOI_SAO_BANGUS3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em ạ,yêu làm qué gì,
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Người khác chắc gì đã là người yêu của người ra đâu em . Nhỡ đâu đó là em gái hay chị gái thì sao . Hãy đừng vội cáu giận mà hãy chờ đợi 1 lời giải thích .
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Nhưng 2 người ấy chwrng là gì thân thiết gì sất.Thế mới bực mình và rối ren ấy chứ.
    Chắp tay lại con thì thầm hỏi chúa
    Noel này con đã biết yêu chưa?
    Nếu mà chưa con vô cùng sung sướng
    Nếu mà rồi cám ơn chúa rất nhiều,khi`khi`.
  7. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua nhim đưa HD đi đò sơn nhá, thế chắc là an an an nói đến nhim rồi. Khổ thân nhim , lại là người thứ 2 bị hiểu lầm.
    ho'ho'

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT
  8. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo tình yêu đơn phương là tình yêu mãnh liệt nhất . Tôi cũng nghĩ như vậy . Rồi khi người đó có người khác thì đau khổ cũng mãnh liệt không kém .
    Hầu hết những người như vậy thường từ bỏ đơn giản thui vì nó sẽ không bao giờ là tình yêu của bạn cả .

    Thanh Huyền

    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Anh VTL làm như ai cũng ngốc như anh á.Ko bít ký rì mà cứ ti toe,đạp cho 1 cái vào mẹt bi giừ.
    Chắp tay lại con thì thầm hỏi chúa
    Noel này con đã biết yêu chưa?
    Nếu mà chưa con vô cùng sung sướng
    Nếu mà rồi cám ơn chúa rất nhiều,khi`khi`.
  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Trơi` trách gì Nhím bi giờ hả anh Vuathuốclào an_an về quê mà...... mà hình như anh đang nói anh hả? Nhím ui em xin lỗi anh vua thuốc lào đi ,chở Hướng Dương mà chả hỏi anh ấy gì cả.... tại bọn chị không biết đường thôi hươngdưong nhỉ chứ không thì 3 chị em mình đã đi 1 xe rồi.....
    To an_an: yêu đơn phương có cái hay của yêu đơn phương, khỏi phải để ý người ta nghĩ gì về mình, lại chả sợ xa nhau sợ giận hờn....... vân vân..... Không yêu thì yêu 1 mình đâu có sao.Có ai nghĩ như tớ không nhỉ?///??
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........

Chia sẻ trang này