1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một điều tưởng chừng như đơn giản.............

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi an_an_an, 22/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Cái giè chớ bác vuathuoclao , đừng có mà đổ tội lung tung vậy chứ . Cứ lai thì là có ý gì sao , thế tối hôm trước em lai an_an_an thì cũng là có ý với an_an_an . Đã thế em sẽ cho mọi người tha hồ nghi ngờ , mỗi lần đi chơi với Box em sẽ lai 1 người khác nhau Nhưng mà phải nói là ngồi đằng sau xe tay lái của tui thì ko ai có thể chít được chỉ có thể.............bay ra khỏi xe thui mà
    Yêu làm gì cho đời đau khổ
    Được nhim20 sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 23/09/2002
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Quá dễ để có
    Quá khó để quên
    Chẳng còn gì để nói
    ************************************
    Tình yêu đến anh đây mong đợi nhiều
    Tình yêu đi anh vô cùng hối tiếc. Ặc ặc !!

  3. haianh82

    haianh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chẳng có gì để nói , chỉ biết khoá nick mà thôi !
    hai
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cậu có cần phải "CHIM CÚ" vậy không? Cậu thích thì tôi gúp cậu thôi. Thử xem tôi có dám làm gì cậu không? Cậu dám thì tiếp tục đi, thằng này sẽ giúp cậu toại nguyện. Chuối vật!
    Xin lỗi cả nhà vì những lời không hay nhé
    ************************************
    Tình yêu đến anh đây mong đợi nhiều
    Tình yêu đi anh vô cùng hối tiếc. Ặc ặc !!

  5. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    dù saocũng co nguoi hiểu em.cảm ơn chi forgive nghen.mọi người ơi em xin lỗi vì tất cả ,nhưng đừng hiêu em theo chuyên vừa rồi .em đủ khổ sở vì chuyên nay rồi mà
  6. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    he'he'
    Nhím ơi, đấy là anh phân tích cho an an an hỉu thôi mà. Vì an an an chưa hỉu anh, còn đang nghĩ lung tung về anh kia kìa, anh thì kệ, muốn nghĩ sao thì nghĩ , mà đã nghĩ rồi thì anh lại càng tiép tục, an an an suy nghĩ nông cạn ý mà , kệ. Ai hỉu thì hỉu, kệ.
    Còn bác Dương, chẳng nhẽ bác là đàn ông mà chỉ nói dược có 3 câu kia thôi sao. Có phải khi bac' co' được nó quá dễ dàng, bây giờ mất mát thì bác mới tiếc sao. Còn mọi người ơi, đừng vì những chuyện như thế này mà làm ảnh hưởng đến Box, đừng làm tổn thương người khác. Các bạn có biết rằng, như vậy là HD bị xúc phạm không, chuyện của họ thì để tự họ giải quyết, xen vào làm gì, mà tại sao chuyện riêng tư của người ta, mà sao ai cũng biết rõ thế nhở, có người con gái nào đó còn nói ông Dương còn cho xem cả mail , hahhaha, ông D như vậy cũng không tôn trọng người gửi, cái gì ông cũng cho người khác đọc, kể cả khi ông chat rồi ông cũng gửi luôn, tui hỏi ông, như vậy có được không. hế có phải mọi người định tẩy chay HD à, trong khi đó, mới hôm trước kia thôi, anh em DHP. đi họp Box cũng rất vui, đi chơi Trung Thu cũng vui, rồi hôm qua. mấy anh em Nhím, HD, Huy Duong, forgive còn đi Dồ sơn cơ mà, vui vẻ như thế, hoá ra chỉ là ở cái mẽ ngoài, còn thực ra trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì, thế thì còn rủ nhau đi chơi làm gì cho mệt.
    Tôi là người thẳng thắn, có gì tôi cứ nói bằng hết thì thôi, xong thì thôi. kệ. Hôm nay, chắc HD khóc nhiều lắm nhở, thử hỏi ai đó rơi vào hoàn cảnh này thì sẽ làm như nào đây. Chắc phải té khỏi cái nơi mà gây cho họ những điều phiền muộn thì mới hết thôi. sao???

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị anh VTL không nói linh tinh nữa nhé. Lần này thì em không đồng ý với anh đâu. 1 cái topic bên kia chưa đủ seo? Qua đến bên đây, anh vẫn còn nhắc lại. Em bảo anh thía nào, đừng có nhắc đến mà!

    Always keep smiling !!!
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    mọi người chẳng muốn làm chuyện ấy ảnh hưởng đến không khí chung của box nên mới rủ nhau đi chơi, thế thôi.Còn nếu như thế mà gọi là cái mẽ ngoìa thì cái gì mới là thực lòng?
    Chắp tay lại con thì thầm hỏi chúa
    Noel này con đã biết yêu chưa?
    Nếu mà chưa con vô cùng sung sướng
    Nếu mà rồi cám ơn chúa rất nhiều,khi`khi`.
  9. hoangthanhtunghp

    hoangthanhtunghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    [/quote]Nhím ơi, đấy là anh phân tích cho an an an hỉu thôi mà. Vì an an an chưa hỉu anh, còn đang nghĩ lung tung về anh kia kìa, anh thì kệ, muốn nghĩ sao thì nghĩ , mà đã nghĩ rồi thì anh lại càng tiép tục, an an an suy nghĩ nông cạn ý mà , kệ. Ai hỉu thì hỉu, kệ.
    Còn bác Dương, chẳng nhẽ bác là đàn ông mà chỉ nói dược có 3 câu kia thôi sao. Có phải khi bac' co' được nó quá dễ dàng, bây giờ mất mát thì bác mới tiếc sao. Còn mọi người ơi, đừng vì những chuyện như thế này mà làm ảnh hưởng đến Box, đừng làm tổn thương người khác. Các bạn có biết rằng, như vậy là HD bị xúc phạm không, chuyện của họ thì để tự họ giải quyết, xen vào làm gì, mà tại sao chuyện riêng tư của người ta, mà sao ai cũng biết rõ thế nhở, có người con gái nào đó còn nói ông Dương còn cho xem cả mail , hahhaha, ông D như vậy cũng không tôn trọng người gửi, cái gì ông cũng cho người khác đọc, kể cả khi ông chat rồi ông cũng gửi luôn, tui hỏi ông, như vậy có được không. hế có phải mọi người định tẩy chay HD à, trong khi đó, mới hôm trước kia thôi, anh em DHP. đi họp Box cũng rất vui, đi chơi Trung Thu cũng vui, rồi hôm qua. mấy anh em Nhím, HD, Huy Duong, forgive còn đi Dồ sơn cơ mà, vui vẻ như thế, hoá ra chỉ là ở cái mẽ ngoài, còn thực ra trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì, thế thì còn rủ nhau đi chơi làm gì cho mệt.
    Tôi là người thẳng thắn, có gì tôi cứ nói bằng hết thì thôi, xong thì thôi. kệ. Hôm nay, chắc HD khóc nhiều lắm nhở, thử hỏi ai đó rơi vào hoàn cảnh này thì sẽ làm như nào đây. Chắc phải té khỏi cái nơi mà gây cho họ những điều phiền muộn thì mới hết thôi. sao???[/quote]
    Ông anh có cần CHIM CÚ vậy không? Ông anh mà cũng lên giọng thương người kia à. Tôi chẳng hiểu cái gì cả. Nhưng cái bài của ông anh nó cũ lắm rồi. Chào

Chia sẻ trang này