1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một điều ước duy nhất!

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi meomatxanh, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Ước có được 100 điều ước nữa và mình sẽ ngồi ước dần
    Đến điều thứ 100 thi` lại ước có 100 điều ước nữa .......
    Như thế cuộc sống nó mới thú vị
  2. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Ê, leo ơi , sao ước ngốc thế, ước thế thì ước luôn 1 tỉ điều ước luôn đi, đỡ rách ruột. Ước như thằng Raxun thì hay nhất, đọc mà cười chết mất.
  3. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Ước Sul --> Homo***ual
    Hờ ! Mà cái này việc zì fải ước ! Đúng thế muh !
  4. meomatxanh

    meomatxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ĐÂy là điều ước duy nhất chứ không phải ngày nào cũng ước, ươc thành nhiều điều đâu các bạn ơi!
  5. tears_in_snow_and_rain_84

    tears_in_snow_and_rain_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Khửa khửa!!!Sao ước dại thía!!!Sao ko ước thưc hiện được tất cả các điều ước nhỉ!!!
    Mà này!!!Bạn la mèo mắt xanh hay la mèo mặt xanh thế!!!
    Mắt xanh la mắt có dỉ dấy!!!
  6. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Ước điều đó không có thật ! Nếu không thì có nghĩa là ...........
  7. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC được gặp meomatxanh !!!!!!
  8. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đong thì nó vừa vừa kín kín hở hở thôi chú, cứ như bổ củi thế thì làm sao mà xong việc được.

Chia sẻ trang này