1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một điều ước !

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi zz145, 07/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Tớ ước tham lam một chút được không.
    MONG SAO CHO NHỮNG GÌ TỚ ĐANG MONG MUỐN ĐỀU TRỞ THÀNH HIỆN THỰC
    he he
  2. zz145

    zz145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Không sao, bạn cứ ước những gì mình muốn. biết đâu, nó sẽ trở thành hiện thực đấy .^_^. tớ vẫn hy vọng là thế .
  3. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
  4. lipoman

    lipoman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Ước được đến thăm Phú thọ, Thanh sơn càng sớm càng tốt.
  5. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ ước có chị ở đây, bên cạnh em lúc này. nếu có 1 điều ước.Đang viết cho chị thì chị nhắn tin, nhớ chị nhiều lắm , chị bít ko ? Em đang ngồi đây, ở 1 nơi xa lắc mà vẩn tưởng tưọng ra những gì xung quanh chị, trong cs của chị bây giờ .... Nhớ hị quá mũi tẹt ơi...
  6. zz145

    zz145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua chẳn ngủ được, mang Album hình ra xem - thấy hình của ấy. tớ cảm thấy buồn buồn.... Đã hơn tháng rồi kể từ ngày ấy bỏ tớ đi, bỏ lại biết bao kỷ niệm đẹp của cả 2 đứa, và ấy cũng mang đi tất cả bí mật riêng 2 đứa nữa .
    Sao tớ thấy nhớ ấy quá - ấy ạ ! Giá như tớ có thể chia sẻ nỗi đau này với ấy. ấy còn quá trẻ .....
    Nhìn mẹ ấy khóc, tớ cũng không nén được nỗi đau-ôm mẹ chỉ biết nói rằng :"mẹ ơi ! mẹ vẫn còn có con ở bên cạnh mà ..." Nhưng tớ biết, có nỗi đau, nỗi buồn bằng chuyện này đâu. Tớ đã ước, ước nhiều lắm, nhưng ......lại nhưng .
    .............
    Ngày xưa, ấy nhớ không ? cũng vào ngày trời mưa, tớ đạp xe lăng băng ra nhà ấy, rủ ấy đi cùng- vừa tới nơi thì trời tạnh. ấy cười trêu tớ, nhưng ấy vẫn đi cùng. À, lúc đó ấy khoe tớ đôi giầy ấy vừa mua nữa. ừm, đẹp thật - "Tớ sẽ trêu tức ấy" ...Hai đứa đi tới nhà đứa bạn, dừng xe lại tớ bảo ấy nhảy xuống gọi cửa, ấy hăng hái nhảy ra khỏi xe ....pọp ....cả đôi giầy mới nằm gọn trong vũng nước mưa, tớ cười chảy ra nước mắt- còn ấy thì khóc vì tức ....
    còn nhiều, nhiều lắm đúng không?
    Hầu như lúc nào tớ buồn, tớ lại gửi tin nhắn vào nick của ấy, cho dù ấy chẳng bao giờ thấy được nó nữa.
    Lúc này đây, tớ ước, ước 1 điều ..... nhưng ....lại nhưng .....
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình thèm ngủ như ngày trước ....
    Coffee đắng quá... Chết tiệt ! À , ước thêm , thi TN bỏ môn Sử thì tốt , hehhe !
  8. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tối được ở với bố mẹ như ngày còn bé.
  9. haiyen_nd85

    haiyen_nd85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
  10. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Những điều ưóc vẫn biết chỉ là những điều ước thôi nhưng sao con người ta vẫn muốn nó thành sự thật
    Tao mong những gì mày ước điều thành sự thật , tao ước giờ tao với mày lại đc ở nhà như ngày xưa , ko fải xa nhà và nhớ mọi người như thế này , tao cũng nhớ nhà lắm dù biết vẫn còn hơn mày là hàng tháng tao đc về nhà còn mày thì ....

Chia sẻ trang này