1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một điều ước !

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi zz145, 07/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Ước trong một ngày mưa không phải lang thang ngoài đường thế này.
    Vẫn không muốn về, thực sự không muốn về, lúc nào cũng muốn chạy trốn thật xa và ngồi khóc.... Mình không mạnh mẽ như người ta tưởng.
    Mưa nhẹ quá mà khiến lòng trĩu nặng. Ước gì mình có thể kiềm chế để không phải bơ vơ như lúc này................
  2. changconai

    changconai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Điều ước của ta thật đơn giản thôi, ước một buổi sáng nào đó khi tỉnh dậy ta có cái xe đẹp của người yêu và nàng thông báo nàng sắp đi lấy chồng............., vậy là ta lại được uống bia trong ngày cưới của nàng
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ước gì mình về nhà bây giờ....thấy xe của anh dựng trước cửa...thấy khuôn mặt ngô ngố của anh...thấy nụ cười thật tươi của anh ....nghe giọng cười của anh...nghe cái điệu...uhm..của anh . Chuối củ , nhưng sao mà nhớ thế !

  4. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình có thể wên tất cả chỉ tập trung vào học thôi
    như thế cũng ko đc sao mệt mỏi wá
  5. xe_dap_viha

    xe_dap_viha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ước gì,vài ngày nữa mình được ở cùng Biển,bình yên.Mình nhớ biển.Hà Nội chật hẹp và bon chen.Mình muốn về với biển.
  6. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tôi có không chỉ một mà nhiều điều ước nữa.
    Ước gì mọi người không bao giờ cần phải nói "ước gì" nữa.
    Ước gì những điều tôi và các bạn ước sẽ thành sự thật.
    Ước gì ........, hic, chẳng còn gì để mà ước!
  7. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cháu ước cho bác lần nào yêu cũng sẽ được người yêu cho uống bia nhé
  8. nttminh87

    nttminh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    Ước gì có thể gục vào vai Anh mà khóc bây giờ !
    Ước gì được về với Biển , được ngắm những con sóng , được hít gió biển căng cả ***g ngực , được đi dạo trên bãi cát dài mênh mông , được nhìn thấy một mầu xanh bao la ....
    Sau mênh mông vẫn chỉ có mênh mông !!!

  9. ami_bb

    ami_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ngày nào cũng được uống nhiều nước như hôm qua..bạn hiền nhẩy

  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Uống như hôm qua thì để Chết àh kưng
    Bây giờ tớ chỉ ước 1 điều giản dị : có 1 bát cơm với trứng xào ở đây thôi , chẹp chẹp

Chia sẻ trang này