1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một định nghĩa của bạn về cuộc sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chuabaogiocuoi, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Một định nghĩa của bạn về cuộc sống

    Cuộc sống là một Đại Sân Khấu
    Cuộc sống của một con người được trình diễn hoàn toàn trên một sân khấu nhỏ. Lúc mới sinh ra con người ta như một diễn viên không chuyên, loay hoay và thích thú tìm hiểu. Lớn lên một người sẽ dần tham gia vào các vở kịch cuộc đời, của chính họ hoặc của các diễn viên khác. Sân khấu phức tạp hay đơn giản, loè loẹt hay giản dị phụ thuộc vào cá tính, vào kịch bản cho diễn viên.Trong vở kịch của họ, họ là nhân vật chính còn trong vở kịch của người khác họ là nhân vật phụ. Họ diễn mỗi vở kịch bằng một mặt nạ khác nhau, có thể đóng vai chính diện cũng có thể là phản diện. Có thể khoác lên mình một hoặc nhiều trang phục, mặt nạ trong một vở kịch ,tuỳ vào kịch bản hoặc bạn diễn.
    Các sân khấu nhỏ được nối với nhau bằng các sợi dây tình cảm, quan hệ xã hội, trách nhiệm... càng nhiều dây thì hai sân khấu nhỏ càng liên quan gần gũi hơn. Nhờ vậy mà các diễn viên có thể bước vào sân khấu cuả người khác, diễn đồng thời trên nhiều sân khấu . Các sân khấu nhỏ này liên kết tạo thành Đại sân khấu Cuộc đời. Một chỉnh thể toàn diện và chặt chẽ.
    Khi một diễn viên giã từ sân khấu của mình, anh ta sẽ biến mất và trên chính sân khấu của anh ta các vai phụ cũng vì vậy thưa thớt dần.Các sợi dây liên kết cũng biến mất cho đến khi không còn sợi dây nào thì
    Không bao giờ có thể biết được chính xác số mặt nạ của một diễn viên, vì thực ra chính anh ta cũng không thể cởi hết các lớp mặt nạ của chính mình.
    Thế đó cuộc đời và sân khấu bạn nghĩ sao? Bạn là diễn viên phản diện hay phản diện?
  2. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một dòng sông
    Chúng ta cánh bèo trôi dạt
    Cho một vòng đời xanh mướt
    Giữa mênh mông....
  3. life_buoy

    life_buoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là cuộc sống
    :D
  4. DieuAn

    DieuAn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    Cuộc Sống có thể có nhiều cách định nghĩa khác nhau bởi cảm nhận và suy nghĩ của mỗi người là khác nhau .
    Nếu cho cuộc sống là một sân khấu thì chính ta sẽ đồng thời vừa là khán giả ,vừa là người viết kịch bản ,đạo diễn và là diễn viên chính trong sân khấu cuộc đời của mình .
    Chỉ xin lưu ý một điều ,hãy luôn diễn đúng vai mình đóng cho từng cảnh .
    Ví dụ :
    Khi ở trong nhà ,đối diện với cha mẹ ta ở trong vai người con ta hãy là đúng người con .
    Khi ở trường là học sinh ta hãy đúng là người học sinh ...
    Vấn đề không phải là bạn ở trong vai chính diện hay phản diện mà là ở chỗ bạn có nhập đúng vai diễn hay không ?
    Một sự nhầm lẫn mà con người thường mắc phải đó là nhầm vai diễn không hợp cảnh .Một ông giám đốc khi trở về nhà quên mất là ở nhà mình cần phải đổi vai là người con ,người chồng ,người cha trong gia đình ..
    Người thành công là người luôn ý thức nhập đúng vai và diễn tốt trên sân khấu cuộc đời .
  5. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống á ??? Là 1 cái gì đó khó hiểu. Chả ai hiểu cuộc sống là gì hết. Rốt lại cuộc sống là 1 vấn đề đang được nghiên cứu. Hết .
  6. sau_con_mua

    sau_con_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đừng cố định nghĩa những thứ không thể định nghĩa .
    Cuộc sống là một đại sân khấu cái đó đã rất nhiều người đề cập nhưng đôi khi tôi lại nghĩ , cuộc sống không thể chỉ là một sân khấu .Chúng ta sống mà không hề biết trước cái gì đang chờ đợi mình phía trước , một người đang đứng trước mặt ta nói cười vậy mà chỉ một ngày sau ta không thể nào gặp lại được người ấy nữa .Cuộc sống luôn thay đổi đầy những bất ngờ , niềm vui nỗi buồn , sự mất mát ,những may mắn mà ta không ngờ tới ......
    Chúng ta không phải là người diễn viên diễn vai diễn của người khác , không được tập luyện trước những sự việc xảy ra , không có một kịch bản nào người khác dựng cho ta để sống , ta chỉ có thể là ta và cuộc sống cũng chỉ có thể là cuộc sống không thể khác được .
    ferro nói đúng chả ai hiểu cuộc sống là gì hết ngay cả khi người ta đã dành cả cuộc đời để sống , cuối cùng thì cũng đi đến cái chết như 1 lẽ thường tình
    Rốt cuộc mình đang nói cái gì thế nhỉ ???????
  7. hoibihay

    hoibihay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    Xin chào! Tôi là cuộc sống đây. Hôm nay tôi sẽ cố giải quyết mọi vấn đề bạn đang gặp phải để bạn đừng than trách tôi nữa?
    Nếu bạn bị tắc đường và kẹt xe, đừng thất vọng. Còn rất nhiều người trên thế giới này, mà đối với họ, lái xe là một niềm mơ ước không thể thực hiện .
    Nếu bạn cảm thấy học hành thật chán ngán. Hãy nghĩ đến người đã hàng năm trời rồi không được đi học.
    Nếu bạn thất vọng vì một chuyện tình cảm đang đến hồi tan vỡ. Hãy nghĩ đến người chưa bao giờ biết yêu thương và được yêu thương là như thế nào. Nếu bạn buồn vì một cuối tuần nữa lại sắp trôi qua. Hãy nghĩ đến những người phụ nữ ở môi trường làm việc khắc nghiệt, phải làm việc 12 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần để nuôi con.
    Nếu bạn cảm thấy mất mát và tự hỏi mình cuộc sống là gì và có mục đích gì. Hãy nghĩ đến những người bệnh tật, biết trước mình không còn sống được bao lâu nữa, và không còn cơ hội để tự hỏi mình nữa.
    Nếu bạn cảm thấy khủng khiếp khi là nạn nhân của những trò đùa, những sự nhỏ mọn? của người khác. Hãy nhớ: Thế nhưng vẫn chưa là gì đâu, vì tồi tệ hơn nữa là khi: bạn có thể là chính những người đó!
  8. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Bạn có lẽ không nghĩ đủ nhiều về cái ý tưởng nhỏ nhoi của tôi thì phải. Chúng ta có rất nhiều vai diễn, không bị cố định một vai nào và không cố định ở một sân khấu hay một thời gian nhất định nào cả. Khi ở một sân khấu ,tiếp xúc với một diễn viên khác chúng ta lại diễn những vai khác nhau, đeo những mặt nạ khác nhau không vai nào giống vai nao. Thậm chí khi cùng với một diễn viên ta có thể diễn rất nhiều vai. Còn kịch bản ah, người viết kịch bản là tất cả các diễn viên vì cuộc đời là một đại sân khấu, một chỉnh thể thống nhất nơi mọi thứ đều tương tác với nhau. Bản thân chúng ta là các diễn viên đại tài và cũng là các nhà biên kịch đại tài. Ví dụ thế này nhé : nhân vật tôi quyết định tỏ tình với nhân vật nàng, sắp xếp kịch bản tỏ tình trước một tuần sắp xếp đạo cụ ( quà tặng và hoa) thậm chí còn lâu hơn thế, tự tập trước gương và chạy đến sân khấu nhà nàng để diễn, nhân vật phụ là bố nàng xuất hiện mở cửa, một tình huống hoàn toàn không có trong kịch bản và.........
    Thế đó bạn còn chỗ nào không hài lòng?
  9. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Vậy tặng bạn chuabaogiocuoi 1 câu nhạc trong album kinh điển của nhóm nhạc kinh điển nước Anh Pink Floyd :Cuộc đời là 1 show diễn ...
    Và mày
    nghĩ là
    mày muốn
    tham gia vào show diễn cuộc đời ???
    Để cảm thấy ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào mặt ?
    Để cảm thấy run lên vì hứng khởi và sợ hãi ?
    Còn quan niệm của tôi về cuộc sống : Tôi đang sống, 100 năm nữa tôi không sống, vậy từ giờ đến lúc đó tôi phải SỐNG !!
  10. chuabaogiocuoi

    chuabaogiocuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    hôm trước tôi tình cờ nghe thấy một cách định nghĩa cuộc sống cũng hay
    Cuộc sống như một cái cây. Ai cũng một lần đi ngang qua và dù muốn hay không cũng phải ăn 5 quả. Trong 5 quả kiểu gì cũng có 2 quả xanh và hai quả chín, quả còn lại xanh hay chín còn tuỳ thuộc vào sự cố gắng của người hái.
    Nếu ai trong đời cũng phải nếm thử 5 quả thì hãy cố gắng mà lấy quả chín. Nếu các đã cố gắng mà vẫn chỉ nhận được rủi ro thì cứ yên tâm rằng những trái chín vẫn đợi ở phía trước.

Chia sẻ trang này