1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một định nghĩa tình yêu(chẳng biết có đúng không)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi mat-troi-lan@caramail.com, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mat-troi-lan@caramail.com

    mat-troi-lan@caramail.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Một định nghĩa tình yêu(chẳng biết có đúng không)

    Trời mưa,
    Anh căng ô che đầu.
    Hết mưa
    Ô lặng lẽ xếp vào nhăn nhó
    Bị anh vứt lên bàn hay đâu đó...
    Cũng thế
    Tình yêu là chiếc ô
    Che cho người khác khô
    Riêng mình bị ướt...


    Chẳng biết đây là bài thơ của ai,cứ chép ra đây cho bà con thưởng thức.Bác nào có cảm nhận gì về nó không ạ?Riêng em,em đọc và thấy chua chát đắng cay thê thảm thiết...

    SunSet

    ...Quỳnh Dung...
  2. puppytiny

    puppytiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    mình đọc thấy buồn quá! hình như có cảm giác chiếc ô là một người và người sử dụng ô là một người! Con người thật là.....

    Puppy
  3. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    còn 1 cách định nghĩa thế này mới độc chiêu chứ:
    Tình yêu
    tác giả: Relax
    Được nghe người yêu thét
    Được đỏ tay em cào
    Được vào vườn bách thú
    Được hoá thành nai sao
    Được bủa vây lưới thép
    Được "Ngủ ngoan (?), yêu nào"
    Được mắt hờn ai tiếc
    Được Chúa cười: "Ôi chao!"
    Được rụng rời tin sét
    Được phủi tay em chào
    Được tim hồng giãy hét
    "Tháo gông cùm cho tao"
    !!!!!!!
    Em sure người iu bác Lách đọc xong thì phải đi cấp cứu tim
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  4. mat-troi-lan@caramail.com

    mat-troi-lan@caramail.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Alcatel thân!
    Bài thơ định nghĩa tình iu mà bạn sưu tầm được nghe thật kinh dị,và...híc...đọc nghe muốn ớn xương sống.Nhưng cũng đúng đấy chứ,chỉ có điều tớ mà có người iu dã man tàn bạo như thế,tớ ...ly dị quách.
    Alcatel ơi,bạn có người iu chưa?
    SunSet

    ...Quỳnh Dung...
  5. mat-troi-lan@caramail.com

    mat-troi-lan@caramail.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Một định nghiã nữa nè bà con ui(ngắn tí tẹo thui):
    Tình yêu
    Có nghĩa là
    Cùng người yêu
    Chia đều
    Trái đất
    Thành hai nửa
    Chả biết thơ của ai,nhưng bài này không hay bằng bài ở trên!(mặc dù nó cũng đúng ơi là đúng)
    Hi`,xin ý kiến bà con cái nào!!!Dzôôô...please!
    SunSet

    ...Quỳnh Dung...
  6. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chưa, chưa Sunset ạ. Đọc xong hổng dám iu nữa, ghê quá à
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi

Chia sẻ trang này