Mốt "Du học" Em dự định đi du học Pháp vào tháng 9,tất nhiên với mục đích hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng em cú lắm cơ các bác ạ. Sao chúng nó cứ ầm ầm đi P thế, đứa học hành tử tế thì chẳng nói làm gì, đằng này nhìn thì đú đởn, soi bảng điểm lẹt đẹt mà cũng đòi đi DH. Em buồn cười nhất là có lần em gặp 1 chú trên trung tâm tư vấn, nhìn cũng cao to đẹp trai đấy,ăn mặc sành điệu lắm, nhưng mà măm nó bảo cháu học dốt lắm, bác giúp cháu sang đấy học tiếng để học nghề. Em chẳng thể hiểu nổi bố mẹ nó thừa tiền đến mức cho nó sang P đi du lịch dài hạn à. Từng đấy tiền để nó học nghề ở VN sau đó mở được 1 cái cửa hàng to nữa là đằng khác ấy chứ, các bác nhẩy. Em cũng có con bạn đi học ở NZ, hôm nó về nước hỏi nó sống thế nào nó bảo sang đấy toàn đi sàn , dùng lắc, tháng đầu tiên ở bên đấy nó tiêu hết 10000 USD,về VN nó cũng khệnh khạng lắm, "ta đây DH về chơi ấy mà". Đến bây giờ nó bị đuổi về nước rồi đấy.Phí 2 năm trời ở bên đấy, bao nhiêu là tiền... Ôi em nghĩ mà xót. Nói chung em viết bài này chỉ muốn nói với những bác định DH để cho nó sành điệu ấy mà thì ở nhà đi. Bên đấy nó không như mình, học hành vớ vẩn là teo luôn đấy Các bác đọc xong bài của em, có gì hay hay nữa kể em nghe với
Ôi trời, nhiều người cứ theo phong trào thôi, ai ở trong nước chẳng nghĩ ra nước ngoài sướng, có nói thế nào cũng ko lay chuyển được đâu. Điển hình lũ bạn em, nghe đến du học thì đứa nào cũng máu, kêu "Phải đi chứ" em kêu chúng nó cứ bình tĩnh, ko sướng như lên tiên đâu, nhưng mà bọn nó có nghe đâu, đành chịu
Du học đúng là mốt bây giờ, mà ai hiểu nỗi khổ du học chứ. Cứ thử đi thi biết nhỉ. Mốt có khác ai cũng phải đi cho biết rồi sau đó lại muốn về bằng được khổ thể, điển hình là tui. Bác nào muốn biết khinh nghiệm hỏi tui Ok??? ...tôi không tin đời tôi có em rồi phải yêu em suốt đời...
Thôi bác ạ, đừng có bỏ về giữa chừng. Đã đi là phải đi cho tới, dù khổ hay kô. Xuân tàm đáo tử ty phương tận Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
Ô thế cứ du học thì phải học Đại học hở các bác??????? người ta mỗi người có một cách đi cho tương lai của riêng họ, sang đó học nghề cũng có sao đâu. Sinh viên học nghề hơn sinh viên Đại học và Cao Đẳng ở chỗ là họ không phải vay tiền đi học, họ có thể vừa học vừa làm những cái liên quan đến nghề họ theo học. Mà cái khoản nợ tiền nhà băng thì sinh viên nào cũng dính hê hê hê...chỉ có mỗi anh học nghề không bị dính mà vẫn có tiền thừa để tiêu...Thu nhập của mấy anh học nghề cũng cao đấy chứ, gần tương đương với Đại học và Cao Đẳng...chỉ mỗi tội hơi mệt một chút, nhất là mấy bác học về thi công trong công trường. luongvec
Theo quan điểm của tôi Đã đi DH, mất bao nhiêu tiền của , công sức thì phải cho ra ngô ra khoai. Đúng là học gì thì hoc miễn là có kiến thức, kinh nghiệm để sau này về kiếm tiền . Nhưng mà các bác ấy cũng phải lượng sức mình chứ đồng thời xác định rằng đã sang đó là phải học. Em loại trừ mấy đứa con ông cháu cha đục khoét tiền của nhà nnước, tiền tiêu như vứt ra cửa sổ( có phải tiền họ làm ra đâu mà tiếc). Chúng nó thừa tiền chẳng biết làm gì, học ở VN nó không sành điệu, đi DH vừa được tiếng vừa được bố mẹ chu cấp cho đi du lịch khắp nơi tội gì không đi.Nói thật chúng nó làm sao mà học được bên đó, cùng lắm trụ được 3 năm.
Thì người ta cứ đi, biết đâu khi xa nhà thay đổi ít nhiều thì sao, những người đáp tiền ra cửa sổ em thấy ít lắm. Như anh chàng bạn em, hồi còn ở Việtnam hầu như tuần nào cũng mặt ở New Century, roài lại chạy xe liên tỉnh, chơi chán lại mò về, mà đội hình của hắn cũng đẹp phết, 5 thằng đều chạy Avenis nhìn hơi máu. Thế mà từ ngày ra nước ngoài, chẳng thấy hắn đi bar hay club bao giờ cả, hết giờ học ở trường là về thẳng nhà, chơi với con chủ nhà. Hôm nào cuối tuần thì đi shopping hoặc đi uống caffee. Thấy thay đổi quá nhiều so với ngày còn ở Việtnam đấy nhể, nếu để ở Việtnam giờ chẳng biết ra sao. luongvec