1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một em gái 13 tuổi tuổi ngỏ lời với yêu với một kẻ mới tròn 15

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi madboy, 13/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    một em gái 13 tuổi tuổi ngỏ lời với yêu với một kẻ mới tròn 15

    vâng kẻ đó là tôi, và tôi phải làm gì bây giờ

    Đời tôi chỉ hận một người
    Người mà tôi hận là người tôi yêu
  2. nothinggonnachangemyloveforyou

    nothinggonnachangemyloveforyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    cho em ý một cú đá thật đau vào
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ế làm thế ác quá. Nếu bạn madboy chê thì cứ giới thiệu cho tôi. Năm nay tôi 18 tuổi (đúng 14-2 tới sẽ tròn 18).
    Nhưng mà sao học sinh bây giờ yêu sớm thế. Chẳng rõ nữa chứ tuổi tôi hồi cấp II nhát lắm. Nói chuyện với con gái mà tay chân cứ gãi loạn xạ chứ nói gì đến yêu. Con gái thì hiền hơn cục đất. Đến nhìn nhau còn thấy ngại chứ nói gì là nói yêu.
    Hề nói chung bảo em í là tập trung vào học đi. Còn chuyện tình của đó của em í, hay để thời gian làm cho nó thêm chín chắn, chững chạc. Lúc đó mới là lúc để khẳng định xem tình cảm đó là thật hay chỉ là một cảm giác phớt qua của tuổi trẻ con.
    Rce
    Gurluver bỏ cái dòng chữ chạy chạy ở dưới đê!!
  4. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chưa là gì, cố lên nhé. Đã từng thấy 1 cô 3 tuổi ngỏ lời với 1 anh 5 tuổi rồi đấy !!!
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  5. haidang

    haidang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Đúng,đúng,bảo em đó học hành cho tốt vào,thi đâu đỗ đó thì tính tiếp(câu này hơi bị nhàm)
    Thật ra,nếu bạn thật sự mến em ấy và muốn duy trì tình cảm thì nên động viên nàng học tốt,hay hỏi han,chỉ bảo bài vở cho em ấy,bạn không những được nàng quý mà biết đâu parents cũng quý.Chuyện này có thể củng cố tình cảm của em,để cái tình iêu ấy thành tình yêu thật sự.
    Còn nếu không thì hẹn em ra nói chuyện rõ ràng cho nó dứt khoát chứ đừng làm lơ để em thắc thỏm lo âu,tội em ấy chết.
    Iris
  6. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    ai cũng biết là thế,
    nhưng nói nó lại không nghe, nó bảo mình không thích nó, rắc rối ghê
    tất cả con gái nghe tôi nói này !!!!!!!!!!!!!!!!!
    mọi người sao mà rắc rối quá thế ! không để mọi người yên được hay sao ?
    Đời tôi chỉ hận một người
    Người mà tôi hận là người tôi yêu
  7. haidang

    haidang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì chưa có cô nào thì nói thế chứ mai mốt đổ cô nào rồi thì lúc đó cái câu you nói coi chừng phải thay chủ ngữ.
    Thế mà cũng nói là gurlover
    Iris
  8. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    uh thì say này để sau này nhưng bây giờ khó quá làm thế nào đây
    Đời tôi chỉ hận một người
    Người mà tôi hận là người tôi yêu
  9. Tombi

    Tombi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hè hè đúng là chuyện này không thể gọi là yêu được, bé quá chưa biết yêu là gì đâu, chỉ thấy thinh thích nhau là quá lắm rồi.
    thôi không sao, có người thích mình là mình cũng thấy thích đúng không? Đúng quá còn gì, tự nhiên lại thấy mình đáng giá hẳn lên, đẹp trai hơn, cảm thấy yêu đời hơn...
    Thế Mr madboy thấy cô bé ấy thế nào đã ? Nếu cô bé khả dĩ và có thể chấp nhận được thì cũng ko nên dành wá nhiều thời gian vì năm nay madboy phải thi chuyển cấp đúng không (tui cũng thế)? Cứ học đã rùi tính sau.
    Còn nếu thấy cô ta sắp pờ xấu hay khó có thể chấp nhận được thì tốt nhất là "Xin lỗi nhé anh ko có thì giờ" bye bye ngay thui kẻo nguy.
    Eyes on me
  10. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    he he
    em đã bảo cô bé ấy là : bao giờ học hơn anh được 1 phẩy thì anh chấp nhận
    em được 8,3 , cô bé ấy không bít có cố gắng lên được 9,3 không , nếu được thì em đồng ý luôn được không nhỉ
    Đời tôi chỉ hận một người
    Người mà tôi hận là người tôi yêu

Chia sẻ trang này