1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một em làm cùng với BF cứ nhờ vả đưa về nhà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vanillagirl1784, 21/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ý kiến bác này cũng hay ,đừng quá nôn nóng , chứ là em thì em giành mặt con kia lâu rồi .Cũng quay cho BF mấy vòng cho tỉnh lại từ nay xin chừa ,nếu biết Cắt sớm coi như trai đó đc lắm còn đong đưa bỏ cũng ko tiếc .Vì đã làm rồi thì sẽ có lần sau mà lại .
  2. keropi

    keropi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    1
    hehe đây chắc la phương án hay nhất mất
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ấy thử nói là " Cô ấy vừa mới chia tay người yêu, chắc vẫn còn chông chênh. Anh ở cùng phòng cũng có thể quan tâm giúp đỡ cô ấy. Em thấy như thế là nên anh ạ.
    Ở phòng em cũng có một anh như thế, vừa bị người yêu đá nên cũng hay tìm em tâm sự. Chuyện như thế là bình thường anh ạ. Anh không cần phải lo quá đâu!"
    Cơ mà nói thế này thì cũng hơi doạ nhau tý nhỉ.
    Nên thực ra thì tớ đã ko làm như vừa rồi.
    Cụ thể là với người yêu cũ của tớ, như giang hồ đồn đại thì là có một list "người tình công sở" đủ để mỗi hôm một em ở một phòng ban khác nhau (nghĩa là các em ấy thích anh ấy ấy chứ ko phải anh ấy lăng nhăng gì, ah mà có xảy ra chuyện lăng nhăng thật không thì có trời mà biết nên tớ cũng ko quan tâm đến ý này).
    Tớ mới trêu anh ấy là " Thế lại chả tốt quá, em đỡ lo vì có người chăm sóc anh lúc em vắng rồi!"
    Một mặt thì tớ tự AQ mình là các cô ấy hình thành thế chân vạc (vạc 5,6 chân ) kiềm giữ nhau, giữ anh hộ tớ. Hai là tớ nghĩ đằng nào tớ ở xa thế này thì làm gì được, nên đành "buông tay cho thế sự xoay vần" thôi! Cuối cùng, theo tớ muốn người khác hiểu và tôn trọng giá trị bản thân, thì thứ nhất mình phải cố gắng nâng cao và làm nổi bật giá trị ấy, thứ hai, chính mình nên và cũng phải tin vào bản thân mình!
    Vì thế, tớ nghĩ là ko nên doạ hay ngăn cấm người yêu.
    Tất nhiên điều đó không có nghĩa là thờ ơ, là coi anh "có cũng được mà ko cũng chả sao", vì sau đấy tớ cũng nói thật với anh tình cảm của tớ "Tình cảm của anh, em không ép buộc được. Nhưng em vẫn mong là anh đừng yêu các cô ấy, vì em thì không đủ khả năng để tranh giành với ai cả, mà nếu em mất anh, thì em sẽ thấy rất khổ!"

    Nhưng tiếc là tớ và anh không có thời gian thử nghiệm đủ lâu để biết cách "Go ahead, hon! I''''ll always back you up!" này có hiệu quả không; hay ngược lại, như là "mở toang cửa rước hùm beo vào xâu xé" nhỉ?
    Vì thế, theo tớ có lẽ bạn cứ nên dùng cách dọa, có vẻ chắc chắn hơn!

    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 26/12/2007
  4. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chẳng thể làm được gì trong trường hợp này.
  5. quietkhanh

    quietkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    cu*'' quen ne^''p cu~, sau nhu*~ng buo^?i tie^.c muo^.n to^?ng ke^''t du*. a''n, trong men say, na`ng cu~ng nho` anh a^''y du*a ve^`,,,,,,hix,,,,,co^'' le^n
  6. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang chú lên chém gió nhá!
  7. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ như chị thế thì lo gì chàng chạy mất hả chị?
  8. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, nhỡ người ta khó khăn chỉ có Ware tầu thì sao, lần sau đang đi chơi với BF mà người ta nhắn tin nhờ đưa về thì để BF ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ. Chịu khó một lần chở nó về, cứ vui vẻ trò chuyện, lấy lý do BF đang ở nhà mình giúp papa trồng cây cảnh chẳng hạn. Có lần nhắn tin nữa thì có khả năng là vô tư 100%, bí quá mới pảh nhờ, còn ko nó là cái loại ko có suy nghĩ, cố đấm ăn xôi. Nó mà như thế thì BF chẳng nghiêng ngả đâu mà lo. Tôi là boy nên tôi hiểu boy thích con gái có trí tuệ hơn He he. Yên tâm đi nhé
    Được thainam11 sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 28/12/2007
  9. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    hi hi bạn nĂy bản lĩnh thật 'ấy. Nhưng nếu lĂ mĂnh, mĂnh khĂ ch<u lắm, mĂnh ghen lắm Ă
    Nhưng 'Ăy cũng lĂ chance 'f xem bản lĩnh bạn trai xử lĂ vấn 'ề thế nĂo, cuTc s'ng thĂ phức tạp thế, ai mĂ su't ngĂy kĂ kĂ, 'i canh nhau 'ược
    Những lĂc thế, bạn trai bạn cĂ thf 'iều mTt nhĂn cĂn vườn khĂng nhĂ tr'ng giĂp mTt tay, chả hay Ă
  10. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tớ thấy mấy giai nhà mình cũng thừa nhiệt tình với lịch sự cơ. Mà cái con hâm kia nó lại đánh vào điểm yếu đấy, được một lần rồi cứ thích cù nhầy, chẳng biết xấu hổ là gì!
    Tác động vào giai là chủ yếu thôi, đôi co với nó làm gì. Tớ cũng bị như ấy một lần rồi, ai đời gái ngoan cứ 10h tối lại nheo nhéo rủ đi ăn kem với cà phê, tớ chẳng thèm nói nhiều (vì nói mãi rồi), lên tàu về quê, để lại một tin nhắn thôi "cho anh một ngày để giải quyết mấy con ruồi muỗi này". Giai tự biết cách xử lý cho êm thấm, lâu rồi không thấy bị làm phiền nữa, chắc cũng chìm rồi.

Chia sẻ trang này