1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một em ntn thì sử lý ra sao đậy các bác...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuananh_zip, 29/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuananh_zip

    tuananh_zip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Một em ntn thì sử lý ra sao đậy các bác...

    Thưa cùng các bác!!!
    Ngày xưa cách đây mấy năm trong một lần TW Đoàn làm chương trình lễ tổng kết tháng thanh niên , lần đó tình cờ em có quen mộ cô bé qua một người bạn đi tình nguyện tại Tây Bắc. Lần đầu gặp gỡ trong em cũng có cảm tình, cô bé rất ưa nhìn, giọng nói thì mới ấn tượng, cực kỳ nữ tính, thưa các bác, các bác gặp em này lần đầu chắc chắn cũng có cảm giác như em thôi.. rồi em nhờ bạn em giới thiệu, em em đã khuyên chân thành, gặp ban đầu vậy thôi chứ tao đi tình nguyện cùng tao biết chẳng ra cái gì đâu, gặp thàng con trai nào cũng như vậy hết, tao chứng kiến đủ cả...
    vâng .. em đã không nghe lời và cứ dấn thân vào mới đau chứ...
    Rồi em cũng quen được cô ấy, rồi đi chơi,, lang thang chủ yếu là đi phục vụ công việc của cô ấy.. gặp gỡ khách hàng.. đưa đi các phố để xem thông tin, cô ấy tỏ vẻ cũng thích em.. và em cũng hy vọng... và càng hy vọng em cang dấn thân vào.. thời gian.. sức lực.. và cả tài chính nữa...
    Theo một nguồn tin của bạn bè cho biết cô ấy đã có người yêu và thời gian cô ấy đi chơi với em lúc này là chỉ vì hai người đang giân nhau thôi.. em không tin và lại tiếp tục cuộc hành trình của mình..
    rồi saumột thời gian nữa tự nhiên em nt cô ấy không trả lời.. mời đi cơi cùng không đuợc,, mà có đi được thì đến cô ấy lại không có nhà. em không hiểu tại sao lại như vậy... rồi em bị out.. con gái là thế đó . khi em hết không còn lợi dụng đuợc nữa thì cho ra rìa luôn.. và cô ấy lại trở về với người yêu cũ.. em cay lắm, nhưng cũng tại mình ngu nên mới đến nông nỗi này.. anh em khuyên bảo nhiều mà không chịu nghe...
    Và giờ đây, trời xui đất khiến như thế nào mà con đường công danh của em lại đơm hoa kết trái.. em đuợc cử về làm tại một cơ quan nhà nước tại TP Hà Nội và tình cờ lại gặp lại cô bé ngày xưa là nhân viên dưới quyền của mình, em sẽ sử lý ra sao đây các bác...
    Mà em đó năm nay mới 25 thôi đấy ạ..em thì hơn mấy tuổi thôi.
    Mong các bác chỉ giáo ạ..
  2. dedegod

    dedegod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Em mở hàng cho bác nhé! Bây giờ bác là cấp trên rồi, trả thù kiểu gì chả được. Nhưng trả thù xong thì bác được cái gì?? Rồi những xì xào trong công ty, bác có tồn tại nổi không?( Nên nhớ là bác đã phải phán đấu thế nào để được vào công ty đó làm). Tốt nhất là bác hãy yêu một người xứng đáng với tình cảm của bác. Chứng minh cho em đó thấy ẻm chả là gì, xử sự fairplay là cách chứng minh tốt nhất.
  3. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ ko nên trả thù ,đối xử với cô ấy bình thường như với mọi nhân viên khác , bác nên chứng tỏ mình ở trên tầm cô ấy , nếu bác trả thù thì bác cũng chả hơn cô ấy là mấy
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Cái đó hok trách đc người ta, tại bác ăn dưa bở nên nó thế, cái việc bạn bè đi chơi có cảm tình với nhau thì là chuyện bthường, nhất là trong lúc người ta đang thất tình thì có bác đi cùng cũng có sao đâu, người ta sợ bác ăn dưa nhiều quá lại thích đi vào dừng mơ để bắt con tửong bở, nên người ta đã phải tránh để bác đỡ khổ rồi, âu cũng là ý tốt, chứ lúc đó người ta nói thẳng ra chắc bác lại soCk mà hok có đc ngày hôm nay đâu, tốt nhất hãy là bạn của nhau thôi bác ạ, nếu bác có ý trả thù em e là hơi tiểu nhân ạ, đấy là ý của em, em chỉ nói với bác 1 điều vậy thôi ạ, nhất bác lại là dân làm Đoàn, người của dân của đảng càng lên lượng thứ
  5. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Người ta chủ động rút lui , cho anh tránh được những ngộ nhận vậy anh còn trách họ sao ???
    Nếu có trách , hãy trách bản thân mình ko đủ hoà hợp để níu giữ ng` đó lại , để dứt ng` đó ra khỏi vòng tay ng` yêu của cô ấy đi nhé
  6. tuananh_zip

    tuananh_zip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vâng.. cảm ơn chân thành các bác..
    Quả thực em cũng không có một khái niệm là trả thù đâu..
    em chỉ đang phân vân là có nên giúp đỡ cô ấy không hay chỉ đối sử như những nhân viên khác thôi..
    Vì dẫu sao cô ấy cũng là cố nhân mà , sự cay đắng của ngày xưa chỉ là bồng bột thôi bây giờ mình đâu phải trẻ con mà trả thù hay không trả thù..
    Thực sự bây giờ cô ấy đã chia tay bạn trai rồi, lúc em về CQ cô ấy gặp em và tâm sự như thế, và nhờ em giúp đỡ trong công việc thôi, em cũng nhận lời, còn việc quay về với cô ấy thì xin thề em không bao giờ nghĩ đến nữa mong các bác hiểu cho.. Vì cơ quan em đang làm là một tổ chức chính trị chứ không phải một công ty làm kinh tế cho nên nhất cử, nhất động có thể hậu quả sẽ vượt xa những gì mình dự kiến, nên em mới hỏi thêm các bác cho yên tâm mà.
  7. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì zai chưa vợ, gái chưa chồng lại có mối thâm sâu ... trả thù thì không rồi nhưng nói thật tốt nhất là đừng cố chắp ghép làm gì. Một đi không quay lại
  8. nevertonever

    nevertonever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vậy anh hỏi thật chú có em gái nào chưa mà thề với thốt là ko âm mưu gì với em nó. Chú thề làm chi khi mà trên kia chú lại nghĩ xử lý ra sao lại còn hồi ký cái thời hoang sơ bồng bột cũ. Như thế là chú đang mâu thuẫn, nếu chú có âm mưu thì hãy ngẫm thử dùm anh câu nói này : Con thầy , vợ bạn, gái cơ quan rồi hẵng tính tiếp. Chuyện của chú dính vào điều tối kỵ thứ 3, chú phải cẩn thận
    Được nevertonever sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 29/04/2007
    Được nevertonever sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 29/04/2007
  9. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Đì cho nó chết đi.
    Can tội lợi dụng. Nếu không thích thì phải có thái độ thế nào chứ.Chanh vắt hết bỏ vỏ
  10. spidermanutd

    spidermanutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bác cẩn thận khéo bị lừa tập 2

Chia sẻ trang này