1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một gia đình nhỏ xứ Thanh .

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi hanhhanoi, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Một gia đình nhỏ xứ Thanh .

    Tôi quen anh qua hoạt động tình nguyện hè vừa rồi , thời gian tình nguyện kết thúc cũng là lúc anh nói thật lòng mình . tù chỗ là 2 anh em kết nghĩa chuyển sang tình yêu mới cũng khó nhưng tôi cố gắng hiểu được anh hơn nhưng tôi lại gặp trở ngại đó là gia đình tôi không muốn tôi yêu 1 người ngoại tỉnh , anh biết được nên cũng tự ái , nhưng tôi có bỏ anh ấy đâu , tôi luôn tôn trọng anh và không hề nghĩ đến chuyện đó .
    Vậy mà tôi vẫn thấy anh buồn , thấy không thể kéo dài mai tôi đành nói lời chia tay nhưng anh vẫn không tin và đã thất cvọng vào chính bản thân anh ấy !
    Yêu người Thanh Hóa sao khó vậy ??

    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  2. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Đúng gần như là thế .
    Sự cản trở của Gia đình luôn làm cho người con trai có những suy nghĩ . Là nguời con trai thì lòng tự trọng của họ rất cao , không phải là sự tự ti mà là lòng tự trọng . Ai cũng thế chú không phải riêng người Thanh Hoá đâu bạn ạ . Nếu như cứ tiếp tục yêu bạn dù cho gia đình bạn fản đối vì là người ngoại tỉnh thì anh ta có mang tiếng gì không mới là điều quan trọng . tất nhiên là tình yêu mới là thứ quan trọng nhất nhưng mà chỉ ngần nấy sự việc thôi 2 bạn đã không thể tiếp tục thì chứng tỏ tình yêu của 2 bạn chưa có gì là sâu sắc lắm .
    bạn đã thử đứng vaò địa vị của tràng trai và suy nghĩ chưa ?
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  3. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Đúng gần như là thế .
    Sự cản trở của Gia đình luôn làm cho người con trai có những suy nghĩ . Là nguời con trai thì lòng tự trọng của họ rất cao , không phải là sự tự ti mà là lòng tự trọng . Ai cũng thế chú không phải riêng người Thanh Hoá đâu bạn ạ . Nếu như cứ tiếp tục yêu bạn dù cho gia đình bạn fản đối vì là người ngoại tỉnh thì anh ta có mang tiếng gì không mới là điều quan trọng . tất nhiên là tình yêu mới là thứ quan trọng nhất nhưng mà chỉ ngần nấy sự việc thôi 2 bạn đã không thể tiếp tục thì chứng tỏ tình yêu của 2 bạn chưa có gì là sâu sắc lắm .
    bạn đã thử đứng vaò địa vị của tràng trai và suy nghĩ chưa ?
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  4. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã thử đặt vào địa vị mình là anh ấy nhưng sao anh ấy vẫn cố chấp hoài !
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  5. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã thử đặt vào địa vị mình là anh ấy nhưng sao anh ấy vẫn cố chấp hoài !
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  6. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Con người mà , nhưng cũng phải nói nếu ngời con trai chỉ có một nấy cản trở mà đã bỏ cuộc là kém , tuy nhiên lòng tự trọng của anh ta lại quá cao , nên anh ta không thể bước qua rào cản là điều tất yếu . Nếu có thể bạn hãy cho anh ta thêm một cơ hội để chứng tỏ .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  7. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Con người mà , nhưng cũng phải nói nếu ngời con trai chỉ có một nấy cản trở mà đã bỏ cuộc là kém , tuy nhiên lòng tự trọng của anh ta lại quá cao , nên anh ta không thể bước qua rào cản là điều tất yếu . Nếu có thể bạn hãy cho anh ta thêm một cơ hội để chứng tỏ .
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  8. redhanoi

    redhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn nhưng thật sự mà nói thì tôi không có cảm tình với người Thanh Hoá thí nào cả chư đừng nói đến là yêu . Nếu có một lời khuyên thì tôi khuyên bạn hãy bỏ anh ta đi ... Chúc cuối tuần vui vẻ
  9. redhanoi

    redhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn nhưng thật sự mà nói thì tôi không có cảm tình với người Thanh Hoá thí nào cả chư đừng nói đến là yêu . Nếu có một lời khuyên thì tôi khuyên bạn hãy bỏ anh ta đi ... Chúc cuối tuần vui vẻ
  10. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp...khó khăn lớn nhất của đời người là vượt qua chính mình, cái này không phải ai cũng là được. Có điều đừng bao giờ tỏ thái độ về con người ở nơi nào đó như redhn, người ở đâu cũng giống nhau thôi mà .Có lẽ bạn redhn đã bị trúng tên 1 lần nên thấy cành cong là sợ chăng????
    DON'T CRY!

Chia sẻ trang này