1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một gia đình nhỏ xứ Thanh .

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi hanhhanoi, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    ồ . lại con trai thanh hoá . 1 vấn đề tế nhị . hihi
  2. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    thằng cún dương thành, thằng pig zola, trong tuan, thích tao đạp cho mỗi thằng 1 cái không ,
    con trai thanh hoá mà dễ tán như chúng mày nghĩ hả, thật là , thằng nào nghĩ con trai thanh hoá dễ tán dễ yêu <-- tất cả đều là cái loại rẻ tiền
    cái rì khó làm thì nó mới ngon, còn em girl nào không thể yêu được con trai thanh hoá ... thì đúng là em đó không có bản lĩnh Không bàn tán rì thêm nhé
  3. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    thằng cún dương thành, thằng pig zola, trong tuan, thích tao đạp cho mỗi thằng 1 cái không ,
    con trai thanh hoá mà dễ tán như chúng mày nghĩ hả, thật là , thằng nào nghĩ con trai thanh hoá dễ tán dễ yêu <-- tất cả đều là cái loại rẻ tiền
    cái rì khó làm thì nó mới ngon, còn em girl nào không thể yêu được con trai thanh hoá ... thì đúng là em đó không có bản lĩnh Không bàn tán rì thêm nhé
  4. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Hừ !
    Thằng Ku Ktt láo thật , chẳng lẽ tao lại đi dánh mày người ta lại bảo không thương người tàn tật , láo không tưởng .
  5. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Hừ !
    Thằng Ku Ktt láo thật , chẳng lẽ tao lại đi dánh mày người ta lại bảo không thương người tàn tật , láo không tưởng .
  6. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    ku ke_tron_tu trông thế mà láo nhỉ dám nói xấu anh em zậy muốn bị xử tử rồi ,anh em ơi cho hắn lên bàn làm món roti đi
  7. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    ku ke_tron_tu trông thế mà láo nhỉ dám nói xấu anh em zậy muốn bị xử tử rồi ,anh em ơi cho hắn lên bàn làm món roti đi
  8. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con trai xứ Thanh quá nóng tính , gia trưởng và nói thẳng trắng trợn vậy ?
  9. cnnc8084

    cnnc8084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này co'' lắm bài..động chạm đây.
    Em không biết các bác, các anh chị nghĩ thế nào mà lại đem cái khó của tình yêu gán cho người xứ này xứ nọ. Hình như có một vài bác có tư tưởng "phân biệt chủng tộc đây"?!
    Tình yêu là tình cảm thiêng liêng, xuất phát từ sự rung động của hai trái tim chân thành với nhau, mà người ta sinh ra ở đâu, lớn lên ở đâu thì cũng máu thịt ấy, trái tim ấy. Người HN, người SG... thì có trái tim, dòng máu "đặc biệt" hơn ư? Hẳn là không fải rồi.
    Tôi không phải là con gái thanh Hoá. Tôi được học hành và có sự nghiệp khá tốt ở HN và tp Hồ Chí Minh, nhưng giờ thì làm dâu Thanh Hoá nè!
    Người yêu tôi là 1 chàng kĩ sư bình thường, ngoại hình, tiền bạc, quyền lực thì chẳng hơn ai. Nhưng tôi yêu chàng. Gia đình có ngăn cản vì nếu yêu và lấy ông xã của tôi thì tôi phải từ bỏ cơ hội làm giảng viên đại học để trở về Thanh Hoá làm 1 giáo viên PT. Tiền bạc , danh vọng rồi sẽ là gì nếu cả cuộc đời không đuợc sống bên người mình hết dạ thương yêu?!
    Yêu chàng, tôi bỗng thấy yêu cái tên Thanh Hoá, rồi mảnh đất Thanh Hoá, rồi cả con người Thanh Hoá nữa, nhưng yêu từ lúc nào tôi không biết nữa.
    Người ta bảo tôi dại. Vâng, vì tình yêu tôi sẵn sàng dại để được làm dâuxứ Thanh, để làm cô giáo của những học trò xứ Thanh và...sẽ làm mẹ cua những đứa con xứ Thanh nữa. Tôi thấy mình thật hạnh phúc!
    Người ta bảo: tình yêu không bao giò sai cả. Chỉ có con người sai thôi.
    Yêu người Thanh Hoá đâu có khó như các bác phàn nàn nhỉ?!
  10. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    thế kí nào rồi mà vẫn bị ảnh hưởng bới thói suy nghĩ khinh thị nông thôn??? Nếu có hạnh phúc thì gia đình cũng đâu ép buộc được. Người TH, người HN, người SG thì cũng là đầu đen mũi tẹt hết , dân Việt cả, còn phân biệt, thành kiến con nít! Cô bạn hanhhanoi đi làm vài năm tiết kiệm chút đỉnh, không phụ thuộc vào gia đình nữa thì cũng chẳng ai còn phản đối nữa! Con người có ý thức và kinh nghiệm đời thì chẳng ai lại nông nổi lên án đôi bạn. Tôi thấy hai bác nhà hơi phong kiến đấy. Tôi là người đầu tiên ủng hộ. ;) hết mình.

Chia sẻ trang này