1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một gia đình nhỏ xứ Thanh .

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi hanhhanoi, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp...khó khăn lớn nhất của đời người là vượt qua chính mình, cái này không phải ai cũng là được. Có điều đừng bao giờ tỏ thái độ về con người ở nơi nào đó như redhn, người ở đâu cũng giống nhau thôi mà .Có lẽ bạn redhn đã bị trúng tên 1 lần nên thấy cành cong là sợ chăng????
    DON'T CRY!
  2. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ủa , hóa ra yêu rồi thì bỏ dễ sao chắc bạn là người thành phố như tôi nhưng nói chung đã yêu ai thi yêu hết mình , vậy thôi ! [
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  3. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ủa , hóa ra yêu rồi thì bỏ dễ sao chắc bạn là người thành phố như tôi nhưng nói chung đã yêu ai thi yêu hết mình , vậy thôi ! [
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh  quay đi luôn nhé !!
  4. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của redhanoi viết lúc 10:43 ngày 29/11/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Xin lỗi bạn nhưng thật sự mà nói thì tôi không có cảm tình với người Thanh Hoá thí nào cả chư đừng nói đến là yêu . Nếu có một lời khuyên thì tôi khuyên bạn hãy bỏ anh ta đi ... Chúc cuối tuần vui vẻ
    --------------------------------------------------------------------------------
    ủa , hóa ra yêu rồi thì bỏ dễ sao chắc bạn là người thành phố như tôi nhưng nói chung đã yêu ai thi yêu hết mình , vậy thôi ! [
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh quay đi luôn nhé !!
    __________________________________________________
    Nói thật nhé, tôi khoong tin rằng con trai TH thiếu bản lĩnh, không phải tôi là người TH mà tôi nói vậy đâu. mà bởi vì tôi là người TH nên tôi hiêu bản chất của người TH hơn bạn . Đôi khi bạn nên nhìn nhận lại chính mình . Người ta nói " Tiên trách kỷ hậu trách nhân " . Có thể tình yêu của bạn chưa đủ chín muồi hoặc khi người ta đã hiểu rõ về bạn người ta cảm thấy nhiều điểm không hợp , vì thế rào cản gia đình lúc đó chỉ là cái cớ. bạn hiểu ý tôi không . Tôi lấy 1 ví dụ , nói trước là không phải để ám chỉ bạn :
    Tôi có 1 anh bạn , sau khi tìm hiểu kỹ cô người yêu của anh ta đưa anh ta về nhà chơi. Sau 1 thời gian qua lại anh ta biết được trong gia đình , họ hàng cô ta có 3,4 người bị bệnh ung thư máu. Anh ta đã hoảng sợ thực sự, vì là bạn thân của tôi nên anh ta tâm sự với tôi rất nhiều. Tôi thì không dám khuyên gì cả vì đây là chuyện hết sức tế nhị , cuối cùng anh ta đã quyết định phải chấm dứt tình yêu mặc dù rất đau khổ. Tôi cho là anh ta đúng vì anh ta đã nghĩ đến thế hệ sau của anh ta, hơn nữa nếu kéo dài và đi đến hôn nhân có thể anh ta phải ân hận suốt đời. Cái này đúng hay sai còn tuỳ thuộc vào mỗi người, nhưng với hoàn cảnh gia đình của anh ta tôi có thể nói đó là lựa chọn sáng suốt.....
    Còn bạn, bạn nghĩ sao???????
    DON'T CRY!
  5. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của redhanoi viết lúc 10:43 ngày 29/11/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Xin lỗi bạn nhưng thật sự mà nói thì tôi không có cảm tình với người Thanh Hoá thí nào cả chư đừng nói đến là yêu . Nếu có một lời khuyên thì tôi khuyên bạn hãy bỏ anh ta đi ... Chúc cuối tuần vui vẻ
    --------------------------------------------------------------------------------
    ủa , hóa ra yêu rồi thì bỏ dễ sao chắc bạn là người thành phố như tôi nhưng nói chung đã yêu ai thi yêu hết mình , vậy thôi ! [
    Này anh nhìn tôi , tôi sẽ nhìn lại anh nhưng nếu anh không phải là XH thì anh quay đi luôn nhé !!
    __________________________________________________
    Nói thật nhé, tôi khoong tin rằng con trai TH thiếu bản lĩnh, không phải tôi là người TH mà tôi nói vậy đâu. mà bởi vì tôi là người TH nên tôi hiêu bản chất của người TH hơn bạn . Đôi khi bạn nên nhìn nhận lại chính mình . Người ta nói " Tiên trách kỷ hậu trách nhân " . Có thể tình yêu của bạn chưa đủ chín muồi hoặc khi người ta đã hiểu rõ về bạn người ta cảm thấy nhiều điểm không hợp , vì thế rào cản gia đình lúc đó chỉ là cái cớ. bạn hiểu ý tôi không . Tôi lấy 1 ví dụ , nói trước là không phải để ám chỉ bạn :
    Tôi có 1 anh bạn , sau khi tìm hiểu kỹ cô người yêu của anh ta đưa anh ta về nhà chơi. Sau 1 thời gian qua lại anh ta biết được trong gia đình , họ hàng cô ta có 3,4 người bị bệnh ung thư máu. Anh ta đã hoảng sợ thực sự, vì là bạn thân của tôi nên anh ta tâm sự với tôi rất nhiều. Tôi thì không dám khuyên gì cả vì đây là chuyện hết sức tế nhị , cuối cùng anh ta đã quyết định phải chấm dứt tình yêu mặc dù rất đau khổ. Tôi cho là anh ta đúng vì anh ta đã nghĩ đến thế hệ sau của anh ta, hơn nữa nếu kéo dài và đi đến hôn nhân có thể anh ta phải ân hận suốt đời. Cái này đúng hay sai còn tuỳ thuộc vào mỗi người, nhưng với hoàn cảnh gia đình của anh ta tôi có thể nói đó là lựa chọn sáng suốt.....
    Còn bạn, bạn nghĩ sao???????
    DON'T CRY!
  6. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Qua một thời gian ngắn đã cho rằng đấy là yêu , chỉ có một vấn đề mà cả 2 đã bỏ cuộc ... hay nhỉ ... quả thật , cái gì chóng đến thì cũng chóng đi
    to red : ... có hiểu thế nào là đầu óc giới hạn không
    (*><*)........................ningún amor y ningún dinero........................(*><*)
  7. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Qua một thời gian ngắn đã cho rằng đấy là yêu , chỉ có một vấn đề mà cả 2 đã bỏ cuộc ... hay nhỉ ... quả thật , cái gì chóng đến thì cũng chóng đi
    to red : ... có hiểu thế nào là đầu óc giới hạn không
    (*><*)........................ningún amor y ningún dinero........................(*><*)
  8. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    ní hảo !
    To : Red .
    Thế theo banthị người con trai nào thì mới đáng tin tưởng ?
    Nhà mặt fố , bố giám đóc , hộ khẩu thủ đô chẳng ?
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  9. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    ní hảo !
    To : Red .
    Thế theo banthị người con trai nào thì mới đáng tin tưởng ?
    Nhà mặt fố , bố giám đóc , hộ khẩu thủ đô chẳng ?
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện
  10. redhanoi

    redhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    To các bạn quan tâm đến đề tài này : Tôi không phải ghét bỏ gì người Thanh Hoá , tôi cũng không bị phụ tình hoặc là có gây hấn gì vơi người Thanh Hoá .Tôi là người sông rất thoải mái và Open mind .Tuy nhiên trên cuôc đời mà tôi đã đi qua tôi đã cũng gặp số đông người xứ Thanh và họ có một xử sự làm tôi rất khó chịu đó là sống giả tạo và nịnh nọt (Tôi vẫn biết cũng có người này người nọ nhưng những người mà tôi tiếp xúc thì đều như vậy thế mới buồn cho tôi chứ) Bạn có nghĩ người Xứ Thanh của các bạn là bảo thủ và rất địa phương không ?Thôi vài dòng của tôi về người xứ Thanh . Thích hay không thích thì ai mà cấm được bởi đó là cảm nhận của con người mà . Cho nên đối với tôi thí sẽ không và không bao giờ yêu người xứ Thanh cũng như cươi họ , còn chơi thì vẫn có thể đấy chứ ...

Chia sẻ trang này