1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một gia đình nhỏ xứ Thanh .

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi hanhhanoi, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Không bít sao bạn bảo là khó chứ tui thấy mấy anh xứ Thanh nhẹ nhàng lắm á, tui quen mấy anh Xứ thanh mà anh nào cũng nói chuyện ngọt như mía lùi luôn Chúc bạn may mắn hơn nhá!
  2. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    bạn này có vẻ may mắn quá ha?
  3. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ bạn lên bênh vực con trai TH chút, chỗ con gái với nhau nói dễ hiểu hơn, giúp tý nhé!
  4. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Không có phải là bênh vực đâu, là có thế nào thì nói vậy thôi. Mà Xu nói thì cũng an thua gì cái chính là sự thể hiện của bản thân các chàng xứ Thanh ấy chứ, phải không các nàng
  5. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ lại khác cậu vậy nhỉ ? gặp mấy anh xứ Thanh toàn ăn nói nóng tính quá trời luôn !
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    he he chắc là em chưa gặp mấy anh box này rồi --> nói nhẹ nhàng, nói khẽ cứ phải gọi là luôn ... đến nỗi khỏi nghe thấy gì ( tất nhiên chỉ những lúc nói xấu con gái )
    Tin không ! không tin hả đưa số đt đây ... để ..... hôm nào ếch ộp anh gọi đi cho xôm tụ
  7. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Liệu trên đời này có còn cô em nào ngây thơ đến mức cả tin rằng các chàng trai Thanh Hoá là khó yêu ..
    KTT ..tại sao em lại có thể nhận về mình những điều mà chị nghe wa là muốn dựng tóc gáy lên thế này không hả ...sinh nhật chị nhớ mang wà cáp sang nhá ...
  8. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chàng nóng tính thì chỉ gặp gỡ vào ngày mưa thôi là ok, hehe có nóng đến bốc cháy chắc cũng mềm lòng khi nhìn thấy cô em bơ vơ bên hiên vắng hehhe
  9. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Em Gà lảng mạn quá xá á! Đứng một mình bên hiên vắng mà trời tối thì có mà nguy to, ngoài đường toàn thú dữ không à.
  10. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    keke có mà anh Gà hoá cáo ấy, mừ anh Gà đừng có mà thấy mấy em lãng mạn rùi lạc vào rừng mơ anh Gà ạ toàn là đồ giả đấy không cẩn thận gặp chúa tể Hà đông thì toi

Chia sẻ trang này