1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một gia đình nhỏ xứ Thanh .

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi hanhhanoi, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0

    Chắc thấy anh em nhà gà đáng yêu quá nên muốn tiêu diệt đây Đấy tại anh gà chưng ảnh ra làm gì giờ mới bị mang tiếng là mắc bệnh cúm gà chít chưa
  2. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Em gà có thấy giống em Gà như đúc không (Như cái bánh đúc, dễ thương quá cơ thiếu tí mắm tôm nữa là .............)
    Gà này là Gà cụ rồi em ạ, lo gì H5N1. Em gà mới lại anh gà mà được như cái hình kia thì phải gọi là "Hai hiệp sĩ Gà" mới phải em nhờ.
  3. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Giống hiệp sĩ đâu mà giống, em gà thấy giống thổ dân da đỏ hehe. Có lẽ anh gà mắt bị tăng độ roài
  4. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái em này...................Hiễp sĩ Gà Miền Tây hoang dã
    Cái Tồ píc này chuyển thành "Gà học" được rồi ấy nhỉ bà con? Em hạnhhanoi chắc học được bài học yêu anh giai TH rồi nên bổ mất rồi. Chán quá cơ hơ hơ hơ..............
  5. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Để tiếp tục chuyên đề yêu các chàng xứ thanh sao mà khó thế , em đề cứ nhân vật chính là Anh gà để các chị em mổ xẻ phanh thây . Giới thiệu qua tiểu sự nhân vật chính một tí cho chị em được biết:
    Anh gà từng sống ở châu phi thì phải nên có hơi hướng của miền hoang dã thổ dân một tí. May mà ở xa nên không bị cúm gà bà con ạ. Nhưng mà đảm bảo 100% là người xứ Thanh. Ga lăng quăng hết mức, vả tuy là gà nhưng mỏ cực dẻo ...v.v
    Chị em khám phá tiếp nhá
  6. canlilama

    canlilama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
  7. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Anh Canlilama này hay thật á, em có bảo là em mổ xẻ đâu để mấy chị em có thắc mắc về mấy anh người Xứ Thanh ra tay đấy chứ, em chẳng có thắc mắc gì tất á
    Mà anh không bít à đen có khi lại hay đi đâu ra nắng không có sợ bị cháy thêm tí nào nữa đỡ tốn tiền mua mũ ấy chứ nhỉ
  8. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Với anh gà thì cho em Gà "khám" thoải con gà mái. Nhưng cấm "phá" . Không được mang cá nhân không nổi bật ra làm đại diện cho "dân tộc" nhá!
    Bác gì "cửa sổ" cẩn thận, không lại bị em Gà này chơi đấy, lại mang tiếng dân TH tập trung vặt lông lẫn nhau thì khổ.
    @các bác không sợ H5N1: Em sắp có món Rôti gà, ở trang bên có Em gà mũm mĩm em định Rô-ti lên các bác xem sao nhẩy
  9. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi lại gặp anh ấy . Đã hơn 2 năm rồi chúng tôi ở trong vòng luẩn quẩn . Hơn 2 năm tôi chịu đựng tính khí của anh ấy . Hơi 1 tí là nổi cáu , quát nạt tôi . Tôi đã nói chia tay biết bao nhiêu lần nhưng vì thương hại anh ấy mà vẫn cố yêu anh ta . Nhưng yêu lại như thế , bản thân tôi lại chịu nhiều nỗi phiền muộn ....
    Nhưng đã yêu nhau lâu như thế , dứt ra bây giờ thì 2 đứa đều khổ . Tôi đã góp ý cho anh ấy rằng cần điềm đạm hơn . Cần tỉnh táo hơn . Nhưng ko thể được ...
  10. thanhvinhct

    thanhvinhct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là câu hỏi tình yêu là gì, là cái quái quỷ gì đây, yêu thật là khó thật là khổ, hay thôi không yêu nữa, hay xoá đi tất cả để lại là trang giấy trắng, hừm không thể, đúng là vớ vẩn ,luẩn quẩn. thôi vậy.
    Yêu con trai thanh hoá quả là khó. mình cũng là con trai thanh hoá. vớ vẩn thật!

Chia sẻ trang này