1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một gia đình nhỏ xứ Thanh .

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi hanhhanoi, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Cố yêu thêm năm nữa đi em ạ. Anh kiêng con số 7 đấy, tình mà 7 năm e hơi sợ đấy.... . Chúc em HP
  2. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tết này sẽ rất khác so với tết mọi năm của mình . Năm ngoái vẫn có thể đi chơi giao thừa , tha hồ hò hét ngoài đường với các bạn , vẫn ở bên bố mẹ mình , gia đình nơi mình sinh ra .
    Năm nay , mình đã lấy chồng, sẽ là ăn tết cùng nhà chồng . Sẽ phải dịu dàng , thùy mị hơn , ko còn nghịch ngợm được như thời SV nữa .
    Tết này sẽ đón giao thừa ở huyện phía bắc của Thanh Hóa , sẽ là nhìn những ngọn núi xa xa , những cánh đồng quanh nhà , tiếng xe cộ của quốc lộ 1A vẫn thổi vang vang bên tai mình ,sẽ là 1 không khí êm đềm của nông thôn ,chứ không là những khu vui chơi giải trí , không là công viên Hồ Tây hay là Tràng tiền plaza ...
    Nhưng mình vẫn hạnh phúc và mãn nguyện . Vì mình đã hơn 2 năm để cố gắng có được ngày hạnh phúc bên anh hôm nay và có ngày được cùng anh trọn vẹn ....
    Một năm mới sẽ đến , mới cưới được hơn 1 tháng ,mà mình và anh đã đối mặt với bao nhiêu sự khó khăn , bỡ ngỡ của gia đình trẻ .
    Nào là tiền ăn học , tiền nhà thuê , tiền điện , tiền nước , mình và anh vẫn đang là sinh viên năm cuối . Rồi cả những bài học đầu tiên để có 1 không khí yên ấm trong gia đình nhỏ .
    Những chặng đuờng mới đi bắt đầu thôi , nhưng mà lúc trước dã định rời xa , chia tay anh rồi , đã không muốn gặp anh trong 3 tháng . Thế mà khi gặp lại chính mình lại đưa ra lời ngỏ đám cưới mình và anh ấy .
    Khi về nhà bố mẹ đẻ , bố mẹ ko đồng ý nhưng mình vẫn tin tưởng vào lựa chọn của mình .
    Bố mẹ đa cho phép mình được cưới anh ấy ...
    Mỗi ngày tan học ở trường xong , chỉ muốn trở lại ngôi nhà nhỏ xinh xinh trong khu tập thể Trung Tự , mình sẽ nấu cho anh ấy 1 bữa tối thật ngon miệng ... Cả ngày 2 đứa đã bận rộn ới việc vừa đi học , vừa đi làm rồi . Buổi tối là lúc 2 đứa sẽ lại quây quần bên nhau ...
    Gia đình nhỏ này rồi không biết sẽ như thế nào ? Nhưng tết này mình và anh sẽ được ở bên nhau rồi . Đó là điều hạnh phúc của mình .
    Cho dù tính nóng nảy của anh vẫn chưa hết , nhưng dạo gần đây anh đã cố gắng kiềm chế được tính cáu gắt thường xuyên của anh rồi . Từ hồi lập gia đình , mình đã chăm chỉ nấu ăn rồi , hồi trước ở nhà có bao giờ nữ công gia chánh đâu cơ chứ !
  3. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chiện, ông kiêng thì mặc ông, mắc mớ gì tới tui. Xiiiiií
  4. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Oài...vào chúc các đồng chí một câu nào ...
    hanhhanoi ..tchyp chúc bạn hạnh phúc, biết thế nào là đúng , thế nào là đủ với sự lựa chọn của trái tim,chỉ biết hiện tại mình đang hạnh phúc .
    To tình yêu 7 năm : anh ấy kiêng số 7 vì đã 7 lần thất tình đấy mà
  5. toan_bidv

    toan_bidv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đừng cho rằng yêu một "nội tỉnh" là sẽ có được hạnh phúc. Cả hai bạn tham gia một hoạt động tình nguyện mà không nguyện tình để vượt qua được hai bên nội-ngoại cùng "hoạt động" thì buồn quá. Đã cố vượt qua chưa? Yêu đi!
  6. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhé !
    Phải , ngay tại thời điểm này đây mình đang rất hạnh phúc .
  7. hungdiem

    hungdiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang yêu trai xứ Thanh.Mặc dù tớ la dân miền Trung va cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người miền Bắc cả,nhưng...(khi nào cũng phải có chữ nhưng này ) cho đến ngày tớ gặp được '''' chàng''''. Bọn tớ cũng có nhiều khó khăn ở thời gian đầu vì bọn tớ có ít thời gian để tìm hiểu nhau( không phải là tình yêu sét đánh ) nhưng mà bọn tớ luôn vượt qua được bằng tình yêu và bằng sự cố gắng của cả hai Bây giờ bọn tở rất hạnh phúcTheo tớ không cứ phải yêu con trai Thanh Hoá là khó mà khó là do bản thân mình nghĩ nó khó thôi
    To hanhhanoi: Chúc hai bạn ngày càng có nhièu niềm hạnh phúc nhé
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    TH là Bắc Trung Bộ bạn ạ! Và người TH... Tuyệt vời!
  9. nachika

    nachika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    TH là Bắc Trung Bộ bạn ạ! Và người TH... Tuyệt vời!
    [/quote]
    Quảng cáo ghê hì.
  10. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hì con trai TH đi đâu cũng ác hề.Thằng ku em tỏ, đang học năm 3 mới tán được em Thái Bình, không biết rồi em ấy có vào box mình để pót bài như chị hanhhanoi không nhỉ.
    To chị chủ box : "Mỗi ngày ta chọn một niềm vui". Chúc chị mỗi sớm mai thức dậy đều chọn cho mình một niềm vui để sống.Hạnh phúc bên người mà chị đã lựa chọn chị nhé.
    Hì em tò mò chút: Liệu anh ý nhà chị có tên là Phúc không nhỉ

Chia sẻ trang này