1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một gia đình nhỏ xứ Thanh .

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi hanhhanoi, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy ! Tình yêu sẽ giúp chúng ta qua được mọi sóng bão gian khổ .
    Cách đây 3 tháng, lúc đó tớ đã rất buồn , suy sụp , và nghĩ thôi tình yêu với anh ấy sẽ ko còn nữa .
    Gia đình , bạn bè và nhiều yếu tố tác động , làm tớ chán nản . Nhưng anh ấy đã nói với tớ 1 câu rằng : " Chúng mình làm đám cưới đi ! Em yêu anh ,anh cũng yêu anh . Chỉ cần 2 đứa yêu nhau là tình yêu sẽ sống dậy " . Một đám cưới diễn ra . Và giơ đây tớ rất hạnh phúc vô bờ bến với anh ấy .
  2. traudat

    traudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Mình là con trai xứ Thanh đây
    Giờ này vẫn đang cô đơn,
    Nhìn thấy các bạn hạnh phúc . Buồn quá
  3. xulia

    xulia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Bác Trâu ui phải vui chứ, ít ra thì cũng có người hạnh phúc chứ không bất hạnh như một số người.
    Cứ lấy hạnh phúc người ta làm niềm vui cho mình bác ạ
    Mà iêm bảo đừng có thấy thế mà được đà lấy vợ người ta làm vợ mình là được
  4. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này mình đang thu xếp đi mua sắm đồ Tết cho nhà chồng ở Thanh Hóa . Tết này lần đầu tiên không ăn Tết giao thừa âm lịch ở Hà Nội cùng bố mẹ đẻ nữa .
    Nhưng tự hào vì mình đã đủ chín chắn để làm chủ 1 gia đình rồi ...
  5. Jules

    Jules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    hello hanhhanoi, chúc mừng hở, sau bao nhiêu gian khổ kết cục là cũng tìm được điều mong muốn. Tết sắp đến không hiểu ở Thanh Hóa có gì đặc biệt chăng mà hanhhanoi muốn chia sẻ cho bà con ở xa tổ quốc. Mình thích nhất là cái hồ Gươm ở Thanh Hóa.
  6. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày tất bật chuẩn bị nhiều thứ cho Tết ... Gia đình bé nhỏ của mình ơi !!
  7. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hai tháng về làm dâu xứ Thanh . Hai tháng trôi qua thật nhanh . Mình và anh ấy đã vượt biết bao thử thách , bao nhiêu cung bậc tình cảm , sự cấm đoán , ngăn cản từ mọi hướng .
    Ngày về làm dâu đầu tiên , mình đã rất cố gắng để hòa hợp với gia đình nhà chồng . Họ vẫn e ngại vì mình là con gái HN , mà bây giờ về 1 miền quê nông thôn , kém xa văn minh phương tiện hiện đại so với trên đằng HN .
    Mình cố gắng , cố gắng , từng lời ăn tiếng nói , và cư xử , những việc mình làm để sao cho mình có thể được gia đình nhà chồng ưng ý và chấp nhận mình là người con dâu trong gia đình rồi ...
    Vậy mà ... Đúng , vẫn có những người có thể nhìn mình từ ngoài , và có thể có những người vẫn đang có 1 thái độ ko thích người thành phố . Họ cho rằng ( nhất là họ có thành kiến về con gái thành phố nữa ) là điệu đà , ăn chơi , việc nhà thì nhác ...
    Bao nhiêu bao nhiêu bỡ ngỡ , đôi khi mình cũng khóc thẩmtong lòng rằng tại sao mình đã cố gắng , đã hết lòng vì anh ấy và gia đình anh ấy đến vậy . Mà vẫn bị chỉ trích không đáng có sao ???
    Rồi mình vẫn tự nhủ cố gắng , vì hiện tại quan trọng với mình vẫn là anh ấy . Người chồng của mình va gia đình , bố mẹ chồng , em chồng . Mình cần phải cư xử , sống sao cho hòa hợp với những người này đã . Vì đó là những người thân đầu tiên trong gia đình nhà chồng mà ...
    Hai tháng trôi qua ... Khi mình về quê chồng , 2 tháng mình đa cố gắng không ngừng ... Và mẹ chồng đã tự hào khi giới thiệu mình với họ hàng nhà chồng ở quê anh ấy rằng : " Đây là con dâu mới trong gia đình tôi . Cháu nó cư xử đúng mực , tốt nghiệp ĐH đàng hoàng , công việc hiện tại ổn định ... Và rất yêu thằng con tôi ! " .
    hạnh phúc lớn nhất mình có đó là được sống bên anh và trong gia đình nhà chồng . Họ , bố mẹ chồng , em chồng đã hài lòng với mình ....
    Hạnh phúc hơn nữa trong mùa xuân này như thế nào nhỉ ? Nhiều hạnh phúc quá . Em và anh đã về chung 1 căn nhà , đã được gia đình 2 bên chấp nhận và ủng hộ , và 1 niềm vui nữa đang từng ngày lớn dần trong em ... Con của chúng mình , qua mùa xuân này tròn 3 tháng tuổi rồi ... Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của mình ...
    Hôm nay mình muốn tâm sự dài chút chút , muốn chia sẻ cùng các bạn trong box Thanh hóa này ....
    Cám ơn các bạn , mình không thể nào nhớ được tên những người bạn đã cùng chia sẻ và góp lời khuyên cho mình trong 3 năm qua ...
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    ôi chao ...hôm vừa rồi nhìn thấy 2 đứa trẻ song sinh ...sao tự nhiên mình cũng muốn lấy chồng thế nhỉ ...lạy trời phù hộ để năm tới có người hát bài " mùa xuân này anh sẽ cưới em "
  9. ajisai

    ajisai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ơ, mới làm dâu 2 tháng mà em bé đã 3 tháng rồi à,hay nhỉ hihi
  10. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Những ngày Tết dần trôi qua ! Tuần sau em và anh lại lên HN , khởi đầu 1 năm mới nữa .
    3 ngày Tết ở quê anh vừa diễn ra rất suôn sẻ . Mọi người đều hỏi thăm em nhiều hơn là hỏi thăm em , chắc vì họ muốn xem cô dâu mới như thế nào mà !
    Mỗi người , mỗi gia đình có 1 hoàn cảnh , số phận riêng .
    Em và anh cũng vậy !
    Nhưng cho dù thế nào thì em vẫn yêu anh ...

Chia sẻ trang này