1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một gia đình nhỏ xứ Thanh .

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi hanhhanoi, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói cố gắng , vì phía trước , tương lai còn dài , đường còn rộng , và còn vì con của em và anh nữa ...
    3 hôm rồi em đã rất gắng , đến trường rồi đi học , đi làm ... Nhưng hôm nay trời HN nắng đẹp , trời đẹp như vậy mà sao em thấy chạnh lòng vậy ?
    Sau khi xong việc ở trường ở Chùa Láng , em lại vòng xe ra bệnh viện ở La Thành . Những người vợ ở bệnh viện họ hạnh phúc quá anh ạ ! Họ có người chồng bên cạnh họ , chia sẻ với họ những niềm vui nỗi buồn trong những ngày tháng người vợ mang bầu . Còn em thì lặng lẽ 1 mình 1 bóng đi về . Làm sao em có thể gặt nước mắt đi được hả anh ? Có chị ngồi cạnh em hỏi thăm em chồng đâu , sao lại bụng mang dạ chửa lại đi 1 mình nhu thế ? Em chỉ gắng cười mỉm , và lòng em lại đau hơn nữa anh ạ .
    Bữa trưa nay em lại ngồi ăn 1 mình , buổi tối về nhà thì chỉ mình em ngồi bên cạnh 1 cái ti vi , căn phòng lạnh lẽo hơn . Em ko còn vòng tay anh bên cạnh nữa .
    Vẫn biết là cố gắng về phía trước . Nhưng sự hụt hẫng , thiếu vắng anh trong cuộc sống này đối với em thật là kinh khủng .
    Ở dưới đó anh có cô đơn như em ko ? Có thấy nhớ em ko ? Anh ra đi đột ngột quá ! Cứ tựa như 1 cơn ác mộng thoáng qua . Để rồi để lại mình em giữa căn phòng này .
    Mình em và con sẽ vẫn sống ở căn phòng này . Chỉ tiếc rằng , chỉ đau đớn rằng con và anh ko thể nhìn thấy khuôn mặt của nhau .
    Một mình em , lại một mình em như vậy . Có nỗi đau nào em sẽ chịu đựng nhiều như nỗi đau này ko ?
    Lật tung album ảnh cưới ra , anh và em bên nhau đó , hạnh phúc đó , giờ em muốn ôm anh , muốn có bờ vai của anh để tựa , muốn nấu ăn cho người chồng của em thưởng thức , muốn cãi nhau hay giận dỗi anh lắm mà em ko còn dịp nào nữa . Em cứ nhìn chăm chăm vào di ảnh của anh trên bàn thờ . Vẫn đối mặt thực tế là anh đã mất rồi . Ko còn tồn tại trên cõi đời này nữa ...
  2. dreathknightinlove

    dreathknightinlove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    Cùng chia sẻ nỗi bất hạnh với bạn, cuộc sống thật khắc nghiệt, bạn phải cố gắng vuợt qua thôi, vì tương lai của con bạn, chúc bạn có nghị lực và sự can đảm
  3. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nhưng san bằng liệu có hết được ko bạn ?
  4. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bận rộn đã trôi qua . Bận rộn nhưng ko quên chăm lo sức khoẻ cho mình .
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cố lên nha...
    Lâu rồi HTrang k có vào..Hôm nay vào thực sự k tin vào mắt mình nữa...Chia buồn cùng bạn nha
    Mình nhớ ngày nào khi bạn còn mới yêu mình còn chọc..Rồi đợt tết vừa rồi hẹn hò off cùng mọi người....
    Thế mà hôm nay...
    Chẳng biết nói gì nữa hết cả

  6. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa lại sắp qua đi .. Công việc làm luận văn ra trường mình vẫn đang cố hoàn thành xong trước tháng 5 . Tháng 5 đi thực tập rồi tháng 6 là bảo vệ luận văn và ra trường rồi . Công việc cứ liên tục liên tục như vậy .
    Hôm nay bác sĩ nói tình hình sức khoẻ của mình tốt .. Có điều mình cần bổ sung thêm sắt cho bé của mình tốt hơn .
    Mẹ mình nói là mình cứ về nhà cũ ở .. Chứ sống 1 mình trong căn nhà hiện tại trước đây thì mẹ lo cho mình ...
    Nhưng về nhà cũ thì cũng chỉ là mẹ an tâm hơn thôi . Chứ ở đâu thì mình vẫn cố gắng giữ gìn sức khoẻ mà .
    Chiều nay bữa cơm chiều tẻ nhạt thật . Có lẽ mình vẫn chưa quen hẳn việc thiếu vắng anh mãi mãi như thế này . Có điều mình đã quên đi được 1 chút nỗi đau này ... Lạc quan rằng và chờ đợi ngày bé chào đời nữa .... Nhanh thôi , còn 3 tháng nữa thôi ... Bé yêu của mẹ sẽ thấy những tia nắng mùa hè rực rỡ đầu tiên trong cuộc sống của bé ....
    Cuối tuần này mẹ mình và mình sẽ về thăm bà nội của bé nhé . Và sẽ đi thăm anh nữa . Đã 2 tuần nay em chưa thăm được mộ anh . Koi biết cỏ mọc nhiều ko , dù biết rằng ở dưới quê , hàng ngày mẹ vẫn ra thăm anh mà ....
    Cuộc sống xáo trộn nhiều quá !
  7. Naise

    Naise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đăng ký là thành viên của diễn đàn này, đọc được câu chuyện của bạn mình thật sự thấy thương bạn quá. An ủi thế nào cũng là không đủ với nỗi đau quá lớn thế này. Hãy nghĩ đến đứa con sắp chào đời của 2 bạn mà có thêm nghị lực để vượt qua nỗi đau này.
  8. Loigiove

    Loigiove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mình đã theo dõi topic này từ khi các bạn chưa cưới, và đã rất vui cho bạn khi tình yêu của 2 bạn đơm hoa kết trái sau rất nhiều sóng gió ... Vậy mà sau thời gian đi thực tập không vào box, hôm nay vào đây thì thực sự bị sốc nặng... có lẽ ông trời quá oái oăm và bất công khi đùa cợt với số phận con người ... rất cảm thông với bạn và em bé ... mong rằng 2 mẹ con vượt qua được nỗi đau quá lớn này . ( Nhưng mình cũng thấy bạn đã rất kiên cường , vì cháu bé ....) Cố lên nha 2 mẹ con !
  9. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Gần 1 tháng anh đã tạm biệt cuộc sống này .
    Gần 1 tháng em lại đứng dậy lần nữa , lại gắng cố lên chút nữa .
    Hôm nay em lại đi khám lần nữa , chúc mừng anh nhé và chúc mừng cho em nữa , con trai của anh đó !
    Khi em báo tin cho mẹ anh và nói là bà sắp có 1 bé trai đích tôn , mẹ anh đã khóc qua điện thoại đó !
    Thế là mỗi ngày em lại hướng mình vào tương lai của con ... Đã đi đến hôm nay rồi , em sẽ lại đi tiếp , đi tiếp trong nỗi nhớ anh da diết !
  10. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn. Dù sao thì con trai cũng sẽ giúp mẹ được nhiều hơn con gái Mình hy vọng baby chính là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho bạn trong những lúc khó khăn nhất.

Chia sẻ trang này