1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một gia đình nhỏ xứ Thanh .

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi hanhhanoi, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

    Về đi anh ! Bé đang chập chững những bước đi đầu tiên anh này . Con mình tròn một tuổi rồi anh à . Bé kêu được " Mama , papa " rồi đó . Dạo này bé lười ăn lắm anh à . Lại còn bị rôm xảy nữa chứ , vì trời nóng quá mà . Căn phòng nhỏ tầng 2 khu tập thể đó , vẫn chỉ có em và con thôi . Anh ở đâu nhỉ ? Về đi anh ? Về với em , về với con . Giúp em qua những ngày nắng này anh nhé . Tan sở , em vội vàng về nhà bà ngoại , đón con . Con mình còi lắm , lại kén ăn . Em tệ quá , chăm bẵm con mà để con suốt ngày ốm như thế . Anh có thể thôi nhìn em từ hướng bàn thờ đó ko anh ?
    Về đi anh ? Đừng nhìn em từ hướng đó , hãy cùng em , đi bên cạnh em và cùng nuôi con , cùng chăm sóc con cùng em . Gia đình mình có 3 nhân khẩu mà anh . Ngày anh ra đi , trên phường đã khai anh ra khỏi sổ hộ khẩu nhà mình .
    Nhà thì quạnh hiu . Hôm trước dây điện chập chờn , em ko biết thế nào cả . Phải gọi bác Quang , phòng bên cạnh sang xem .
    Rồi còn máy bơm nhà mình cũng hỏng nữa , bản lề ở cửa thì hỏng rồi ...
    Anh đi đâu vậy ? Có biết em đang mong anh và đợi anh nhiều ko ? Còn việc ở nhà nữa ? Em ko thể quán xuyến được hết . Về đi anh , về với em , về với con anh nhé . Hơn một năm anh đi mà em ngỡ đó là chuyện hoang đường .
    Em đã quen có anh với gia đình này , quen anh những ngày chờ đợi mong ngóng con mình những tháng đầu tiên ... Anh chưa được nhìn rõ con mình mà ..... Về đi anh . Em chờ mệt quá .
  2. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Anh à , mãi đến hôm qua em mới làm sinh nhật cho con . Máy ngày vừa rồi em bận túi bụi với mấy chuyến hàng xuất sang Đài Loan ở công ty . Con mình một tuổi rồi anh à , một cây nến được thắp lên giữa bánh gatô của con mình . Sinh nhật này không có anh ở bên cạnh con và em . Nhiều lúc em suy nghĩ thơ thẩn lắm . Nếu anh ở đây này , sinh nhật con , gia đình ta sẽ đưa con đi chơi công viên nước Hồ tây này , đưa con đi xem thú ở vườn thú Thủ Lệ , và về thăm ông bà nội ở quê nữa nhỉ .
    Và năm nay , em đưa con đi chơi vườn thú Thủ Lệ , con mình nghịch ngợm lắm anh à . Con hổ trong chuồng mới rú lên một tiếng mà bé đã khóc mếu rồi . Sau đó hai mẹ con em cùng về quê thăm ông bà nội . Mẹ dạo này ốm yếu lắm anh à . Bố vẫn trông cửa hàng tạp hóa , em gái anh năm vừa rồi đạt học sinh giỏi đó . Năm nay cái Thảo thi vào chuyên Lam Sơn , giờ đang chờ kết quả . Nhưng nói chuyện với con bé , em thấy nó tự tin lắm , chắc nó cũng không muốn phụ công bố mẹ nuôi dưỡng và ko phụ lòng anh nhỉ .
    Những ngày này tháng 7 năm ngoái , con mình đó anh . Khi đến viện thăm em , anh Thái bế con mình này anh . Anh ấy đã nựng con mình và con mình hình như đã biết nhận ra người quen đó anh . Bé đang mỉm cười phải ko anh ? Từ sau ngày anh đi , anh Thái vẫn thường xuyên thăm mẹ con em và ông bà nội nữa . Anh Thái nói anh luôn là động lực để anh em trong cơ quan cùng nhau phấn đấu . Bây giờ vị trí trống của anh ở đó đã có người kế nhiệm rồi . nhưng ở cơ quan anh , mọi người vẫn luôn nhắc đến anh , nhớ về anh đó . Cũng như em luôn nhớ đến anh mỗi ngày , mỗi tháng bây giờ .
    [​IMG]
    Bây giờ con mình lớn mỗi ngày . Bé tập nói ít lắm anh . Chỉ kêu vài từ thôi , nhưng cứ mỗi khi nghe tiếng nhạc ở đâu phát ra . Bé lại kêu một tràng gì đó , em ko hiểu rõ con mình đang ngân nga cái gì cả . Nhưng có vẻ con mình ra dáng nghệ sĩ từ đây rôi anh à .
    Con mình tròn một tuổi rồi . Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn nữa . Nhưng em luôn hướng về con , hướng về anh . Ở dưới đó , anh an tâm nhé . Nhớ anh nhiều lắm biết ko anh .
    [​IMG]
  3. www.truongsinh.vn

    www.truongsinh.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc được topic này, mình không biết nói gì cả, chúc bạn giữ mãi được những kỷ niệm đẹp của mình và luôn lạc quan vui vẻ phấn đấu nhiều hơn trong cuộc sống tốt đẹp phía trước
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Ko ngờ hôm nay vào diễn đàn lại đc đọc lại topic này. Và một lần nữa, em lại muốn khóc, khóc cho hoàn cảnh trớ trêu và xót xa của chị ... Ko hiểu nếu giả sử như bị rơi vào hoàn cảnh như chị, em có đủ kiên cường để tiếp tục cuộc hành trình đầy gian nan phía trước như chị đc ko?! Bé trông kháu quá chị nhỉ? Hãy luôn kiên cường và mạnh mẽ chị nhé! Anh ấy đang ở trên cao dõi theo bước đi của 2 mẹ con chị đấy!
    Cầu mong chị và bé luôn đc mạnh khoẻ và bình yên.
  5. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Em cũng cay cay sống mũi. Thật chẳng biết nói gì, chị ơi, mạnh mẽ lên nhé. Mong cháu và chị mạnh khoẻ và may mắn.
  6. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Em chào chị. Hôm trước em có đọc bài viết cuả chị em thấy rất cảm động Hôm nay, em lại ngồi đọc topic này, đọc tất cả từ đầu đến cuối và em đã khóc. Mặc dù em và chị không ai biết nhau nhưng em rất thương chị. Chị là người phụ nữ thật mạnh mẽ. Nếu em ở trong hoàn cảnh của chị em thật sự không biết mình sẽ phải làm gì, phải tiếp tục sống như thế nào đây. Cuộc sống có quá nhiều điều bất ngờ......... đôi khi nó mang đến cho ta những niềm vui và rồi cả những nỗi đau. Có những nỗi đau khiến cho ta không thể chịu đựng nổi và nghĩ liệu rằng chết đi có phải là 1 sự giải thoát. Đã có lúc em nghĩ như thế, nhưng giờ đây thì không. Những gì mà chị đã trải qua đã khiến cho em nhận ra nhiều điều. Còn có nhiều người gặp nhiều khổ đau hơn mình nhưng họ vẫn sống tốt. Em thật sự rất khâm phục chị. Từ đáy lòng mình em cầu chúc cho chị và cháu luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc. Chẵc chắn ở đâu đó trên kia anh ấy cũng mong như vậy.
  7. HellR4iser

    HellR4iser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    1 kết cục buồn cho 1 mối tình thật đẹp và lãng mạn, trẻ con thiếu bố sẽ rất thiệt thòi ... chia buồn với bạn và chúc bạn nuôi dạy cháu thành người như bố cháu.
  8. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Bà chị và cháu vẫn khoẻ chứ ! Lâu không thấy vào post bài. Chúc bà chị và cháu mạnh khoẻ và một niềm tin vào ngày mai tươi sáng.
  9. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Liệu có quá ngây thơ ko khi em luôn tin tạo hoá luôn ban hạnh phúc xuống cho những ai đã chịu quá nhiều đau khổ. Cháu sẽ là tương lai của chị, là bầu trời hạnh phúc của chị. Em tin cháu sẽ ko phụ lòng mong mỏi của chị.
    Chúc hai mẹ con luôn có 1 sức khoẻ tốt để đi đến bến bờ của hạnh phúc.
  10. cambay8x

    cambay8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    thật là cảm động chả biết nói gì hơn giờ moi người mỗi ngày hãy tiết kiệm 1 ít tiền để ủng hộ cho quỹ vì người nghèo của tỉnh TH nha riêng em mỗi ngày sẽ ko hút 2 điếu thuốc để lấy tiền ủng hộ

Chia sẻ trang này