1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một gia đình nhỏ xứ Thanh .

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi hanhhanoi, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Liệu cái xiền dành cho 2 điếu thuốc ấy mỗi ngày cậu có bỏ lợn rồi gửi về ủng hộ quỹ người nghèo TH ko hay cậu để ủng hộ ...cho cậu thế?
  2. cambay8x

    cambay8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ọcọc cái này việc gì phải hỏi vậy vợ em đồng ý rồi hihi lấy lòng vợ chút ko thì chít đó em nghe nói con gái xứ Thanh rất thích học võ từ nhỏ thế mới ghê chứ 1 phát là thế này nè
  3. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Đừng thở dài, hãy vươn vai mà sống
    Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.
    Dù cuộc đời đầy vất vả gian lao
    Hãy vững tin, tin lai đang vẫy gọi!
    --------------------------------------------------------
    Chúc cho linh hồn anh siêu thoát, chúc Chị và cháu mạnh khoẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!
  4. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Lâu không thấy bà chị vào BOX. Cháu nhà vẫn khỏe chứ? Trung thu nhà chị thế nào? Có vui không ah.
    Chúc chị và cháu mãi mâi hạnh phúc và mạnh khỏe.
    Một người đồng hương
  5. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ngày dài , tháng tận và năm qua . Có những nỗi buồn ko thể nói thành lời , có những nỗi nhớ chẳng thể đến được bên anh . Có những khó khăn chồng chất mỗi ngày . Có những giọt nước mắt rơi bất chợt trong ngày , trong tháng và trong năm . Sau tất cả những nỗ lực cố gắng , hóa ra bên trong em vẫn là sự yếu đuối của bản thân . Không thể không khóc vì nỗi đau từ ngày nào , không thể không tự trách em đã đối xử nhiều lúc không tốt với anh .
    Nhớ anh nhiều lắm . Anh đang ở đâu đó . Em không biết . Càng ở bên con mình , em càng thương anh nhiều nữa . Không được nhìn thấy con một lần , không được anh ôm con vào trong lòng . Đó là nỗi đau của em ....
  6. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    chị ơi mạnh mẽ lên chị... con của chị rất cần 1 người mẹ mạnh mẽ... 1 người vừa là mẹ và vừa là bố của bé. Anh ấy chắc chắn vẫn dõi theo chị và cháu ... chắc chắn anh ấy rất yêu thương chị và cháu .... vì thế chị đừng tự trách mình về những gì đã qua ... hãy sống thật mạnh mẽ... dồn hết tình yêu chị dành cho anh vào cháu... em tin là anh ấy sẽ ở trên kia nhìn chị và cháu mỉm cười. Chúc chị và cháu khỏe mạnh , chúc cho tiếng cười luôn vang lên trong gia đình nhỏ xinh của chị
  7. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Bà chị và cháu vẫn khỏe chứ. lâu lắm rồi không thấy bà chị vào BOX..
    Hãy mạnh mẽ hơn chị, nhé, hãy can đảm và nuôi con khôn lớn. Chúng em luôn ở đằng sau chị. Có dịp về TH chị nhắn bọn em để gặp mặt cháu và chị, để cùng nhau chia sẻ nỗi vui buồn và .....
    Chúc chị và cháu mạnh khỏe,
  8. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới bà chị và cháu bé. Dạo này bà chị thế nào? Công việc bận không? Cháu bé thế nào rồi ạ?
    Chúc chị công tác tốt, sức khoẻ tốt và luôn hạnh phúc nha. Chúc cháu luôn khoẻ mạnh và ngoan.
    PS: Mong một ngày gặp cháu và chị
  9. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tròn 2 năm ngày giỗ của anh , con mình cũng sắp tròn 2 tuổi rồi . Thời gian đủ để liền những vết thương , những nỗi đau em đã phải vượt qua mới có 2 năm nay thôi .
    Con mình ngày càng lớn nhanh anh à . Em gửi con mình vào nhà trẻ rồi , bé đang bi bô tập viết chữ " bố " và " mẹ " , tập viết 10 chữ số đầu . Dường như con mình đang nhận ra nó không có bố ở nhà . Dạo này , con hay hỏi em rằng " Mẹ à , bố đâu ? " . Dù nó vẫn đang bi bô tập nói , nhưng em hiểu nó nhận ra sự vắng mặt của bố nó . Vẫn lí do quen thuộc , em chỉ nói rằng bố đang đi công tác xa , sắp về rồi . Con phải ngoan nhé , bố mới về thăm con . Em biết khi con mình lớn lên , nó sẽ hiểu , và nó sẽ tự hào vì bố nó .
    Bây giờ ngồi nhớ lại quãng thời gian đã qua , em thấy sợ và thấy giật mình . Không nghĩ rằng em đã trải qua thời gian đầu mất anh mãi mãi và sinh con , nuôi dạy con đến tận hôm nay . Thực sự phải vững vàng và cố gắng tranh đấu với chính bản thân , em mới vượt qua được những khó khăn đầu đến thế .
    Nuôi con một mình mới thấu hiểu nỗi khổ và vất vả của những bà mẹ độc thân em từng biết và nghe nói đến .
    Khó khăn giờ với em vẫn là tài chính để nuôi con , gửi tiền về cho cái Thảo ăn học ở quê . Em cũng tính mua một bộ bàn ghế mới , mua cho con 1 cái bàn học nhỏ , 1 chiếc xe đạp 4 bánh nhỏ xinh ... Nhưng đành chờ lương tháng sau vậy ....
    Mẹ anh bảo sang năm sẽ cất anh lên trên đồi Thông ngày xưa anh hay leo trèo . Ở đó anh sẽ dễ nhìn về HN hơn , anh nhỉ .
    Giờ anh đang lưu lạc ở đâu thì hãy nhớ đến em và con . Em và con rất nhớ anh ....
  10. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Thực sự xúc động khi đọc những dòng tâm sự của chị. Chị ơi, cố lên nhé.

Chia sẻ trang này