1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một gia đình nhỏ xứ Thanh .

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi hanhhanoi, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. renzopiano

    renzopiano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    To các bạn quan tâm đến đề tài này : Tôi không phải ghét bỏ gì người Thanh Hoá , tôi cũng không bị phụ tình hoặc là có gây hấn gì vơi người Thanh Hoá .Tôi là người sông rất thoải mái và Open mind .Tuy nhiên trên cuôc đời mà tôi đã đi qua tôi đã cũng gặp số đông người xứ Thanh và họ có một xử sự làm tôi rất khó chịu đó là sống giả tạo và nịnh nọt (Tôi vẫn biết cũng có người này người nọ nhưng những người mà tôi tiếp xúc thì đều như vậy thế mới buồn cho tôi chứ) Bạn có nghĩ người Xứ Thanh của các bạn là bảo thủ và rất địa phương không ?Thôi vài dòng của tôi về người xứ Thanh . Thích hay không thích thì ai mà cấm được bởi đó là cảm nhận của con người mà . Cho nên đối với tôi thí sẽ không và không bao giờ yêu người xứ Thanh cũng như cươi họ , còn chơi thì vẫn có thể đấy chứ ...
    _________________________________________________
    Bạn còn ít tuổi quá, chưa hiểu nhiều cuộc sống đâu. Tôi không cần biết bạ thế nào nhưng bạn hãy nhìn vào sự thật rằng bạn đã bị tình phụ. Bạn không đủ can đảm phải không? Có thể vì bạn quá thoải mái con gà mái hoặc có thể bạn quá ư là OPEN MIND nên người ta sợ và chạy mất dép. Bảo thú là tính của con người , không phải của riêng dân tộc hay quốc gia nào. Karl Mark nói : Không có gì thuộc về con người mà xa lạ đối với tôi. Câu đó thật chí lý, con người ai cũng có tất cả các tính đê hèn, anh hùng, liều lĩnh , chí phèo, sợ chết.....
    " Không chua không phải là chanh
    Làm trai ai chẳng Sở Khanh đôi lần "...
    Có thể bạn đã hết giá trị sử dụng . Bạn có biết 1 câu này :
    " Lấy ...về làm vợ chứ không ai lấy vợ về làm ..."
    OK, đừng ăn...cả... à quên, đừng vơ đũa cả nắm
    renzopiano
  2. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    mới có thử thách 1 tẹo mà đã bỏ cuộc ..... trong chuyện này cả 2 đều đáng trách như nhau, tôi không thiên vị một ai cả ....
    to những ai đã đang và sắp nói xấu dân thanh hoá chúng tôi hãy cẩn thận đấy
    look into my eyes you can see my love
  3. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    mới có thử thách 1 tẹo mà đã bỏ cuộc ..... trong chuyện này cả 2 đều đáng trách như nhau, tôi không thiên vị một ai cả ....
    to những ai đã đang và sắp nói xấu dân thanh hoá chúng tôi hãy cẩn thận đấy
    look into my eyes you can see my love
  4. thanhvinhct

    thanhvinhct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đừng trách ai cũng đừng đánh giá 1 cái gì cả, hãy xem lại chính tình yêu của 2 người trước đã!
  5. thanhvinhct

    thanhvinhct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đừng trách ai cũng đừng đánh giá 1 cái gì cả, hãy xem lại chính tình yêu của 2 người trước đã!
  6. alo_toiday

    alo_toiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Phai vậy ko cô bé !!!! đầy thằng phòng không em ko yêu ,đâm đầu vào đấy thì ráng chụi đi ,kêu gào ai thương xót dây ( vì chả thằng nào muốn tráng máng cả mà )
    love of my life !!!
    Scorpions.
  7. alo_toiday

    alo_toiday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Phai vậy ko cô bé !!!! đầy thằng phòng không em ko yêu ,đâm đầu vào đấy thì ráng chụi đi ,kêu gào ai thương xót dây ( vì chả thằng nào muốn tráng máng cả mà )
    love of my life !!!
    Scorpions.
  8. hoanganhttvnol

    hoanganhttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Tôi quen anh qua hoạt động tình nguyện hè vừa rồi , thời gian tình nguyện kết thúc cũng là lúc anh nói thật lòng mình . tù chỗ là 2 anh em kết nghĩa chuyển sang tình yêu mới cũng khó nhưng tôi cố gắng hiểu được anh hơn nhưng tôi lại gặp trở ngại đó là gia đình tôi không muốn tôi yêu 1 người ngoại tỉnh , anh biết được nên cũng tự ái , nhưng tôi có bỏ anh ấy đâu , tôi luôn tôn trọng anh và không hề nghĩ đến chuyện đó .
    Vậy mà tôi vẫn thấy anh buồn , thấy không thể kéo dài mai tôi đành nói lời chia tay nhưng anh vẫn không tin và đã thất cvọng vào chính bản thân anh ấy !
    Yêu người Thanh Hóa sao khó vậy ??
    *****************************
    Cũng không hẳn là như thế đâu! tại sao mọi người lại cứ cho là người TH khó yêu nhỉ mình cũng là một người TH, và nếu nói như thế thì có lẽ là mình cung khó yêu sao các ban?
    Mình nghĩ rằng tình yêu chỉ có được ki mà cả hai cùng có chung cảm xúc với nhau chứ nhỉ? Thế thì đâu phải cứ con trai TH là khó yêu đâu ?
  9. hoanganhttvnol

    hoanganhttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Tôi quen anh qua hoạt động tình nguyện hè vừa rồi , thời gian tình nguyện kết thúc cũng là lúc anh nói thật lòng mình . tù chỗ là 2 anh em kết nghĩa chuyển sang tình yêu mới cũng khó nhưng tôi cố gắng hiểu được anh hơn nhưng tôi lại gặp trở ngại đó là gia đình tôi không muốn tôi yêu 1 người ngoại tỉnh , anh biết được nên cũng tự ái , nhưng tôi có bỏ anh ấy đâu , tôi luôn tôn trọng anh và không hề nghĩ đến chuyện đó .
    Vậy mà tôi vẫn thấy anh buồn , thấy không thể kéo dài mai tôi đành nói lời chia tay nhưng anh vẫn không tin và đã thất cvọng vào chính bản thân anh ấy !
    Yêu người Thanh Hóa sao khó vậy ??
    *****************************
    Cũng không hẳn là như thế đâu! tại sao mọi người lại cứ cho là người TH khó yêu nhỉ mình cũng là một người TH, và nếu nói như thế thì có lẽ là mình cung khó yêu sao các ban?
    Mình nghĩ rằng tình yêu chỉ có được ki mà cả hai cùng có chung cảm xúc với nhau chứ nhỉ? Thế thì đâu phải cứ con trai TH là khó yêu đâu ?
  10. redhanoi

    redhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đầy là lời khuyên của tôi cho bạn , nghe hay không tuỳ bạn .Còn tôi thì không và không bao giờ thèm yêu dân Thanh Hoá .
    Anyway , off topic tại đây , bye các bạn

Chia sẻ trang này