1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một gia đình nhỏ xứ Thanh .

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi hanhhanoi, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redhanoi

    redhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đầy là lời khuyên của tôi cho bạn , nghe hay không tuỳ bạn .Còn tôi thì không và không bao giờ thèm yêu dân Thanh Hoá .
    Anyway , off topic tại đây , bye các bạn
  2. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Ừm, Red... này, bạn nghe mãi mọi người phân tích cho mà chưa hiểu gì sao. Bạn chê con người quê chúng tôi là bảo thủ, là cục bộ địa phương nhé, nhưng chính cậu đang mắc 2 bênh đó nặng nhất ở đây đó, đúng không nhỉ, bạn thử nghiền ngẫm lại mình một chút. Tốt nhất hãy về nhà, vào phòng, làm một tách trà, lên giường, đăp chăn... tắt bóng điện và .... suỹ ngẫm về hành động, lời nói và ý nghĩ của mình, lúc đó bạn sẽ thấy cõi lòng mình mở rộng hơn đó. Bạn hiểu tôi nói gì chứ. Hy vọng khi ra khỏi nơi này, bạn có một lối suy nghĩ khác về con người về cuộc đời....
    Kòn bạn chủ bút của topic này, hôm nay tôi mới đọc chủ đề này , nhưng tôi thấy, tình yêu mà 2 người đến với nhau đẹp quá, tôi phát ghen lên, vì mình cũng là dân thanh Hoá mà . Nhưng có lẽ tôi bắt gặp cái trường hợp tương tự như của bạn nhiều quá rồi. Cha mẹ bạn không muốn cho bạn yêu một người ngoại tỉnh, là vì sao vậy, cái gì cũng có nguyên do của nó. Bạn và cả người kon trai đó nữa phải tìm nguyên nhân để giải quyết. Kiểu như, gia đình bạn không muốn yêu kon trai ngoài vùng vì, - Nó sẽ theo chồng về quê chồng, thế là mất kon gái.... hay, nó không đủ bản lĩnh làm cho kon gái mình có một cuộc sống hạnh phúc....vv. Đó là những suy nghĩ tuy mang tính chất cổ hủ của các cụ nhà ta, nhưng tựu chung lại là vì muốn tốt cho chúng mình, không thể trách họ được. Cái mà chúng ta làm được bây giờ là làm sao chứng minh được, nếu 2 người đi đến hon nhân thì sẽ đáp ứng được đòi hỏi và sở nguyện của các cụ, lúc đó... bạn biết điều gì rồi đó. Vậy sẽ làm như thế nào?... Nếu là một người con trai có bản lĩnh và nghị lực thì chuyện chứng minh có khó gì đâu... hết lòng yêu cô kon gái, sự nghiệp thành đạt ( ở lại HN càng tốt - ý kiến này thì .... ) là đảm bảo đến 90% sự đồng ý của các cụ nhà gái rồi đó. Kòn về phần người kon gái thì sao nhỉ ... bạn dám nói lên điều này ở đây, có lẽ bạn đã biết rồi. Vấn đề bây giờ là bạn và cậu ấy ... đồng nhất quan điểm xây dựng cuộc sống tương lai, Có một cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn nhiều, cha mẹ nào mà kòn ngăn cấm!
    Chúc các bạn chóng vượt qua trở ngại này, trong trường hợp này, chia tay là một hành động tiêu cực quá. Nó dành cho lối thoát cuối cùng!
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  3. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Ừm, Red... này, bạn nghe mãi mọi người phân tích cho mà chưa hiểu gì sao. Bạn chê con người quê chúng tôi là bảo thủ, là cục bộ địa phương nhé, nhưng chính cậu đang mắc 2 bênh đó nặng nhất ở đây đó, đúng không nhỉ, bạn thử nghiền ngẫm lại mình một chút. Tốt nhất hãy về nhà, vào phòng, làm một tách trà, lên giường, đăp chăn... tắt bóng điện và .... suỹ ngẫm về hành động, lời nói và ý nghĩ của mình, lúc đó bạn sẽ thấy cõi lòng mình mở rộng hơn đó. Bạn hiểu tôi nói gì chứ. Hy vọng khi ra khỏi nơi này, bạn có một lối suy nghĩ khác về con người về cuộc đời....
    Kòn bạn chủ bút của topic này, hôm nay tôi mới đọc chủ đề này , nhưng tôi thấy, tình yêu mà 2 người đến với nhau đẹp quá, tôi phát ghen lên, vì mình cũng là dân thanh Hoá mà . Nhưng có lẽ tôi bắt gặp cái trường hợp tương tự như của bạn nhiều quá rồi. Cha mẹ bạn không muốn cho bạn yêu một người ngoại tỉnh, là vì sao vậy, cái gì cũng có nguyên do của nó. Bạn và cả người kon trai đó nữa phải tìm nguyên nhân để giải quyết. Kiểu như, gia đình bạn không muốn yêu kon trai ngoài vùng vì, - Nó sẽ theo chồng về quê chồng, thế là mất kon gái.... hay, nó không đủ bản lĩnh làm cho kon gái mình có một cuộc sống hạnh phúc....vv. Đó là những suy nghĩ tuy mang tính chất cổ hủ của các cụ nhà ta, nhưng tựu chung lại là vì muốn tốt cho chúng mình, không thể trách họ được. Cái mà chúng ta làm được bây giờ là làm sao chứng minh được, nếu 2 người đi đến hon nhân thì sẽ đáp ứng được đòi hỏi và sở nguyện của các cụ, lúc đó... bạn biết điều gì rồi đó. Vậy sẽ làm như thế nào?... Nếu là một người con trai có bản lĩnh và nghị lực thì chuyện chứng minh có khó gì đâu... hết lòng yêu cô kon gái, sự nghiệp thành đạt ( ở lại HN càng tốt - ý kiến này thì .... ) là đảm bảo đến 90% sự đồng ý của các cụ nhà gái rồi đó. Kòn về phần người kon gái thì sao nhỉ ... bạn dám nói lên điều này ở đây, có lẽ bạn đã biết rồi. Vấn đề bây giờ là bạn và cậu ấy ... đồng nhất quan điểm xây dựng cuộc sống tương lai, Có một cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn nhiều, cha mẹ nào mà kòn ngăn cấm!
    Chúc các bạn chóng vượt qua trở ngại này, trong trường hợp này, chia tay là một hành động tiêu cực quá. Nó dành cho lối thoát cuối cùng!
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  4. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng dám nói nhiều như bamboo , nhưng vì redhanoi chỉ nói ngắn gọn một câu rồi tuyên bố xanh rờn : off topic, go away...... thì cũng nên xét rằng đa số con gái tỉnh khác thích chọn con trai TH làm bạn đó nghe. KO tin thì đó vẫn là sự thật
    [​IMG] @PhamDat http://iitm.info 
  5. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng dám nói nhiều như bamboo , nhưng vì redhanoi chỉ nói ngắn gọn một câu rồi tuyên bố xanh rờn : off topic, go away...... thì cũng nên xét rằng đa số con gái tỉnh khác thích chọn con trai TH làm bạn đó nghe. KO tin thì đó vẫn là sự thật
    [​IMG] @PhamDat http://iitm.info 
  6. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên con trai thì không thiếu người phòng không gì cả nhưng để yêu 1 người mà hiểu được mình thì chuyện đó dễ có nhiều người không hả ông anh ?
    hanhhanoi cám ơn vì mọi người đã giúp hanhhanoi những ý kiến , phương án xác thực nhưng nói chung yêu ai thì do mình và người ta quyết định yêu hay không yêu nữa ! Thanks !
    Dân  Ngoại thương và hay ghé Thủy Lợi chơi , người yêu là người Thanh Hóa nên yêu luôn người Thanh Hóa lẫn người Hà Nội .
     
  7. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên con trai thì không thiếu người phòng không gì cả nhưng để yêu 1 người mà hiểu được mình thì chuyện đó dễ có nhiều người không hả ông anh ?
    hanhhanoi cám ơn vì mọi người đã giúp hanhhanoi những ý kiến , phương án xác thực nhưng nói chung yêu ai thì do mình và người ta quyết định yêu hay không yêu nữa ! Thanks !
    Dân  Ngoại thương và hay ghé Thủy Lợi chơi , người yêu là người Thanh Hóa nên yêu luôn người Thanh Hóa lẫn người Hà Nội .
     
  8. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    ..người nơi nào nào chẳng là người...... chỉ có cách nhìn nguời là khác nhau mà thôi. ....
    Tôi yêu người mà trái tim , lý trí của tôi cho rằng là đẹp. Dù bạn có nói là bao... Oki chứ
    @PhamDat http://iitm.info
  9. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    ..người nơi nào nào chẳng là người...... chỉ có cách nhìn nguời là khác nhau mà thôi. ....
    Tôi yêu người mà trái tim , lý trí của tôi cho rằng là đẹp. Dù bạn có nói là bao... Oki chứ
    @PhamDat http://iitm.info
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    keke, con trai TH hơi bị được đấy..Mỗi tội tất cả cái được đấy cộng lại bằng một cái dở thôi...hi`..Nhưng yêu thì phải biết chấp nhận và nghe theo trái tim, đôi khi mù quáng. Nhưng còn hơn là cứ hoài nghi về tình củm đó
    Chúc hạnh phúc với một thèng cu TH


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart

Chia sẻ trang này