1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một giấc mơ kỳ lạ về Chữ Việt!

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi tom_xp, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tom_xp

    tom_xp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Một giấc mơ kỳ lạ về Chữ Việt!

    Chào các bạn,
    Cách đây khoảng 3 năm tôi đã có một giấc mơ hết sức lạ lùng, nó cứ ám ảnh tôi mãi suốt một thời gian dài, rồi thì tôi cũng quên đi. Nhưng hôm qua tôi lại mơ thấy nó - giống hệt như lần trước vậy!.

    3 năm trước tôi là 1 kỹ sư chỉ huy thi công ngoài công trường, hôm ấy khoảng 10 giờ trưa, trời nắng gắt tôi bèn chốn vào 1 miếu bên đường để tránh nắng, rồi tôi thiếp đi. Trong lúc mơ màng ấy tôi bỗng thấy mình lơ lửng cách mặt đất khoảng 3-4 mét, phía dưới tôi, cách xa trước mặt khoảng 100m là một ông già đang cầm 1 cái cây vạch những hình ngoằn ngoèo trên mặt đất, xung quanh ông có khoảng 4-5 đứa trẻ. Ông già cứ viết một dòng thì lại đọc to lên và lũ trẻ đọc theo. Tiếng đọc ê a rõ ràng là tiếng Việt - tôi ko nhớ nội dung, hình như 1 bài ca dao thì phải, nhưng chắc chắn có từ "cái". Điều kỳ lạ là tuy ở cách xa nhưng tôi vẫn nhìn rõ mồm một từng chữ và kỳ lạ hơn đấy không phải là chữ Quốc ngữ mà là một kiểu chữ rất lạ: nửa giống chữ Thái, nửa giống chữ Israel !
    Giấc mơ chỉ có thế - rất bình thường vì lúc bấy giờ tôi chỉ quan tâm tới "tiền" - nhưng không hiểu sao nó cứ ảm ảnh tôi mãi suốt một thời gian, thỉnh thoảng trong lúc thiu thiu ngủ tôi lại nghe văng vẳng bài ca dao đó, chỉ một chút thoảng qua thôi.
    Cùng với thời gian tôi cũng quên hẳn giấc mơ ấy, nhưng hôm qua tôi lại mơ thấy nó: vẫn y nguyên cảnh ấy chỉ có tiếng đọc của lũ trẻ nghe rõ hơn, nhưng khi tỉnh lại tôi hoàn toàn không nhớ nội dung những gì bọ trẻ đọc.
    Giấc mơ giống nhau thì có nhiều nhưng mơ thấy một thứ chữ kỳ lạ thì không biết có bạn nào mơ thấy chưa?
    Rất mong các bạn chia sẻ thông tin.
  2. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    ùh
    chả hiểu gì cả
    mình nghe như là tiểu thuyết hay là cổ tích

    Em xa dần hờ hững bỏ lại anh
    Thu xao xác điểm duyên tà áo trắng
    Anh hút hơi chạy trong sân trường vắng
    Thu rụng đầy vung vãi dưới chân anh ​
  3. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chán nhỉ
    hôm qua trả lời bài này rằng không biết không hiểu
    tưởng hôm nay có người trả lời nên quay lại đọc xem sao nhưng......
    có lẽ giấc mơ của bạn bí ẩn quá
    Được luuchivi sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 07/02/2007
  4. tom_xp

    tom_xp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn tin là có người mơ giống mình đấy.
    Và họ sẽ giải thích cho mình và bạn hiểu. Đừng nóng vội bạn ạ
  5. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ chỉ có thế - rất bình thường vì lúc bấy giờ tôi chỉ quan tâm tới "tiền" - nhưng không hiểu sao nó cứ ảm ảnh tôi mãi suốt một thời gian, thỉnh thoảng trong lúc thiu thiu ngủ tôi lại nghe văng vẳng bài ca dao đó, chỉ một chút thoảng qua thôi.
    Cùng với thời gian tôi cũng quên hẳn giấc mơ ấy, nhưng hôm qua tôi lại mơ thấy nó: vẫn y nguyên cảnh ấy chỉ có tiếng đọc của lũ trẻ nghe rõ hơn, nhưng khi tỉnh lại tôi hoàn toàn không nhớ nội dung những gì bọ trẻ đọc.
    Giấc mơ giống nhau thì có nhiều nhưng mơ thấy một thứ chữ kỳ lạ thì không biết có bạn nào mơ thấy chưa?
    Rất mong các bạn chia sẻ thông tin.[/QUOTE]
    Nghe thú vị đấy chứ. Tôi có nghe nói đến chữ "khoa đẩu" thời Hùng vương, nó cũng giống như bạn mơ thấy.
  6. starboard_side

    starboard_side Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ chỉ có thế - rất bình thường vì lúc bấy giờ tôi chỉ quan tâm tới "tiền" - nhưng không hiểu sao nó cứ ảm ảnh tôi mãi suốt một thời gian, thỉnh thoảng trong lúc thiu thiu ngủ tôi lại nghe văng vẳng bài ca dao đó, chỉ một chút thoảng qua thôi.
    Cùng với thời gian tôi cũng quên hẳn giấc mơ ấy, nhưng hôm qua tôi lại mơ thấy nó: vẫn y nguyên cảnh ấy chỉ có tiếng đọc của lũ trẻ nghe rõ hơn, nhưng khi tỉnh lại tôi hoàn toàn không nhớ nội dung những gì bọ trẻ đọc.
    Giấc mơ giống nhau thì có nhiều nhưng mơ thấy một thứ chữ kỳ lạ thì không biết có bạn nào mơ thấy chưa?
    Rất mong các bạn chia sẻ thông tin.[/QUOTE]
    Nghe thú vị đấy chứ. Tôi có nghe nói đến chữ "khoa đẩu" thời Hùng vương, nó cũng giống như bạn mơ thấy.
    [/QUOTE]
    hơ hờ, hoá ra bạn Châu Phi còn thích nghiên cứu theo kiểu mơ màng suy diễn mơ mộng nữa cơ đây. Bạn ham học hỏi thật.
    @tom_xp: có thể bạn bị ám ảnh bởi 1 chuyện gì đó nên khi ngủ mới nằm mơ như thế. Chuyện bị trùng lặp giác mơ không phải là không xảy ra vì những gì lưu cữu trong ký ức/ý thức/vô thức/tiềm thức ... của abjn thỉnh thoảng nó trỗi dậy, vô tình trùng nhau thôi chứ làm sao bảo là do nằm mơ mà nghĩ là có thật được?
  7. tom_xp

    tom_xp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Help me! Đêm qua tôi lại mơ thấy "nó"!. Giống hệt như cũ!
    Cho đến lúc này tôi vẫn bị ám ảnh lắm... Có ai giúp tôi không ?
    Lần đầu tiên tôi nghe thấy 2 từ "khoa đẩu" đấy, nó có thật không nhỉ?. Bạn nào có thông tin thì share nhé
    Được tom_xp sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 09/02/2007
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Theo từ điển Thiều Chửu:
    1. Khoa đẩu Os  con nòng nọc.
    2. Lối chữ ngày xưa giống con nòng nọc nên gọi là khoa đẩu văn Os-?. Còn viết là '---?.
    Bác chauphihwangza đang muốn nhắc đến tích trong sử ký Tư Mã Thiên sứ giả của bộ tộc Việt Thường ở phương Nam sang cống bạch trĩ cho vua Chu Thành Vương và dâng 1 bức thư viết bằng chữ khoa đẩu trên giấy giáp cốt.
    Tuy nhiên theo ý tôi, "khoa đẩu" không phải là một thứ chữ riêng biệt nào (của người Việt Thường) mà ý nói là chữ "ngoằn ngoèo" để phân biệt với văn tự ô vuông của chữ Hán. Theo tiêu chí đó thì chữ Việt viết tay hiện nay theo hệ la-tinh vẫn có thể xếp vào hàng "khoa đẩu". Nếu bác không tin, có thể check bằng google. Các truyện của Kim Dung có nhắc đến "khoa đẩu văn" cũng hơi nhiều. Thực chất đó là thứ chữ của "Ngoại tộc" (so với người Hán). Vậy thôi!
  9. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Bác quá khen, tôi thấy cũng thú vị đấy chứ, nhưng có thể đây là thuật làm chú ý của tác giả topic mượn giấc mơ để mọi người bàn về chữ khoa đẩu cũng nên.
  10. tom_xp

    tom_xp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Bạn chauphihwangza viết:
    "... tác giả topic mượn giấc mơ để mọi người bàn về chữ khoa đẩu cũng nên.
    "
    Bạn hiểu nhầm rồi, chả là mình mới tham gia diễn đàn nên ko thạo lắm. Đáng lẽ nên po st bài này ở trang tâm lý thì đúng hơn.
    Vì vấn đề mình quan tâm là:
    - Giấc mơ giống hệt nhau!
    - Nó ám ảnh mình quá, làm mình phân tâm, ảnh hưởng đến công việc.
    Nên mình muốn mọi người giúp mình thôi.
    Còn chữ "khoa đẩu" thì lần đầu tiên mình được nghe đấy.
    Cám ơn các bạn. Nếu có cách nào giúp mình làm ơn mail cho mình theo địa chỉ tomtailor.xp@gmail.com.

Chia sẻ trang này