1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một Giáng Sinh ý nghĩa!!!

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi ZzzZzzZzz, 16/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ZzzZzzZzz

    ZzzZzzZzz Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Một Giáng Sinh ý nghĩa!!!

    Giáng Sinh là dịp để người ta sống có ý nghĩa hơn.

    Ai trong chúng ta cũng đã trải qua thời trẻ con và có những đồ chơi mà bây giờ ta không còn thích thú nữa. Nhưng chúng là một phần tuổi thơ của chúng ta và ta rất trân trọng chúng. Vậy tại sao không để chúng tồn tại ý nghĩa hơn???
    Hãy sửa sang lại chúng và bọc chúng lại thành những món quà Giáng Sinh rực rỡ và chúng sẽ được gửi đến những em bé lang thang trong đêm Noel, bạn nghĩ sao?
    Đây chỉ là 1 ý tưởng nhỏ của tôi, tôi biết bạn đang có những suy nghĩ rất mâu thuẫn, bản thân tôi cũng đang rất boăn khoăn . Nhưng tại sao lại không thử nhỉ?
    Tôi cũng mong một ai đó có kinh nghiệm, uy tín và lòng nhiệt tình đứng ra làm "nhà lãnh đạo" .
    ZzzZzzZzz

    You may say I''m a dreamer
    But I''''m not the only one
    I hope someday you''ll join us
    And the world will live as one.......


    Được ZzzZzzZzz sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 16/12/2003
  2. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng hay đấy.
    Nhưng từ giờ đến lúc đấy không còn bao nhiêu thời gian nữa.
    Mà đồ chơi thì tôi không có. Vì là con trai + lớn rồi.
    Nhưng đóng góp sức thì chắc là agree.
    He was standing alone.Try to find the word to say when every prayer he ever pray was gone. ............................ See devil in street at night.
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Vốt cho đôi cái "răng "!
    Sáng tạo hay lắm !

    Chân_Thiện_Mỹ
  4. ZzzZzzZzz

    ZzzZzzZzz Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có vẻ không ủng hộ nhiệt tinh lắm nhỉ Tôi cũng không mong nó trở thành một phong trào rầm rộ lắm, đông quá thì sợ lại không tận hưởng được cái ấm của Noel nhì . Tôi chỉ hy vọng nhất là mỗi người hãy mở lòng mình ra và làm việc tốt, những hành động đó không bao giờ lẻ loi . Và giá như có ai có thể cầm trịch việc này nhỉ

Chia sẻ trang này