1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một giao thừa đặc biệt - Lệ Giang tết Âm Lịch 09 (checked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi learnonline, 17/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Một giao thừa đặc biệt - Lệ Giang tết Âm Lịch 09

    Đã bao giờ bạn thấy những chuyến đi của những người bạn khác sao mà thú vị thế, sao mà tuyệt vời thế, và bạn tự hỏi, liệu bao giờ mình có đủ tiền và thời gian để đi như thế chưa?

    Đã bao giờ bạn cảm thấy những cái tết năm nào cũng như năm nào thật nhàm chán chưa?

    Và đã bao giờ bạn muốn tự mình làm nên những điều khác biệt cho cuộc sống của chính mình? Tự mình hưởng thụ cuộc sống theo cách mà mính muốn. Ăn tết xa nhà à??? Cũng thú vị lắm chứ, ta sẽ có cơ hội để cảm nhận nỗi nhớ nhà trong giờ phút giao thừa thiêng liêng thực sự là như thế nào. Ta sẽ có cơ hội để cảm nhận một nền văn hoá khác, những con người khác đón chào năm mới như thế nào... và rất nhiều những điều mới lạ khác mà chúng ta chưa biết.

    Tiền và thời gian thì chẳng ai cảm thấy đủ cã. Chỉ có lòng quyết tâm, đam mê sống là khác nhau thôi. Vậy bạn đã đủ "mạo hiểm", đủ đam mê để đón một cái tết xa nhà chưa? Nếu có thì hãy cùng tôi tham gia chuyến du lịch Lệ Giang đón xuân 2009 với thông tin như sau nhé:

    Đây là lịch trình sơ bộ. Chúng ta sẽ điều chỉnh theo tình hình thực tế sau. Các bạn cũng có thề vào link sau để tham khảo thông tin và hình ảnh của những nhóm đi trước;

    http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/1095872.ttvn

    Lịch trình sơ bộ:

    Ngày 0 (T4 21/01 ?" 26 tết Âm lịch): Hà Nội ?" Nam Ninh (13hrs/40$)

    - Xuất phát: 19hpm từ Ga Gia Lâm ?" Đến Nam Ninh 8AM ngày 23
    - Phương tiện: tàu nằm (vì các đoàn trước đều comment là đi đường Hà khẩu giao thông không tốt, và mất nhiều thời gian, nên chúng ta sẽ đi đường NamNinh)

    Ngày 1 (T5 22/01): Nam Ninh ?" Lệ Giang

    - Đang check vé, chi phí, và thời gian bay. Nếu đi được chuyến này thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, dành thời gian di chuyển để thăm thú sướng hơn. Tuy nhiên chi phí sẽ đội lên tí ti.
    Khám phá Lệ Giang về đêm, chuẩn bị cho ngày hôm sau đi Ngọc Long Tuyết Sơn

    Nếu không có chuyến bay thẳng đi Lệ Giang thì đành phải chọn phương án đi vòng về Côn Minh. Nhưng tạm thời cứ theo phương án này đã.

    Ngày 2 (T6 23/01): Ngọc Long Tuyết Sơn.(~30km/ Y300)

    - Sáng xuất phát từ (Lệ Giang - Lijiang đến thôn Ngọc Hồ dưới chân NLTS rồi từ đây sẽ mua tour cưỡi ngựa lên NLTS, lên đến điểm cao 4800m (nhưng theo các đoàn đi trước thì ko đến, chỉ ~4000m).
    - Chơi bời, ảnh ọt, nghịch tuyết etc?
    - Chiều trên đường trở về sẽ vòng qua cảm nhận cảnh mặt trời rơi xuống cổ trấn Thúc Hà, (cách Lệ Giang 4km, yên bình hơn bởi ít khách du lịch hơn Lệ Giang),
    - Quay về ăn tố ở Lệ Giang. Sau đó tiếp tục khám phá Lijiang về đêm, tham gia các show biểu diễn văn hóa nghệ thuật nếu muốn.

    Ngày 3 (T7 24/01) Lệ Giang ?" Zhongdian/Trung Điện (~200km/ Y800 cho xe 12 chỗ)

    - Sáng 8h30: đi thăm Mộc Phủ rồi lên đường đi Tiger leaping Gorge (vé vào cửa Y60)
    - Ăn trưa tại Tiger Leaping Gorge rồi lên đường đi Trung Điện
    - Tối đến Trung Điện, nghỉ tại nhà nghỉ Thanh Niên (Y80/d)
    - Tìm thuê xe ô tô hôm sau đi Đức Khâm (Thuê xe trọn gói 3 ngày, ~ Y500/ngày).
    - Ăn tối tại các quán thịt nướng Tây Tạng, khám phá văn hóa trà sữa (Y80/người)
    - Vào quảng trường phố cổ vui ca hát theo các điệu múa của các bạn dân tộc Tạng ở đây.

    Ngày 4 (CN 25/01 ?" 30 tết Âm Lịch ?" Đón giao thừa tại nơi bình yên): Trung Điện ?" Đức Khâm ?" Falei View

    - Sáng thăm tu viện cổ Song Zhanglin của người Tạng (cách thị trấn cổ ~6km). Chúng ta sẽ đi sớm để đến đây trước buổi cầu nguyện (diễn ra vào 8h30), có như thế mới cảm nhận được hết cái huyền bí tịch mịch và trầm mặc thâm sâu của tu viện vì thông thường khách du lịch sẽ đến đây vào khoảng 10h am, khi đó tu viện rất ồn ào, huyên náo.
    - Lên đường đi Đức Khâm, bắt đầu chuyến du hành trên những con đèo cao trên 3000m.
    - Nghỉ ăn trưa tại thị trấn Benzilan, một thị trấn nhỏ của người Tạng.
    - Chiều tiếp tục lên đường đi Đức Khâm, trên đường đi ghé lại ảnh ọt chút ở Omega Conner, đỉnh đèo Bạch Mã (cao ~4300m).
    - Chiều tối đến Falei View, nơi có núi dãy núi tuyết vĩnh cửu Meili với đỉnh núi thần Kagebo huyền thoại cao 6740m.
    - Tối ngủ đêm tại Falei View (Y100/d)

    Ngày 5 (T2 26/01 ?" ngày mùng 1 tết ?" khai xuân bằng thắng cảnh tuyệt đẹp của dãy núi Mê ly): Falei View - Mingyong Glacier (~35km) ?" Benzilan. (~170km)

    - Sáng dậy sớm đón bình minh trên đỉnh núi Meili, nếu may mắn có thể được chứng kiến cảnh Sơn Kim Nhật Xuất mà bạn JinQ đã post ảnh bên topic ?olê la Vân Nam?.
    - Ăn sáng xong đi xe đến Mingyong village. Vé vào cửa là Y60/người
    - Đi ngựa lên Mingyong Glacier (Y200/ngựa)
    Đường lên đỉnh xẽ đi qua một bản nhỏ người Tạng và đền Taizi của họ.
    - Ăn nhẹ trên Mingyong rồi quay xuống ăn bữa trưa muộn tại Mingyong Village.
    - Chiều quay trở lại Benzilan, nghỉ đêm tại đây.(Y80/d)

    Ngày 6 (T3 27/01): Đức Khâm ?" Trung Điện ?" Đại Lý

    - Sáng thăm tu viện Dongzulin Si hoặc quay về Trung Điện luôn.
    - Ghé chơi Hồ Bita Hai. (cách Trung Điện 25km). Vé vào cửa Y60.
    - Tối bắt xe bus về thẳng Đại Lý. Nghỉ một ngày ở Đại lý

    Ngày 7 (T4 28/01): Đại Lý ?" Côn Minh

    - Tối bắt xe bus về thẳng Côn Minh. Nghỉ một ngày ở CônMinh

    Ngày 8 (T5 29/01): Côn Minh ?" Nguyên Dương.

    - Sáng 10h tới Côn Minh. Thuê dorm cho mọi người nghỉ ngơi. (Y20-30)
    - Ai còn đủ sức khỏe thì đi dạo loanh quanh Côn Minh.
    - Tối 7h bắt xe sleeper bus đi Nguyên Dương, sáng sớm hôm sau đến nơi.(335km/ Y100)
    (Đây thực sự sẽ là đoạn đường mệt nhất vì Nguyên Dương vẫn chưa phát triển về du lịch, đường xá chưa được tốt và chất lượng xe không thể bằng được xe đi Kunming ?"Lijiang và quan trọng hơn là chúng ta đã trải qua 7 ngày lên-xuống bus, sức khỏe không còn được tốt như lúc đầu.)

    Ngày 9(T6 30/01 ) : Nguyên Dương

    - Thuê xe đạp đi ngắm bình minh và hoàng hôn trên những thửa ruộng bậc thang đẹp tuyệt mỹ, được tạo ra từ bàn tay những người dân tộc Hà Nhì (cùng tổ tiên với dân tộc Hà Nhì ở Apachải mình ) từ hàng ngàn năm trước đây.
    - Dạo chơi và thăm các làng nghề thủ công của dân tộc Hà Nhì ở đây.
    - Tối nghỉ đêm tại Yuanyang Chenjia Fánghe (Y60/d)

    Ngày 10 (T7 31/01): Nguyên Dương- Hà Khẩu ?" Hà Nội

    - 8h am bắt xe về đến Hà Khẩu (~197km/Y50)
    - Làm thủ tục nhập cảnh rồi tìm chỗ gửi đồ và nghỉ ngơi. Ai còn đủ sức thì mời dạo chơi chợ Cốc Lếu.
    - 21hpm : lên tàu về HN (vé tàu nằm: ~300K)

    Chủ nhật về đến Hà Nội roài, thứ 2 đi làm như không có chuyện gì xẩy ra cả. Tính ra chỉ phải nghỉ 2 ngày cuối năm là t5 và t6. Mà 2 ngày này đi làm cũng như không vì có ai làm gì đâu, toàn mua sắm là chính. Sếp vì thế cũng dễ dãi hơn, nên mình tin là các bạn xin nghỉ (hoặc trốn cũng dễ).
    Trong trường hợp không có vé máy bay đi thẳng từ NamNinh lên Lệ Giang, thì chúng ta sẽ phải vòng từ NamNinh về CoonMinh, sau đó đi lên Đại Lý ?" Lệ Giang ?" Đức Khâm. Rồi về từ Đức Khâm ?" Lê Giang ?" Côn Minh ?" Nguyên Dương ?" Hà Khẩu ?" Hà Nội.

    Mình hiện đang sống ở Sài Gòn, nhưng mỗi tháng ra Hanoi 2 lần. Bạn nào quan tâm thì add nick yahoo của mình nhé: playkuplayku

    Lịc này có thể thay đổi sau khi chúng ta bàn bạc thêm. Nhưng có một điều không thay dổi là đi trước tết và về sau tết Âm Lịch

    Thanks

    LearOnline

    Được learnonline sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 19/12/2008

    Được learnonline sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 19/12/2008
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, chi phí khoảng bao nhiêu vậy bạn?
    Nghe hấp dẫn nhỉ ?
  3. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    oạch, làm tớ mừng hụt, cứ tưởng Tết Âm lịch, lịch bạn đưa ra là tết dương lịch muh, k bon chen đc roài
  4. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tết Âm Lịch mà bạn!
    Mục đích của mình đi là để đón giao thừa ở Lệ Giang. Vậy những bạn nào đi được trước tết thì liên hệ với mình nhé.
    Chắc chi phí khoảng 500$, mình đang tập hợp. Có cao thủ nào mới đi về tư vấn thêm cho mình nhé.
  5. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là không nên và rất không nên sang TQ vào dịp lễ tết vì rất rất rất đông , ngày thường thôi cũng quá đông người rồi nữa là ngày lễ tết . Huống hồ Lệ Giang lại là điểm rất thu hút khách . Và ngoài ra , giá cả chi tiêu cũng tăng theo , tàu xe chật nick người --->bao nhiêu cũng đủ để bạn suy nghĩ lại về ngày giờ cho chuyến đi.
    Thứ hai ( sorry nếu điều này làm bạn giận ) có quá nhiều nơi trong nước khiến cho lễ giao thừa của bạn đặc biệt . Sao phải sang tận Tung của
  6. logan_wolverine2003

    logan_wolverine2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn seasalts nói sai roài, tết ở LG ko đông lắm đâu, giá cả chi tiêu nói chung là rẻ hơn VN nhiều (trừ tiền vé tham quan), phong cảnh vô cùng đẹp, người dân thì (xin lỗi các bạn có ác cảm với TQ) hiền lành, tốt bụng, thân thiện + văn minh (đặc biệt là các em gái TQ, hé hé, .)
    Đặc biệt kiểu TQ khác đặc biệt kiểu VN nhiều lắm, bạn chủ topic cứ làm tới đi, đang trẻ + khỏe, ngại gì ..
  7. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Seasalts vì đã lưu ý mình về chuyện đi TQ. Thực ra, mình cũng mới ở Bắc Kinh và Quảng Châu về được 3 tuần. Thấy cũng có đông quá đâu. Mà nghe những người đi trước thì LG còn vắng hơn BK nữa.
    Còn về chuyện VN mình còn nhiều chỗ đi đẹp lắm sao không đi.. hi... thú thực với bạn, ở VN thì mình không còn chỗ nào là chưa đi cả. Từ đất mũi Cà mau cho đến đỉnh Fansipang đều đã đi hết rồi. Vả lại, mục đích của mình là đón giao thừa ở một nền văn hoá khác, chứ không phải ở VN. Mà tính ra, đi du lịch ở nước ngoài, có khi còn rẻ hơn cả ở VN nữa.
  8. learnonline

    learnonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn quan tâm đến chuyến đi của mình. Mình muốn chia sẻ một chút trước chuyến đi.
    Đây là chuyến đi kiểu du lịch Ta Balô, chúng ta tự túc mọi cái: Tự đặt phòng khách sạn, mua vé tầu, tự thuê xe (nếu họ cho thì tự lái cũng được - mình biết lái xe), nói chung là tự tổ chức mọi cái. Chính vì vậy, khi các bạn đi thì nên chuẩn bị tâm lý với những thay đổi bất ngờ trong hành trình, với những sự khác biệt và không tiện nghi như đi theo tour. Lạc quan, thích ứng nhanh là những tố chất cần có của du lịch balo.
    Mình đã lead một nhóm 26 người trên diễn đàn này leo Fansipang Tết dương lịch năm ngoái. Tất cả mọi người đều rất vui và an toàn trở về với những kỷ niệm khó quên.
    Vì là cuối năm, nên hầu như ai cũng rất bận, nhưng vì mình mở topic này nên mình sẽ chịu trách nhiệm chính cho toàn chuyến đi. Từ khâu chuẩn bị, lên cung đường, đặt khách sạn... Nếu bạn nào có kinh nghiệm và thời gian thì giúp mình một tay (rất cảm ơn các cao thủ khác đã đi nhưng chuyến đi trước vào chỉ giáo).
    Mình thì kiểu gì mình cũng đi, một mình mình cũng đi. Nhưng nếu có thêm khoảng 5-6 người bạn nữa thì tuyệt vời.
    Các bạn chỉ cần chuẩn bị: Tiền (tất nhiên rồi), sức khoẻ, và lòng đam mê thôi... Những cái khác, mình sẽ lo và tính công sau :P
    Mong có những người bạn đồng hành thú vị...
    LearnOnline
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi cho mình hỏi, 24 vào sáng thứ 7 rồi
    Tại sao ko đi từ tối thứ 6 rồi về sớm 1 ngày đỡ phải xin nghỉ nhiều ?
  10. violyno

    violyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất muốn đi nhưng nếu khởi hành muộn rồi về muộn thế này thì không được. 29/1 đã là hết tết rồi. Cố xin nghỉ được thêm ngày 30 thôi. Sau 1/2 là không nghỉ được nữa. Tớ đề nghị đi từ ngày 22/1 hoặc sớm hơn.

Chia sẻ trang này