1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc cho riêng anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi langxang, 26/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Một góc cho riêng anh

    làm gì khi cả ngày nhớ em, không một phút giây nào ngừng nhớ , mỗi kỷ niệm , mỗi đồ vật , đều nhắc anh nhớ đến em , anh cất , anh chôn dấu nó , đem hết chúng vào một xó , anh từng tự hào anh rất mạnh mẽ , nhưng giờ anh sao vậy , anh có còn là anh không, mong em đến , mong 1 mess , 1 cuộc gọi , nhưng em gọi thì anh có nghe ko , anh có trả lời mess ko.....

    Giá em mạnh mẽ hơn 1 chút, em dứt khoát tình cảm , thì đâu đến nỗi mọi chuyện dang dở, giờ đây , anh sợ sự cô đơn , anh sợ từng đêm về không còn ai, phải đối diện với chính bản thân .

    Anh làm sao đây .....
  2. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin nhắn của anh tự dưng em lặng đi.
    Mấy ngày nay em chìm đắm trong tình cảm với người khác, quên mất anh.
    Em đã xao lãng
    Trước đây, em đã ngóng trông anh như thế nào
    Sao bây giờ em quên?
    Gọi cho anh
    Giọng anh đó
    Mà nghe xa xôi quá
    Em thương anh lắm
    Em chẳng nói được câu gì để hỏi thăm anh
    Em chỉ im lặng
    Anh cũng thế
    Em không khóc
    Nhưng em muốn bên anh lúc này
    Nhưng anh đâu còn muốn nữa
    Em muốn lao về Hạ Long
    Để gặp anh
    Rồi em sợ
    Em muốn gặp anh lắm
    Em muốn lắm
    Em chẳng thể khóc
    Mà sao cứ nghĩ đến cảnh anh ở đó
    Lòng em quặn lại
    Em vẫn yêu anh sao anh?
    Hay chỉ là thương cảm
    Muốn nắm tay anh lúc này
    Bây giờ em và anh đã giống nhau sao?
    Đều thiếu 1 người để thương yêu
    Bố anh và mẹ em
    Em và anh
  3. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    mỗi ngày gửi cho nhau những dòng tin nhắn ngọt ngào ,mỗi sớm thức dạy mong chờ từng tin nhắn của nhau nhưng sao jờ đây cảm jác đấy ko còn nữa hay là...
  4. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    1 tuần , 2 tuần , 1 tháng rồi đến 3 tháng , em không cảm thấy nhớ anh, nhưng bất chợt , em sợ quên anh , và em nhấc máy lên gọi .....
    Đau ........
    Sống đi , đừng đớn hèn thế .
  5. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng
    Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang
    Ôi áo xưa ***g lộng đã xô dạt trời chiều
    Như từng cơn nước rộng xóa một ngày đìu hiu .............................
    ...........................................................................................
    đc hơn 1 năm lẻ vài tháng rồi đó bạn....
  6. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ừ , hơn 1 năm lẻ vài tháng rùi bạn ạh ...
    Mình thành một con người độc lập , cũng vì EM !
    Mình biết nghĩ và quan tâm chăm sóc người thân, cũng vì EM !
    Mình sống có trách nhiệm với bản thân hơn, cũng vì EM !
    Mình thay đổi đến chính bản thân cũng ngỡ ngàng , cũng vì EM !
    Ài , vậy mà chân em vẫn chưa mỏi , vẫn tìm kiếm . Em à , anh vẫn còn kiên nhẫn , nhưng ngày ngày nó vơi đi , đừng bắt anh đuổi nữa mà em ....
  7. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    theo suy nghĩ của tớ này....mọi việc đều có 2 mặt
    việc chia tay cũng vậy...mặt ko vui thì đã rõ
    ...nhưng măth tích cực thì như bạn thấy ở trên..nhớ chia tay mà bạn.. đã tốt hơn nhiều xét ở vài khía cạnh...
    .vì vậy nên lấy thế làm mừng...vì ko chia tay sao bạn làm đc những điều đó...và vì bạn đã tốt hơn thì xác suất kiếm tìm đc cô gái tốt hơn cũng lớn hơn........âu cũng là cái may :)
  8. BackInToLove

    BackInToLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Sinh vật có lý trí được sinh ra trước tiên là vì bản thân chứ không phải vì "Em".Vì nếu có thể vì ... gì đó thì còn rất nhiều như tổ quốc, đồng bào, cha mẹ.v.v.
    Hãy để em yêu nghĩ rằng:"em hãy vì bản thân em, hãy đến với anh, vì điều đó tốt cho em" thay vì đổ hết lỗi cho cô ấy "vì em" nên anh thế này, anh thế nọ. Là nam nhi phải giành thế chủ động chứ, không thì gọi chị đi
  9. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    - Chưa bao giờ đổ lỗi cho Em .
    - Trong t/y , ko ai dưới ai, và không ai phải chủ động lẫn bị động.
    Đơn giản chỉ buồn khi mọi nỗ lực đều là chưa đủ ! Lv up tiếp bản thân và chờ đợi !
  10. BackInToLove

    BackInToLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mình xin lỗi vì nghĩ sai về bạn nhé.
    Tuy nhiên để tránh hiểu nhầm bạn nên thay "Vì em bằng Nhờ có em nhé
    VD:
    Nhờ có em anh đã ....abc
    Nhờ có em anh đã ...xyz
    ...
    Nhờ có em Ù.'-?ࡣŁ...
    Thân

Chia sẻ trang này