1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc cho riêng mình

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi ngohoncango, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oisuongtnvn

    oisuongtnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đúng là đen tối rồi . chưa học đườc chữ nào đã phải đi thi rồi huhuhu
    trời lại nó chứ ... thế này thì giám thị coi chặt phải biết 36*c mừ
    huhuhuhuhuhu
  2. becungdau83

    becungdau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    He he chúc mừng nhé. Ăn ở hiền lành đâu đến nỗi.
  3. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    làm không làm suốt ngày chay linh tinh thôi
    về tối cho ngủ ngầm giường hê hê
  4. oisuongtnvn

    oisuongtnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    cai ba lay doc wa di ...
    nhung may hom nay de wa de .
    lam ti la song tuot kekeke
  5. toivam

    toivam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Lại thi cử ah???Tháng 6 này không được đú đởn roài...Mệt óc wá trời!! Tranh thủ buổi tối ở nhà để ôn thi, vậy mà không thể kìm hãm sự xung sướng khi vào box Ỉn được . Thế có khổ tôi không cơ chứ ??? chỉ tại a rua theo ông oisuong.. ..làm tôi cũng phải sướng theo đấy ông sướng ợ!
  6. becungdau83

    becungdau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm hôm qua nằm suy nghĩ, có khi mình phải bỏ mấy cái đó thôi, giữ chẳng để làm j. Hơi buồn 1 chút, vì cảm giác mất mát cái j đó/
  7. phuongk42

    phuongk42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ mất đi lại tốt. Có những thứ mất vừa vừa lại tốt. Nhưng có những thứ đừng bao giờ để mất. Nếu đánh mất thì không bao giờ lấy lại được trừ khi bạn là...
  8. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tưởng đã ngủ vì mệt nhưng chợt tỉnh giấc lúc 4h sáng, lại suy tư. Sao mình lại thấy già quá nhiều, tại sao chứ? ai đã làm mất sự vô tư của mình? do con người hay do cuộc sống???
    @ bé: nếu bé thấy giữ lại mà hok làm gì được thì đừng nên cố gắng bé à Mệt mỏi lắm
  9. thogia_vuitinh

    thogia_vuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    " Trong nắng vàng chiều nay, anh nghe buồn mình trên ấy.
    Chiều cuối trời nhiều mây, đơn côi bàn tay quên lối, đưa em về nắng vương nhè nhẹ...Và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng..."
    Trưa hè, hàng xóm mở đĩa nhạc có bài "Nhìn những mùa thu đi" do ca sĩ Khánh Ly hát, tự dưng lòng xốn xang, dạt dào cảm xúc và bâng khuâng lạ. Cơn buồn ngủ tan biến. Còn cái oi nồng của nắng nóng tháng 5 như lùi lại phía sau, nhường cho sự êm ả, mát dịu đang nhẹ nhàng lan tỏa của lá rụng ngoài song, gió lạnh về đêm, và của heo may, chiều tím loang vỉa hè...
    Cũng lạ, mình vốn không khoái nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhưng trưa nay sao lại "cảm" nhạc đến thế!
  10. becungdau83

    becungdau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Cái bác này thoắt ẩn thoắt hiện. Hôm sn Ỉn còi chẳng thấy tăm bác đâu thế ?

Chia sẻ trang này