1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc cho riêng mình

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi ngohoncango, 06/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toshiyagi

    Toshiyagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Gió theo lối gió , mây đường mây.
    Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay.......
  2. thogia_vuitinh

    thogia_vuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi tớ bận nên không tham gia, dù cũng rất muốn được dự buổi sinh nhật đó.
  3. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    tôi biết rằng em không thể nào quên đựơc người mình yêu nhanh như vậy , cho nên hôm nay tôi tự hỏi bản thân mình xem có nên hỏi em lời đó không . Nhưng thực sự khi tôi hỏi em nhưng trong lòng tôi đau đớn biết nhường nào .
    tôi không hiểu tại sao tình cảm của mình lại đến với nhau nhanh như vậy nữa.....
    tôi mới rủ em đi uống nước và tôi hỏi BÉ ơi bé thích tớ thật hay BÉ chỉ thích tớ để lấp chỗ trống vậy bé ?
    BÉ liền trả lời : BÉ có suy nghĩ là thích ấy để lấp chỗ trống thôi
    khi tôi nghe thấy lời BÉ nói lòng tôi đau đớn biết nhường nào chẳng lẽ lúc đó mình lại mắng BÉ sao ?
    nhưng tôi lại không như vậy tôi và BÉ vẫn uống nước và tôi đưa BÉ dạo 1 vòng HỒ rồi tôi nói với BÉ
    BÉ có ăn gì không BÉ ? BÉ có uống gì không BÉ
    Mình đi uống nước mía nha hì hì
    tôi và BÉ cùng vào quán nước MÍA gọi nc uống
    tôi bảo BÉ uống nc đi bé hôm nay mình còn được ngồi cùng nhau uống nc bé ạ , từ mai không được ngồi cùng nhau uống nc nữa rồi . Tôi biết BÉ rất buồn nhưng tôi chẳng biết làm gì hơn liền cầm tay bé và hôn nhẹ lên 2 bàn tay của BÉ.....
    uống nc rồi tôi đưa bé về tôi vẫn cầm tay bé và hôn nhẹ lên bàn tay bé cầu mong cho bé hạnh phúc.... khhi đưa bé về đến nhà tôi thật có lỗi chẳng biết nói gì ngoài lời bé nhớ đi ngủ sớm nhé và tôi liền quay xe lại , thậm trí còn không dám nhìn mặt bé......
    tại sao tại sao vậy tình yêu , tình yêu là gì vậy?
  4. tangthanh

    tangthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Ợ ợ . Buồn nhở :(
    Cảm xúc thật khó điều khiển, hãy hy vọng 1 ngày nào đó mọi sự thay đổi.
    MƯU SỰ TẠI NHÂN, THÀNH SỰ TẠI THIÊN.
    khứa khứa. Hỏi thế gian hỡi tình là gì mà khiến người ta buồn, suy tư ?
  5. oisuongtnvn

    oisuongtnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    ôi tình là gì mà sao ta muốn điên vì nó mà không được . thế có buồn không
    xin cho tôi yêu một lần thực sự . để khi chết được nhăm măt suôi tay
  6. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    [ôi tình là gì mà sao ta muốn điên vì nó mà không được . thế có buồn không
    xin cho tôi yêu một lần thực sự . để khi chết được nhăm măt suôi tay
    [/quote]
    buồn như con chuồn chuồn cắn rốn đó mà hê hê
    nhắm mắt suôi tay đã sướng si
    có mà mắt trợt ngược lên và 2 tay muốn ........
  7. becungdau83

    becungdau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Vui ~buồn???
  8. oisuongtnvn

    oisuongtnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mọi người nhiều tâm trạng quá đoc moi cả mắt
    một tuần mới vui vẻ nhé mọi người
  9. NoRules

    NoRules Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Mệt & Chán
    Ân hận & Hy vọng
    ...
  10. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tui hay cafe một mình, nhưng góc cho riêng mình mà sao ai cũng vào được thế,

Chia sẻ trang này