1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc cho riêng mình

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi ngohoncango, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản, làm cái logo có biểu tượng cái... gì mà đựng cho heo ăn à? ah, cái máng
  2. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    C vắng nhà, ngủ...muỗi wá......
  3. tangthanh

    tangthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới bình minh nè, hum qua đi lang thang mãi cuối cùng ra công viên ngủ ghế đá còn mũi hơn, có ai thương cho cái thân tui đâu cơ chứ
  4. becungdau83

    becungdau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Úi xời, nhất ông nhé. Giờ tui cũng mới dậy nè. Điểm danh phát
  5. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    he tui đâu kém cả chủ nhật online để work hic, buồn muốn phát rồ,
  6. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra cũng chẳng phải chỉ koá mỗi mìn mìn....rồ ...Cũng ối người đang...rồ theo mìn.....Chủ nhật đi nàm zui ghê
  7. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Đúng lịch thì vẫn phải làm nhưgn tự cho mìn cái quyền xả hơi nên ...NGHỈ Đã thật túi qua ngủ từ 7h hơn đến sáng mới dậy đi làm, đã đời
  8. ngohoncango

    ngohoncango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Công việc...thật mệt mỏi....Nó thấy chênh vênh....
  9. ngohoncango

    ngohoncango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hà nội,ngày 13/06/2008
    Buổi sáng thức dậy, một cảm giác mệt mỏi, chán nản xâm chiếm đầu óc nó, nó cố gắng nghe nhạc để cố thoát ra khỏi cái cảm giác đáng sợ đó?.Nhưng hình như không hiệu quả cho lắm?..
    Mẹ nó ngồi cả buổi tối để nói chuyện với nó, nói về những khó khăn thường gặp trong cuộc sống, nó cũng hiểu lắm chứ, nó biết nếu không có những khó khăn thì cũng chẳng gọi là cuộc sống nhưng sao nó vẫn thấy thất vọng, buồn chán như thế này nhỉ?.Hôm qua nó đọc được câu: Bên kia bờ buồn tủi luôn là niềm vui?..nó cũng không chắc là có niềm vui không nữa?..??????
    Nó ra khỏi nhà, mẹ đứng ở trước cửa tiễn nó đi làm như mọi khi, ánh mắt mẹ làm nó cố mỉm cười thật tươi như không có chuyện j xảy ra?nhưng nó biết, nó không hề ổn chút nào?.nó muốn khóc, muốn ôm ai đó để có thể khóc thỏa thích?..
    Cơ quan- hai từ mà trước đây nó luôn yêu mến, nó thích đến cơ quan bởi ở đó nó cảm nhận được tình yêu thương, quý mến của mọi người?nhưng hôm nay nó lại thấy ghét đến cơ quan, thấy ghét gặp những người nó yêu quý?..nó chỉ muốn một mình, một mình trong những suy nghĩ của nó?.được tự do, không còn phải suy nghĩ j nữa?..
    Ngày trước, hồi nó đi làm lần đầu tiên, cái cảm giác bây giờ của nó giống hệt cái cảm giác ngày ấy?..nó đã từng thề rằng sẽ không bao giờ được để cho bản thân mình rơi vào cái cảm giác đó...Nhưng nó thất bại.....
  10. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Khởi đâu một ngày mới.
    Chuông điện thoại reo báo thức đã 7h00 sáng, sau trận Ý gặp Rumani đêm qua đành phải đi ngủ dù biết rằng Pháp gặp Hà Lan cũng đáng để xem nhưng công việc và một ngày mai bận rộn nên đành lên chuồng sớm.
    Việc đầu tiên khi dậy là bật laptop nghe bản nhạc yêu thích cùng những giai điệu mượt mà phong cách thể hiện của Quang Dũng, những bản nhạc của Trịnh Công Sơn luôn được mình yêu thích, pha một ly cafe sữa nóng. Thích nhất là cảm giác chờ cafe nguội ngồi nghĩ và sắp lịch cho một ngày đầy hứng khởi. Gặp ai, làm gì, đi đâu ....
    8h30 thong dong trên chiếc xe đến văn phòng làm việc và bắt đầu ... lao vào công việc

Chia sẻ trang này