1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc cho riêng mình

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi ngohoncango, 06/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu
    Con đường nắng, những hoa và cỏ
    Gió bâng khuâng như áng mây hồng
    Bên em trong chiều bâng khuâng ấy
    Mối tình đầu, lọt qua kẽ tay
    Mr Quỳnh
  2. toivam

    toivam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    ơh! tối nay tôi gặp một thằng rất giống ông Quỳnh thời vụ trong quán ăn trên phố Đội Cấn. Mà không biết có phải là ông không ??? (không zám nhận vì hôm gặp ông vào buổi tối + lại đang pê nữa...)
  3. Toshiyagi

    Toshiyagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nụ tầm xuân nở ra cánh biếc.
    Em đã có chồng anh tiếc lắm thay......
  4. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    đi ngang mùa thấy mùa bỡ ngỡ
    đi ngang em nghe đong đầy nỗi nhớ
    đi ngang phố thấy mây cuời bỡ ngỡ
    đi ngang đời nghe rạng rỡ trên tay
  5. chuonkim123

    chuonkim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Nếu được ào rơi về quá khứ
    Có còn anh...ướt lạnh đứng chờ em ?
  6. Toshiyagi

    Toshiyagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    .. Và vẫn thế một mai nơi cuối đường
    Tôi vẫn hoài đứng đợi,đợi người thương
    Ly trắng cầm tay bên hàng nước
    Vẫn mãi đợi em nơi cuối đường...
  7. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Mưa dẫu ướt, đường đã vắng người
    Anh vẫn đứng, dù biết sẽ lạnh
    Không em anh buồn, buồn biết mấy
    Gió đông về, lạnh cả lòng anh
    Em hãy đến, dù rằng có muộn
    Anh sẽ đợi, sẽ vẫn mãi đợi em
    Em đi, lối nhỏ tình yêu ấy
    Em về đây, hạnh phúc đôi ta
    Trái tìm này, và dòng máu nóng
    Cuộc đời này, và cả tương lai
    Xin dành và trao trọn cho em
    Người con gái, người vợ dấu yêu
    JHe cứ gọi là ướt mưa, chiều lưa thưa vài đứa ốm
  8. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1

    Có hòn đá cô đơn xa xăm.
    Đứng ở đó cớ sao một mình.
    Phải chăng đá cũng thất tình?
    Hoà niềm đau với ta.
    Có chị gió bay ngang qua.
    Khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình
    Này cậu trai thất tình!
    "Buồn làm chi hỡi em?"
    Có giọt nước rơi trên mi,
    Khẽ nhẹ thấm xót xa trong lòng.
    Hình như nước cũng biết rằng:
    "Nàng đã xa cách ta ..."
    Ôi giọt nước đau thương kia ơi !!!
    Chớ vội khóc khiến ta thêm buồn,
    Vì ta cũng đã biết rằng:
    "Nàng đã xa cách ta...."
    Khi người lỡ quay lưng ra đi.
    Dẫu còn chút vấn vương trong lòng.
    Thì người yêu ơi ta biết rằng:
    "Nàng đã xa cách ta ..."
    Ta ôm một chút đau thương thôi.
    Dẫu thầm kín mãi trong tâm hồn
    Vì người yêu ơi ta biết rằng:
    "Nàng sẽ quên mất ta ... "
  9. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    Tạ từ cho anh!
    Đêm đã khuya rồi em hãy về đi.
    Trả anh một mình với không gian yên tĩnh,
    Nghĩ về một thời ta đã bên nhau
    Về đi em trăng đã lên cao
    Hắt ánh bạc xuống dòng sông mộng ước
    Nơi ấy ta đã từng chung bước
    Giờ của riêng ai?!...
    Giọt sương đêm rớt xuống hai vai
    Ai sẽ là người ôm bờ vai ướt
    Ai đưa anh trên con đuờng phía trước
    Xa em rồi anh hỏi lỗi tại ai?
    Về đi em anh hiểu từ ngày mai
    Bóng hình anh sẽ thay bằng người con trai khác
    Em đừng trách mình là người bội bạc
    Xa anh rồi hãy nhủ lỗi tại anh
    Chẳng phải anh bao dung
    Mà anh chi muốn em có nụ cười khi gần người ấy
    Dẫu trong lòng anh có đau đớn vậy
    Kệ anh mà em hãy về đi
    Trong tình yêu chẳng ai muốn chia ly
    Cũng chẳng muốn lời dối gian ở giữa
    Về đi em trăng chỉ còn một nửa
    Nửa hồn anh mây đã phủ kín rồi.
  10. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    Sẽ có lúc em yêu quay về
    Và tình yêu tựa như một nỗi nhớ trong mơ
    Ân tình hôm nào, bây giờ chợt tan rồi
    Và phải cố quên thôi, và phải cố quên thôi
    bao nhiêu yêu thương anh đã trao....
    và anh phải cố quên thôi.... quên.. quên

Chia sẻ trang này