1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc cho riêng mình

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi ngohoncango, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là là riêng tôi thì tôi đếch phải là tôi.Thế mới nghiệt ngã chứ
  2. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
    Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
    Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
    Mây trời ***g lộng không phủ kín công cha
    Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
    Mang tấm thân gầy cha che chở cho con
    Ai còn mẹ ! Xin đừng làm mẹ khóc
    Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không ?
    mẹ yêu ơi
  3. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    õTƠ Có cĂnh hoa nào không tàn úa õTƠ
    õTƠ Có hỏĂnh phúc nào sỏẵ chỏng hặ hao õTƠ
    õTƠ Có cuỏằTc 'ỏằi nào chỏng xuỏằ'ng thỏƠp lên cao õTƠ
    õTƠ Có 'ôi môi nào chặa rung lên vơ tiỏng nỏƠc õTƠ
    õTƠ Có nhỏằng khoỏÊng cĂch dạ gỏĐn trong gang tỏƠc õTƠ
    õTƠ Vỏôn hơnh nhặ trfm ngàn dỏãm xa xôi... õTƠ
    blackxitin
  4. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Một mình lang thang internet với cafe đen, cả tối qua không thể ngủ được, cuộc sống nghiệt ngã quá cái xã hội này sao sinh ra nhiều thằng quan liêu và hách dịch thế không biết, .....
    Ngày mai, một tuần mới với vô vàn khó khăn và càng cần phải vững vàng hơn nữa để bước qua những khó khăn ... thế mới biết "có cứng, mới đứng được trước gió".
  5. ngohoncango

    ngohoncango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đừng đánh rơi giấc mơ....Hãy mơ và thực hiện nó
    Đừng đánh rơi hy vọng .....
    Đừng đánh rơi tiếng cười....
    Đừng đánh rơi những giọt nước mắt....
    Đừng đánh rơi những j mình đang có....
    Và hình như....
    E đang đánh rơi ...một điều j đó...
  6. redeye0350

    redeye0350 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    "Nghĩ không cũ về những điều không mới"
    Đợt này mình cảm thấy minh ỳ hơn, Tôi đi ngược với phương châm sống của mình. Bỏ mặc công việc học hành... Tôi cũng nghĩ mình cần vượt lên, mà chưa thể thoát ra được
  7. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tìm thấy tôi!
    Tôi thấy tôi đã trở lại
    Trầm lặng, nhiệt thành và hay suy tư
    Cha sinh con, trời sinh tính
    Có đôi lần lạc chốn giữa cuộc vui
    Tôi thấy tôi đã trở lại
    Bình yên, một mình và mong có em
    Người yêu dấu, anh đã nhớ
    Ánh mắt đầu tiên, anh đã si mê
    Tôi thấy tôi đã trở lại
    Yêu con người và cuộc sống quanh tôi
    Thu đến, mang theo niềm nhớ
    Thương vạt nắng chiều, vương vấn áo em
    Tôi thấy tôi đã trở lại
    Là chính tôi, khát khao sống và yêu
    Em ở đây, tôi sẽ hát
    Tình yêu này, tôi trao trọn cho em
    Nghe thu hát, lòng xao xuyến
    Nghe nai vàng, ngơ ngác xác lá khô
    Nghe chiều về, thật êm ả
    Nghe em cười, anh ngỡ mình đã mơ
    27/8/2008 - Quynhthoidai
    Được quynhthoidai sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 27/08/2008
  8. becungdau83

    becungdau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Dạo này pác Quỳnh nhà ta đang ui có khác. Suốt ngày thơ với thẩn. hix cẩn thận ko có ngày tay nhặt lá chân đá ống bơ đấy nha.
  9. brightgem

    brightgem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nó đi, cũng thấy buồn, nhưng chỉ 1 chút man mác mà thôi. Vì cũng không còn là người để người tâm sự. Mà cũng đúng ra là không còn tâm sự về chuyện của mình, vì đó là điều tốt nhất.
    Mình thay đổi, không còn tụ tập nhiều, không còn thích đi chơi với nhiều người. Sống thu mình. Nhưng như thế lại thấy thoải mái và thanh thản hơn rất nhiều.
    Không còn viết blog những gì mình suy nghĩ. Vì nghĩ rằng lại có 1 số người có thế đọc từng câu từng chữ rồi căn vặn, mệt quá cơ.
    Cũng muốn viết cho nó nhưng cũng chẳng biết viết jì. Cảm xúc cạn rồi chăng, không phải....
    Thật vui khi có những điều mình cố bao lâu nay để làm, thì jờ đây k cần cố nữa. Sống thu mình và bớt quan tâm lo lắng cho chuyện người khác như trước kia, mỗi người có 1 cuộc sống mà.
    Nhiều người xung quanh và thân thiết đã thay đổi rất nhiều rồi và mình cũng vậy.
  10. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói thế này chắc "Nó" rất quan trọng với bạn, "Nó" rất thân thiết và có thể nói gần như là tất cả với bạn, khi "Nó" ở thì bạn vui và hạnh phúc còn khi nó đi "Nó" mang theo tất cả những thứ đó đi và khiến bạn thành như vậy ... suy nghĩ của mình như vậy không phải thì bỏ qua nhé, nhưng "mỗi ngày, tôi trọn một niềm vui ... " đừng nên thu mình như thế, hãy tiếp tục viết blog, tiếp tục làm những công việc hàng ngày mà bạn thường làm ... và có như vậy bạn mới chính là bạn.

Chia sẻ trang này