1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc cho riêng mình

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi ngohoncango, 06/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    trời ơi buồn buồn chán chán huhuhú
    không biết có phải mình đang bị giam nhỏng ko đây
  2. chudinhthi

    chudinhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
  3. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    hôm nay vui quá hê hê ngồi nghĩ 4 năm nữa mình sẽ lấy vợ không biết mình sẽ lấy ai và ai lấy mình đây nhỉ hê hê
    gửi tới môi mỏng, mắt trố nè hê hê
  4. mapluoi

    mapluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay mình thấy zui zui mặc dù chẳng có lý do nào đặc biệt cả.hihi
  5. brightgem

    brightgem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thnks ấy vì đã chia sẻ. Cũng đang cố để trở về là chính mình nhưng cần có time, mà k bít time bao lâu là đủ.
  6. brightgem

    brightgem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mưa!...1 năm về trước ngày này trời cũng mưa. Chỉ khác nhau 1 năm về trước 1 xe, 1 áo mưa và 2 người. Còn hôm nay, tất cả chỉ là 1 mà thôi!
    Cũng thật lạ, khi thấy mình lại nhớ được những chuyện như vậy. Những chuyện mà trước đây không thể nhớ vì nó quá nhỏ nhặt chăng?
    Cũng thật lạ, khi người ta cố gắng để nhớ thì không thể, còn khi cố gắng để quên thì dường như nó đang hiện ra trước mắt. Có người nói rằng cần học cách để quên. Nhưng học như thế nào và bằng cách gì. Khi mỗi con đường, mỗi nơi đi qua, có nhiều khi lại làm mình liên tưởng đến.
    Vẫn nghĩ rằng mình lý trí hơn mình tưởng nhưng không phải. Không thể thu mình mãi được, không thể tự ru mình rằng khi ít tiếp xúc, ít đi thì sẽ dể quên hơn. Không thể mãi trốn tránh...
  7. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    hôm này đựoc ngủ cả ngày vui quá trời
  8. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    hôm này đc ngủ cả ngày vui quá trời
    he hê
  9. thubuont10

    thubuont10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó. Trên đường về sau khi chia tay anh.Em đã nghĩ tới những ngày mai em
    Phải rồi vào ngày mai đó. Nơi phương xa anh đang làm gì nhỉ?
    Mỗi khi nghe bài hát ngày xưa ta vẫn thường nghe. Em lại nhớ anh nhiều lắm....
    Em đã từng nói với anh rằng dù có cố thế nào. Em cũng chằng làm được gì khi chỉ một mình.
    Những lời chia tay lúc ấy. em lại nói rằng em sẽ thử làm mọi việc mà không có anh. Nơi phương xa giờ anh đang nghĩ về ai.
    Tiếng em thì thầm lời tạm biệt đã tan biến giữa bầu trời thu...
  10. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đi làm rồi có khác, bận rộn ghê lâu lắm mới thấy sủi tăm.
    Cơ mà đang buồn hay đang vui thế, tự nhiên thấy cũng tâm trạng nên làm bài thơ này tặng Thubuon
    Tiếng Thu
    Thu sang, mang bao thổn thức
    Buồn một mình, em nhớ người yêu xưa
    Đang độ, sao nỡ vội xa
    Nhớ anh em thức trắng những đêm dài
    Người xưa ơi, tim em vẫn
    Yêu anh, trinh nguyên mãi mối tình đầu
    Thu - 2008 (by QUYNH)
    --------------------------
    Chúc Bình an

Chia sẻ trang này