1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc cho riêng mình

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi ngohoncango, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. betit1410

    betit1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Vưỡn chưa gắn bó
  2. brightgem

    brightgem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hoang mang.....cần 1 điểm tựa...cần 1 lời khuyên!
  3. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    có phải là chị Trâm ko ạ?
  4. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3
    Rồi một ngày, trời không biếc xanh...
    ...
  5. kakabk2003

    kakabk2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Dù không là gì nhưng vẫn thấy bùn.
  6. brightgem

    brightgem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Exhausted, lại mất ngủ và đau đầu, công việc và mọi thứ. Muốn dừng hết tất cả, muốn không nghĩ gì nữa, muốn làm mọi việc theo ý mình nhưng sao khó vậy.
    Vẫn phải tiếp tục, vẫn phải vui vẻ...không biết phải và cố đến bao giờ nữa.
    Tiếp tục...hay dừng...
  7. Nobitaz

    Nobitaz Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    3

    Được Nobitaz sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 20/02/2009
  8. caodeono888

    caodeono888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông? Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc? Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ? Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu? Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách? Bao nhiêu cái ôm để thấy ta trưởng thành? Bao nhiêu lời nói mới làm anh hiểu em? Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ? Bao nhiêu nụ cười để làm vơi khắc khoải? Bao nhiêu im lặng để biết ta là của nhau? bao nhiêu chờ đợi để đổi lấy 1 lời yêu chân thành...."
  9. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đêm qua lại nháy máy vào số ấy....dẫu biết chẳng phải người mình cần nhưng vẫn muốn nháy...chỉ để biết có người đang dùng...chỉ để biết vẫn còn liên lạc được...chỉ để cảm thấy hoá ra mình không mạnh mẽ như mình tưởng...
    Bắt đầu một kết thúc....
  10. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    Anh về
    Anh quay lưng bước đi một mình giữa muôn trùng bóng tối
    Anh luôn nghe tiếng em thật gần, cố quên càng thêm nhớ
    Tiếng cười em cứ vang lại gần bên tai, muốn quay lại nhìn em thôi
    Anh dành riêng giấc mơ còn lại cho em, muốn nghe một lời thưa ấm
    Thế thôi anh về, giọt nước mắt khô nhanh thôi, về nhìn em giữa ánh sáng
    Vẫn là em đấy thôi, có khi anh về còn hơn đứng nơi thiên đường
    Rồi khi cơn mơ qua đi, khóc dài trong cơn đau
    Cơn mơ như vẫn chưa bắt đầu, có cách nào anh quên
    Thôi anh đi chắc không trở về, chúc em tròn hơi ấm
    Anh về thôi, cất đam mê vào cơn chớ
    Muốn em được nhiều hạnh phúc, ước gì ta có nhau cho tròn cơn mơ
    Ước mơ chỉ là ước mơ, thế thôi anh về nhường hơi ấm cho riêng em
    Về ngủ quên giữa bóng tối, vẫn là anh đấy thôi
    Có khi anh về, còn em giữa nơi thiên đường
    Đường em đi thêm thênh thang, tiếc gì cơn mơ mau.

Chia sẻ trang này