1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc cho riêng mình

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi ngohoncango, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Nó ghét thời tiết như hôm nay lắm, mưa phùn khiến nó buồn,
    Nhớ....................................
  2. brightgem

    brightgem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi...từng người ra đi, cũng biết rằng đó là điều tất yếu sẽ xảy ra nhưng sao thấy vẫn ..
    Đưa ra quyết định đã khó khăn, nhưng việc đối mặt với quyết định đó còn khó khăn hơn rất nhiều. Muốn khoảng thời gian này trôi qua thật nhanh, để không phải nghe không phải trả lời những câu hỏi.
    Nhanh thật nhanh nào?
  3. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đúng là "Túng quá hoá liều" ...bạo lực đường phố và các vụ cướp của, giết người ngày càng tinh vi, liều lĩnh và nhiều hơn....xã hội bây giờ đi đâu cũng phải nhịn...đi đường có va quệt gì cũng nhịn...bị nhìn đểu cũng nên nhịn...có nhiều khi chỉ vì cái nhìn đểu hay va chạm giao thông nhẹ, tuy ko chết vì bị tai nạn thì bị chế vì đánh nhau....sợ lắm.
  4. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    dạo này stress mệt quá !!!!
  5. honeys

    honeys Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    thế thì đi xả stress đi nhé bằng cách đi cùng hội bóng đá vui vẻ trẻ khởe ==> hết stress
  6. morningfrost20

    morningfrost20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    trời hà nội bắt đầu oi ả kinh khủng, muốn tìm một nơi nào mát mát..........
  7. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em! Gọi điện hỏi thăm em không bắt máy, nhắn tin em không trả lời! Thật sự anh không biết mình làm sai gì, anh chỉ đi làm xa mà em nỡ rời xa anh sao? Em đã động viên anh làm ở xa mà! Mỗi khi nghe thấy giọng em anh con tim anh đập loạn nhịp, dù biết không thể tiến bước cùng em trên con đường xa nhưng anh vẫn luôn nhớ về em! Mỗi lần vào blog em anh lại có cảm giác mình đánh mất một thứ gì đó vô giá! Chúc em yêu luôn hạnh phúc
  8. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Muốn từ bỏ..
    Muốn vô cảm...
    Muốn...
  9. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Lên Chùa ở đi HEO, lên đó làm khổ nhà sư
  10. oisuongtnvn

    oisuongtnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên
    oisuong

Chia sẻ trang này