1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc cho riêng mình

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi ngohoncango, 06/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngohoncango

    ngohoncango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh còn nhớ câu chuyện này không: "Trái đất có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mùa xuân yêu mùa hạ.Mùa Hạ yêu mùa thu, Mùa Thu yêu mùa đông, Mùa Đông yêu mùa xuân...Cứ thế,họ chẳng bao giờ đến được với nhau. Tại sao mỗi mùa không thử một lần ngoái lại, để thấy có một mùa khác cũng rất yêu mình, để tạo ra khoảnh khắc giao mùa kỳ diệu? Em là mùa xuân, Anh là mùa hạ...cứ thế....Em âm thầm chờ đợi trong day dứt và nhớ nhung tuyệt vọng, mong một ngày anh mùa hạ quay lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé mùa xuân và chúng mình sẽ tạo ra khoảnh khắc giao mùa....Nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ.......
    Vậy là cô bé mùa xuân đành dừng lại, để anh mùa Hạ đến với chị mùa thu.Cầu mong hai người sẽ gặp nhau, nắm lấy tay nhau....
    Em sẽ chờ một mùa hạ khác hay ngoái lại với mùa đông của riêng mình.....
    (ST)
  2. babygirl83

    babygirl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tâm hồn cảm thấy trầm lắng
    Khi người ta buồn thì không gian cũng ko vui tươi
    Mọi chuyện buồn rồi sẽ qua đi
    Và tình yêu sẽ hàn gắn tất cả...
  3. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Một góc để những kỷ niệm ngoan ngoãn mà nằm im(ngóc dậy tao uýnh chít)
  4. LeeGuang

    LeeGuang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Một góc dành cho riêng mình...vào đây rùi thì sao là của riêng mình được nữa
  5. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là 1 góc riêng đấy,tại sao thì đố cậu biết
  6. ngohoncango

    ngohoncango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday....to me....
  7. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    ơ hay, đã xí một góc này roài còn ngó vào làm jè.....tiếp thị à ? Không mua ! Đi ra ! ( vô duyên ! )
    Được heoxinh83 sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 20/04/2008
  8. ngohoncango

    ngohoncango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thang tu...mang lai cho minh nhieu cung bac tinh cam nhat trong nam....
    Mot thang tu tran day niem vui, hanh phuc....
    Mot thang tu tran ngap hoa loa ken....loai hoa chi no vao thang tu....nen minh goi la hoa cua rieng minh......
    Mot thang tu tran day hi vong ......
    Mot thang tu thoang buon....
    Mot thang tu .......
  9. babygirl83

    babygirl83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tâm trạng rơi vào trạng thái trầm lắng, chán trường, vô vị. Người đầu tiên nghĩ đến chắc phải là anh, vì đơn giản anh là một điều kỳ diệu xóa tan đi những suy tư trong tôi, làm dịu mát tâm hồn tôi. Nghĩ đến nhưng chưa hẳn sẽ tìm đến, vì đơn giản tôi luôn muốn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt anh.
    Rồi lại nghĩ đến Cô béo, ở bên cô béo mình thấy ko vui cũng chả buồn, được cái cô béo như một vị thuốc lạ thường làm tâm hồn tôi thấy thư thái vô cùng. Nhưng rồi nghĩ đến chưa hẳn đã tìm đến, vì đơn giản cô béo giờ đây đã có quá nhiều việc để lo lắng nên cũng ko nhẫn tâm rót thêm muộn phiền cho nhau.
    Gia đình ư? Đủ lớn rồi nên ..........
    Thôi cách giải quyết tạm thời là uống 1 cốc nước thật to, ực 1 cái rồi tất cả sẽ qua.
  10. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Chắc giờ này anh hạnh phúc lắm nhỉ
    em chả thích, chả thích tẹo nào đâu
    đau lắm ý
    nhưng mà dù sao vẫn chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của mình

Chia sẻ trang này