1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc cho thơ nha !

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi Math, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghung

    nghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    Math ơi! Sao u cứ viết thơ buồn không vậy, toàn giống cảnh ngộ tui không à

    Người đi một nửa hồn tôi chết.....
    Một nửa hồn kia hoá dại khờ....
  2. Math

    Math Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    trùi ui...nghung ui....khóc lóc làm ngập hết box rùi nè....phạt à nha....
    okei, thay đổi không khí hé !
    Khi con yêu...
    Khi con nói với mẹ về một người con trai
    Người con trai đầu tiên vì con làm một bài thơ
    Mẹ thấy trong mắt con lấp lánh nghìn tia nắng
    Nhưng con nói rằng chỉ để vui mà thôi.
    Khi con kể với mẹ về một người con trai
    Người ấy vì con làm những điều ngờ nghệch
    Tiếng con cười vẫn còn trong vắt
    Nhưng con không giấu nổi ai chút xao xuyến lòng mình.
    Khi con kể với mẹ về một người con trai
    Về tất cả cái hay và những điều còn dở
    Buổi chiều ấy trời bỗng xôn xao gió
    Khi mắt con nghiêng về phía xa xăm.
    Khi con kể với mẹ về một người con trai
    Có lúc con cười cũng có lần con khóc
    Một chút thôi...và dù con cố giấu
    Mẹ cũng hiểu rằng con gái mẹ đã yêu .
    ( Lưu Cẩm Vân )

    "Ngu+o+`i đa`n cho ta nga^m tho+.................Co+' sao da. khu'c la`m mo+` a'nh tra(ng?"

    Được sửa chữa bởi - Math vào 18/05/2002 13:36
  3. NguyenTheAnh12A1

    NguyenTheAnh12A1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hi !!!!!!!!!!!!!!!

    NGUYEN THE ANH
  4. knife

    knife Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, chú này xử lý ảnh gớm nhỉ!? Dám tương lên đây nữa, gan cùng mình luôn.
    Ờ để làm giảm phần ẩm ướt trong này, tui xin góp một bài thơ...hút ẩm:
    Ngày mùa...ú nu
    Trong lu có con...cừu
    Nó kêu...u u
    Nguyên tác: Nam Hải Ngạc Thần.
    Khi nghe xong tui mới:
    Nghe xong mới gật gù
    Trong lòng khóc hu hu
    Thấy mình...ngu ngu
    Nguyên tác: Dao cùn
    Hết

    dao cùn nhưng lưỡi vẫn còn nguyên
    ai đụng vào đây biết...chẳng hiền

  5. nguoivetulongdat

    nguoivetulongdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đả đảo Dao cùn, thơ người ta đang tràn trề tình cảm, đọc thơ của bác xong thì thấy hết muốn đọc thơ luôn.

    Qua trăm năm vào hết một ngày
  6. Tran_Hoa_Binh_new

    Tran_Hoa_Binh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Một chút thơ thẩn cho cuộc đời thêm vớ vẩn đây...
    Thơ đây:
    'Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi! người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ,
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?'
    Thẩn đây
    1.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em lắm
    Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng
    2.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về xách vịt nhổ sạch lông
    Tiết canh làm đại vài ba đĩa
    Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
    3.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
    Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng
    4.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về cạo trọc thế là xong
    Trao em mớ tóc làm kỷ niêm.
    Để tối hôm nay xiết cổ chồng
    5.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Lòng thề không nhớ kẻ sang sông
    Nhưng rồi những lối trong tim nhỏ
    Vẫn tìm ngõ ngách để ngóng trông.
    6.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về thay nệm lẫn chăn bông
    Phủ sạch hương xưa cùng kỷ niệm
    Chẳng vấn vương chi chẳng nặng lòng
    7.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
    Anh về cưới vợ thế là xong
    Mai này khi con trai anh lớn
    Xúi tán con em để trả thù
    8.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh buồn mấy phút rồi anh dông
    Chạy theo hàng chục cô gái khác
    Chẳng thiết làm chi khỏi bận lòng!!
    9.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
    Ta về làm bạn với sầu đông
    Cay đắng chôn vùi trong chén rượu
    Ngây cười nhìn thế sự long đong.
    10.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
    Lập đền thờ miếu cúng hồn vong
    Khấn vái thập phương tam thế cõi
    Chỉ mong sao em sớm...goá chồng!!
    11.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
    Anh về anh cắt....quách cho xong
    Cuộc đời này chẳng còn em nữa
    Thì có...làm chi cũng như không!!
    12.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
    Anh mừng hết lớn biết hay không
    Ba năm quen biết... ba năm khổ
    Tình gì khổ sở mấy năm ròng!
    13.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
    Không buồn không trách với em đâu
    Về anh...mở tiệc mời anh ấy
    Đã lãnh dùm anh...một đống phiền !:=)
    14.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
    Không buồn không trách chỉ ước mong
    Đãi được chồng em...nhậu một bữa
    Cảm ơn chồng em...lãnh giùm gông!
    15.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng,
    Anh nhờ Cha làm lễ cho không
    Cầu nguyện thay cho thằng chồng dại
    Lỡ nạp mình cho Sư Tử Hà Đông!
    16.
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Anh về mừng húm nhảy lông nhông
    Ai mà ngu quá chui vào rọ
    Chết thế dùm anh đỡ nhọc lòng
    17.
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Anh về van vái cúng tổ tông
    Gà heo cứ việc ăn mừng trước
    Rồi xách xe dream chạy vòng vòng
    18.
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Từ nay anh thoát cảnh cùm gông
    Lương anh mổi tháng đem về đủ
    Không thiếu một xu, mẻ một đồng
    19.
    'Anh biết ngày mai em lấy chồng
    Em ơi đừng tưởng thế là xong
    Anh về mài lại con dao gỉ
    Quyết chặn xe hoa đổ máu hồng '
    20.
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về chửi đổng giữa đám đông
    Mẹ bố tiên sư nguyên dòng họ
    Khốn khiếp! Sao mày dám bỏ ông?
    Thế nào hả bà con, có thấy thơ văn lai láng chảy tồ tồ không?
    Chửi nhau để tăng lý luận!!! Đánh nhau để rèn luyện sức khỏe!!!
  7. thsonct

    thsonct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bình chó mày lấy đâu ra mấy bài thơ trữ tình độc đáo vậy .Mày hay thiệt chôm chỉa ở đâu vậy .Bà con tui cũng muốn làm tí cho vui :
    Hận đời.
    Trước:
    Mười lăm tuổi bước vào du đảng
    Cướp dây chuyền để tặng người yêu
    Giựt honda chở em đi dạo phố
    Đời anh khổ cũng chỉ vì yêu
    Sau:
    Chúng bắt anh đày ra Côn Đảo
    Chúng đấm anh như tập thể thao
    Chúng chửi anh như ca vọng cổ
    Đời anh khổ cũng chỉ vì yêu .
    Trong khi:
    Cuộc sống xa hoa em hưởng đủ
    Nhẫn chuyền vòng lắc em đều có
    Sáng chiều sớm tối bao thằng đưa
    Đời anh khổ cũng chỉ vì yêu .
    Kết cục:
    Trước khi đi không người đưa rước
    Trước khi về có bốn người khiêng
    Chiếc xe tang từ từ lăn bánh
    Đưa anh vào nghĩa địa bình yên .
    Hận đời đen bạc Hận kẻ bạc tình
    Sơn Lopa
  8. loynis

    loynis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ngốc như lừa á, viết vầy bảo sao ko đi học phụ đạo văn cô Oanh với tui ?? Lâu lâu ghé vô đây coi, tình hình ko thấy thay đổi, đành chuồn thôi, qua box game chơi sướng hơn. Topic này của Thư, làm ơn đừng có post linh tinh, ra chỗ khác mà post
  9. nguoivetulongdat

    nguoivetulongdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui! thơ với thẩn, Hàn Mạc Tử với Xuân Diệu mà đọc được mấy bài này chắc bỏ nghề quá!!!!
    Thơ các bác đúng là sặc mùi......bổ túc văn.

    Sao trong em không nghe dự cảm
    Người ở gần
    Đồng nghĩa sắp đi xa
    (thơ chép)

    Qua trăm năm vào hết một ngày
  10. loynis

    loynis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    He he, thơ con nhái bén ( chưa được con cóc ). To Bình + Sơn : 2 em chỉ có chút tàu hũ trong đầu thôi, đừng đem ra khoe tùm lum hết như vầy... Sống được 20 năm rồi mà mới phát triển được 1 chút tàu hũ như vậy thì đáng buồn quá.
    Chút lời kỷ niệm với 2 em, 2 em nghĩ suy cho kĩ đi. Hay là Math post bài, hai em đọc ko được nên đành phải chế biến như vậy ? Vậy là thêm 1 tội nữa rồi : ko biết đọc tiếng Việt !!

Chia sẻ trang này