1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

một góc cho tình bạn !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lmh_h, 17/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    một góc cho tình bạn !

    N yêu quý !
    con đường tình ******** bạn của tao và mày đã bắt đầu từ bao giờ nhỉ ? chà nhanh quá , gần 10 năm cho một tình bạn . đáng lẽ nó có thể kéo dài thêm nữa nhưng tại tao .... chà , lại tại tao . làm thế nào nhỉ ? mày có biết những cuộc nói chuyện của tao và mày gần đây cứ nói về thời gian , và tao sợ cứ nói về nó mãi thì tình bạn của tao và mày sẽ tan vỡ mất . và nó đã thành sự thật . tao đã mất mày . lại lỗi của tao . mày có biết khoảng thời gian gần đây nhất , khi cả tao và mày đều suy sụp là khoảng thời gian tao và mày hiểu nhau nhất? 10 năm cho 1tình bạn ? liệu có phải là nhiều ? có lẽ , không (với cả tao và mày là thế).
    nhưng tất cả đều là tất yếu , khi cả tao và mày đều có quá nhiều bí mật , quá nhiều những gì gọi là " riêng tư" .
    phải nói thế nào nhỉ , có lẽ là tại tao tất cả , tao không bao giờ chịu mở lòng , không bao giờ chịu nói hết tất cả với mày . tao xin lỗi , đã đến lúc nói hết chưa ?
    đầu tiên là bắt nguồn tự chuyện ông H , người chú họ của mày . khi chúng ta còn quá trẻ con , H đã vào cuộc sống của tao và mày thật nhẹ nhàng , nhưng lại ra đi để cho tao và mày một thời gian xa cách . tao và mày đều quá nhỏ bé để khẳng định một tình cảm gọi là tình yêu . mày yêu H , tao biết và tao biết mày phải chịu đựng nhiều khi mày và H có một khoảng cách "họ hàng " và H yêu tao . tao biết điều đó . mày cũng biết điều đó , nhưng cả tao và mày đều im lặng . 1thời gian rất dài , thế vào vị trí cuả tao là N.A . Mày , H , N.A đi chơi không có tao , tao cứ cố tỏ ra bình thường , nhưng thực sự , lúc đấy tao cảm thấy hụt hẫng , mày biết vì sao không ? tất nhiên mày làm sao mà biết được khi mà tao không nói . Tao có Tình cảm với H . nhưng đó chỉ là quá khứ .
    tao đã hụt hẫng , đã không có chỗ dựa dẫm, tao tổn thương và tao tìm cho mình chỗ dựa . một người con trai cứu rỗi tao , tao tự xây cho mình một hình tượng , một người có những đặc điểm giống H (theo tao là thế ) , và tao bất ngờ khi phát hiện ra đó là H2. tao tự để cho mình lâm vào hoàn cảnh như bây giờ , bởi tao không thể tự tay phá vỡ hình tượng đã che chở , bao bọc tao bao nhiêu năm . dù bây giờ H vẫn còn tình cảm với tao . mày còn nhớ cái ngày mày nói với tao khi mày chuẩn bị đi chơi với B mà tao đòi đi cùng không ? chắc là không , để tao nhắc cho nhé " mày đã cướp của tao 1lần rồi " . mày có biết là tao buồn như thế nào không ? nhưng thôi , đó cũng là quá khứ.
    rồi thwòi gian tao và mày cùng nhau học cấp 1 , cấp 2 cũng hết .
    tao chuyển nhà , học khác trường, tao và mày vẫn liên lạc . tao cứ tìm đến mày mỗi khi tao gặp rắc rối về tiền bạc . tao tồi quá à . khoảng thời gian tao ở lớp mới thực sự tồi tệ ,, tao tự đánh mất bản thân mình , tao lại để cho mình mắc sai lầm về tiền bạc , và lúc đó mày đã giúp đỡ tao rất nhiều .tao lạc lõng trong môi trường mới , cô đơn , rồi thất vọng trong mói quan hệ bạn bè với T và N . mày lại lần nữa giúp đỡ tao . nhưng tất cả lần nữa vỡ tan khi tao tự dồn mình vào cuối đường . tao nghĩ tao "làm thế " sẽ thay đổi được ít nhiều . nhưng không , tao chẳng thay đổi được cái gì hết . tao lại đưa mày vào vết xe đổ của tao . tao lại là con bạn tồi . chuyện tao và H2 có lẽ mày là người hiểu rõ nhất , nhưng nó không phải là tất cả . tao không hiểu được bản thân tao như thế nào nữa. tao đã định "làm thế" rất nhiều lần nữa , nhưng mày biết không chính mày và những người bạn cũ đã giúp tao , đã giữ tao lại .
    nhưng rồi lần nữa, tao lại đanh mất mày vì tiền bạc ,tao có lỗi . mày từ bỏ tao . có lẽ mày cũng mệt mỏi với tao rồi như H2 vậy . tao lại một lần nữa vấp ngã .................
    tha lỗi cho tao .
    yêu mày!

Chia sẻ trang này