1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một góc cho tôi..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi whrite_river, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Trời lại nắng rồi, lại oi ả và gay gắt.............
    Em lại tin rồi, cuộc đời và lòng người
    Ngày lại qua ngày............có rồi không
  2. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Em bắt đầu biết thế nào là bình thường hoá mọi chuyện của chúng mình. Có lẽ tại em trước đây đã quá hình tượng hoá chuyện của chúng mình, nên em đã làm cho anh thấy ngột ngạt.
    Đây là sự cố gắng của em đó
    Nhưng liệu rồi có ngày nào đó chúng trở thành quen thuộc hơn rồi thành xa lạ ko nhỉ? Nếu điều đó đến thật thì sao? Có ai dự đoán trước đc đâu??? Em thấy lo sợ......
  3. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Vô tình đọc bài báo vu vơ, thấy ng ta viết là:
    ...không phải vì mình không đáng yêu mà vì đàn ông họ chóng chán...
    ....không phải vì mình không đáng nhớ mà vì đàn ông họ nhanh quên...
    .......không phải mình đáng bị bỏ rơi nh­­­­­u­ng đàn ông họ không thích mang nặng....
    Có lẽ chăng ai cũng là thế hết, và cả anh chăng???
  4. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hì.... lâu lắm khi nghĩ về chuyện của chúng mình, em mới có thể mỉm cười, còn đâu chỉ thấy nước mắt và nỗi đớn đau....
    Vẫn như vậy , anh nhỉ? EM yêu anh
  5. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, con người cũng bạc bẽo như bao nhiêu giống loài động vật khác
    Thật đáng sợ, chẳng lẽ lại ko nên sống tiếp quãng đường còn lại...........
    Mới hơn 20 tuổi thôi mà, thấy dài và đáng sợ quá...???
  6. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, cái cơn gió mát lành thổi đến kia ,em đã cố làm cho nó đi rồi, em đã cố để mặc nó trôi đến rồi trôi đi...
    Em chỉ nghĩ về anh và những gì thuộc về chúng mình
    Thế mà cái cơn gió không chiu bình yên trôi về 1 góc,nó cữ lững lờ ngập ngừng như còn chờ đợi điều gì đó...
    Nhưng nó cũng chỉ vô ích mà thôi, em ko còn 1 chút gì vấn vương với nó, nó thật tội nghiệp, nhưng cũng đành mặc kệ..
  7. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Se se trời đất, se se lòng người...
    Thoáng chút gió lành lạnh, bầu trời cao sao mà lại âm u nhỉ? Cứ như lòng em còn thương anh nhưng mà vẫn thấy không vui vì anh...
    Hà Nội lập thu từ khi nao, chỉ thấy lòng cứ buồn mênh mang, cứ muốn lững thững trên đường phố, nghe gió táp vào mặt lành lạnh, miên man hít hà làn hương hoa sữa ngào ngạt, muốn đi cùng anh quá,dắt tay nhau trong cái hương hoa đỏm dáng của quê mình mà yêu nhau nhiều hơn..... nhưng ( cuộc đời vẫn là những chữ"nhưng" trớ trêu thế này) anh quâ bận rộn, anh quá mải với những cái gì đó xa vời với cái lòng của em quá..
    Sau 1 ngày dài cật lực chạy ngang chạy dọc, tối đến anh lại mệt phờ,làm sao dám đưa ra cái ý kiến" anh ơi đi dạo phố" hay " anh ơi em thích ngửi mùi hoa sữa", chỉ có bắt anh đến ngồi bên cạnh mà đã thấy mình ác ác rồi, đành chôn lại những thèm muốn của một kẻ hoài niệm với cái đẹp cổ...nếu không thì chỉ có cách đi một mình, mà có đi rồi chứ, thú thật là chẳng cảm đccái quái gì cả, thấy lạnh thấu xương và thấy buồn tê tái, rủ ai đó đi cùng ư? cũng không khó lắm, nhưng còn ai nghĩ đến ngoài anh đây?
    Đành chờ, đành hẹn mùa thu hãy dài thêm đôi chút, biết đâu sẽ có ngày anh không mệt mỏi, có ngày anh thấy thoải mái, sẽ cùng đi tận hưởng mùa thu và cả cái hương hoa sữa nồng nàn ấy, mùa hãy đợi tôi nhé, trôi chầm chậm thôi....
  8. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    À, Vẫn biết rằng còn yêu nhau thì còn bên nhau
    Còn yêu nhau thì còn không chia xa
    Và chúng mình còn yêu nhau như thế không nhỉ? Thực lòng em vẫn không hiểu cho rõ lắm.... Thế tức là sao nhỉ?

    Vẫn ở bên nhau đấy chứ? mà sao lại thấy xa thăm thẳm???

    Xa 1 cách lạnh lùng, muốn oà khóc cho xua tan cảm giác này...
  9. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội thu, sợi nắng le loi, sao trời lại cứ mát lành dịu dàng thế nhỉ? Làm cho em thèm 1 bàn tay ấm nóng để cầm, thèm 1 bờ vai vững trãi để dựa, muốn rúc vào lòng một người con trai em đã trót yêu để trốn chạy, để vùi quên.......
    Gần mà vẫn gần nhưng thấy xa lắc lơ, anh không còn như ngày xưa, sự nâng niu và ấm áp bị cuốn đi cùng thời gian rồi, giờ đây là những lo toan, là những thực tế đắng ngắt, thấy rặt những tê tái , em thấy mình lạc lõng bên cạnh anh, có và không thì cũng chẳng làm cho không gian xao động
    Uất ức mà chẳng biết làm gì, giận hờn ư? không! trách móc ư? không! ghét bỏ ư? không thể!! quên đi ư?? có lẽ...
    Ưóc gì đc mau quên....để ngạo nghễ với thế gian 1 nụ cười đắng cay....
  10. whrite_river

    whrite_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng, sự lạnh lùng làm em muốn vứt bỏ, muốn vùng lên, và bắt cho sự lạnh lùng đó phải trả giá........
    Em chán lắm rồi, em mệt mỏi lắm rồi...............em muốn ném quách anh đi.......nhưng em không làm đc.......vẫn cứ đau đáu về cái gì đó.....
    Anh mệt mỏi , em chán nản,chẳng làm đc cái gì cho nhau cả...

Chia sẻ trang này