1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT GÓC DÀNH CHO KỶ NIỆM.

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi borin_83, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    MỘT GÓC DÀNH CHO KỶ NIỆM.

    Trong mổi chúng ta, ai cũng có một kỷ niệm đáng nhớ của riêng mình. Nó ở đâu đó khuất trong tâm hồn mỗi chúng ta. Lâu lâu hoài niệm lại cảm thấy thú vị quá! Và lại ước rằng "Thời gian quay trở lại".
    Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Borin đó là thời gian "nhong nhong tà lỏn tắm mưa" (thuở thơ ngây) . Lúc ấy vui lắm. Đó là khu dân cư lao động, mọi người khó khăn lắm, tất bật lo cho cuộc sống hằng ngày nhưng ta có thể thấy rất rõ cái gọi là "Tình làng nghĩa xóm", giúp đỡ nhau từ một trái trứng đến bát cơm nguội. Tết năm Borin khoảng 8 tuổi, bố mẹ cho phép được cùng các anh chị trong xóm thức canh Bánh Chưng - hí hửng lắm vì chả biết sau 9 giờ đêm mọi người làm gì nhỉ? (không ngủ thì làm gì?). Lũ con nít trong xóm tụ tập đông đủ - đứa thì củ khoai, đứa thì hạt điều. Để làm gì hả? ... Để nướng. Một lũ nhốn nháo, rón rén đưa vào bếp lửa của nồi bánh chưng "sản phẩm" của mình. Ngóc mỏ chờ ... chúng chín. Mèn ơi, làm như chưa bao giờ được ăn á, giành nhau đến phỏng cả tay.
    Mọi thứ dường như đang hiện nguyên si trước mắt Borin. Nhớ quá - vui quá. Thời thơ ấu của Borin đẹp vô cùng.
    Có lẽ các pác ai cũng có Kỷ niệm của riêng mình. Chia sẻ nào. Post lên nào.


    Thân mến
  2. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ hao hao giống truyện của PN nhưng ... đây là sự thật 100% á.
    Borin đã từng đu dừa.. nhảy ao. (quậy chết khiếp)
    Thân mến
  3. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ hao hao giống truyện của PN nhưng ... đây là sự thật 100% á.
    Borin đã từng đu dừa.. nhảy ao. (quậy chết khiếp)
    Thân mến
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Trong này tớ viết cũng lâu rồi..Buji đọc thử...(box huế)
    http://ttvnnet.com/forum/t_148799/?0.9373385
    Tiết kiệm sức khoẻ là tiết kiệm vàng...
  5. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Trong này tớ viết cũng lâu rồi..Buji đọc thử...(box huế)
    http://ttvnnet.com/forum/t_148799/?0.9373385
    Tiết kiệm sức khoẻ là tiết kiệm vàng...
  6. JacknJillacong

    JacknJillacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    những kỉ niệm vui hầu hết là lúc cả nhà còn đầy đủ
  7. JacknJillacong

    JacknJillacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    những kỉ niệm vui hầu hết là lúc cả nhà còn đầy đủ
  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì ... dzui cũng nhiều ... mà buồn cũng lắm ... toàn những biến cố lớn ... Trò con nít thôn quê cũng hay ... mà trò trẻ con thành thị cũng giỏi ...
    Looking
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì ... dzui cũng nhiều ... mà buồn cũng lắm ... toàn những biến cố lớn ... Trò con nít thôn quê cũng hay ... mà trò trẻ con thành thị cũng giỏi ...
    Looking
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    KỈ niệm có quá nhiều kỉ niệm vd: hè hè bị hum một cái , tức điên khùng luôn
    tim anh là của em

Chia sẻ trang này