1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT GÓC DÀNH CHO KỶ NIỆM.

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi borin_83, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Quá nửa đêm, nhận được tin nhắn:
    - "Ấy còn thức không? TỚ đang ở chỗ làm, trời lạnh lắm"
    Mắt nhắm mắt mở:
    - "Tớ vẫn chưa. Ấy đi làm về nhớ giữ ấm, ăn no không lại đau dạ dày, đi làm về muộn nhớ cẩn thận đường xá"
    02:38
    -" Thực ra thì tớ quen rùi, nhưng thỉnh thoảng tớ mún có ai đấy để mà than thở, mún có cảm giác mình không cô đơn ;). Nếu tớ làm ấy thức giấc thì cho tớ xin lỗi nhé! G9"
    03:00
    - "....................."
    03:45
    -" Tớ được về rồi, đang tự thưởng cho mình một bát phở xào, ngon tuyệt. Khi nào ấy ra tớ sẽ dẫn ấy đi ăn hết các món ngon HN. Ra mùa đông thì tuyệt ;)"
    ..................
    Những tin nhắn có thể không to tát gì nhưng có lẽ sẽ là những kỷ niệm đẹp, đủ để mỉm cười khi đọc lại

    Người bạn phương xa, chưa hề đi chơi chung lần nào, chỉ có PM, msg, YIM và cả phone. Thích lắm cái giọng Nam HN trầm ấm của bạn, lần đâu tiên nghe qua phone mà mém rớt đt, hay quá! Không hiểu sao quý bạn ấyyy thế... Chắc 1 phần vì bạn nghị lực
  2. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã lâu rồi mình mới có dịp được nghe những giọng nói từ ngày xửa ngày xưa. Nghe được câu "gắn bó với TTVN cũng lâu quá nhỉ", đọc lại được 1 câu "vì cuộc sống, người ta vội vàng quên nhau"... mình mới yêu lũ ỉn biết chừng nào. Ít ra thì mình cũng còn nhớ được cái ngày đầu tiên ra mắt chúng nó mình như thế nào. Ngây thơ đến lạ. và tất nhiên cả những ấn tượng về các cô gái. Cho đến bây giờ, thế hệ ngày ấy vẫn chẳng hề thay đổi. Vậy là mình đã gắn bó với TTVN này được 5 năm. Thời gian rất ngắn so với cả đời người, nhưng đã là tri kỷ.
    Chúc mừng 83SG sắp thêm 1 tuổi mới.
  3. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Mới vào lại dữ liệu của ttvnol từ tháng 3/2005 về trước . Đọc lại những bài viết cũ thấy ... , làm nhớ lại cách đây 5 năm quá . Ai cần thì liên hệ mình nha , mình send link qua cho .
  4. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Ko là thành viên chính thức, dạo wa đây hoài,nhưng it khi post bài vì......(phuong nam xoá bài vì bị cho là xì pam)nên...hạn chế...post......,phiêu du phiêu du mãi,nhớ hết tên các thành viên 83..............xa nhiều năm.......chắc ko nhận ra đc "người xưa".....................gửi tớ cái link đi!!!!
  5. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    Một cô bé quen hơn 1 năm va? cufng ko gặp mặt hơn 1 năm tự dưng va?o blog comment la?m tớ nhớ vê? thơ?i xa xưa ấy
  6. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    kỉ niệm!
  7. Giang990

    Giang990 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2014
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    5
    - "Tớ vẫn chưa. Ấy đi làm về nhớ giữ ấm, ăn no không lại đau dạ dày, đi làm về muộn nhớ cẩn thận đường xá"
    giản dị mà ấm lòng
  8. roach

    roach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Mấy chục năm mới quay lại đây, mọi người còn sống chứ? Hội 83 giờ chắc bồng bế hết trơn rồi

Chia sẻ trang này