1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT GÓC DÀNH CHO KỶ NIỆM.

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi borin_83, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài G post cách đây một tháng trong box Hà Nội,lôi đại vào đây xem sao...
    Sài Gòn... nóng như đổ lửa, đang là mùa khô, loáng thoáng vài cơn mưa báo hiệu một mùa mưa sắp đến, có nghĩa là mùa hè cũng sắp đến....
    Hè đến, lại nhớ Hà Nội, biết bao nhiêu kỷ niệm từ những ngày còn thơ... Có những kỷ niệm, giờ chỉ nghĩ lại cũng đã đủ cảm thấy hạnh phúc.... vui có....buồn cũng có... Chẳng thể nào chỉ có những kỷ niệm vui, đôi khi, những chuyện buồn đã xảy ra làm mình muốn khóc, nhưng không có những lúc như vậy thì tâm hồn cũng sẽ cạn khô...
    Không còn là trẻ con nữa, không còn sống ở Hà Nội nữa, nhưng sẽ mãi còn lại những kỷ niệm của những mùa hè lang thang đi nhặt sấu, ra ngoại thành bắt cào cào, châu chấu.... và những kỷ niệm của những mùa đông cũng lại lang thang cùng bạn bè...Sao mà ngọt ngào thế....
    Hà Nội ơi ! Sẽ mãi trong tim tôi !
    Ôi ! Kỷ niệm, nhắc lại nhớ....
    .....
    Bây giờ,nếu nói về kỉ niệm,chắc viết cả ngày cũng không hết...
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  2. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Dạo 1 vòng về chốn cũ,mọi thứ đều đã thay đổi.Thời gian là thứ thuốc vẽ nhiệm màu quét 1 lớp sơn mới lên cái khung thủ đô cũ kĩ.Hồ hai bà giờ đây đã được xây thêm bờ sông sạch đẹp,ngôi trường tiểu học của mình thửa nào đã biến thành 1 ngôi trường cấp 3 khang trang thoáng đãng ngoài trường các cô cậu học sinh tụm 5 tụm 3 dưới các gốc cây bên hồ ........... tự nhiên lại nhớ cái ngày học tiểu học kinh khủng ....... nhớ những lúc cùng lũ bạn xúm xít quanh miếng mực nướng cãi nhau chí choé,nhớ sáng sáng vẫn để dành 500 đ mua 2 gói ô mai thập cẩm vào lớp nhâm nhi,vậy mà lần này ra chẳng thấy ai còn bán loại ô mai đó nữa ...... những gói ô mai nho nhỏ chỉ có vài miếng chua,cay,ngọt,mặn mà chẳng hiểu sao mình lại thích đến thế .......... có lẽ tại vì nó có đủ cả mọi mùi vị như cuộc đời vậy ..... chỉ có vị đắng là mình chưa bao giờ và sẽ 0 bao giờ là thích nổi ............. lại nhớ những lúc mùa đông,ham ngủ đi học trễ bị sao đỏ tóm cổ thế là quyết tâm 0 để bị tóm cổ nữa bằng cách ..... trở thành sao đỏ,cuối cùng đi trễ 0 những 0 bị ghi tên mà lại còn được tụi đi trễ hối lộ nữa ....... sao mà nhớ nhiều quá .......... mà sao tự dưng mình lại sến thế nhỉđói quá rồi,đi en thuiTrời nóng qué,làm sao đây
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
    Được atulavuong sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 07/05/2003
  3. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Dạo 1 vòng về chốn cũ,mọi thứ đều đã thay đổi.Thời gian là thứ thuốc vẽ nhiệm màu quét 1 lớp sơn mới lên cái khung thủ đô cũ kĩ.Hồ hai bà giờ đây đã được xây thêm bờ sông sạch đẹp,ngôi trường tiểu học của mình thửa nào đã biến thành 1 ngôi trường cấp 3 khang trang thoáng đãng ngoài trường các cô cậu học sinh tụm 5 tụm 3 dưới các gốc cây bên hồ ........... tự nhiên lại nhớ cái ngày học tiểu học kinh khủng ....... nhớ những lúc cùng lũ bạn xúm xít quanh miếng mực nướng cãi nhau chí choé,nhớ sáng sáng vẫn để dành 500 đ mua 2 gói ô mai thập cẩm vào lớp nhâm nhi,vậy mà lần này ra chẳng thấy ai còn bán loại ô mai đó nữa ...... những gói ô mai nho nhỏ chỉ có vài miếng chua,cay,ngọt,mặn mà chẳng hiểu sao mình lại thích đến thế .......... có lẽ tại vì nó có đủ cả mọi mùi vị như cuộc đời vậy ..... chỉ có vị đắng là mình chưa bao giờ và sẽ 0 bao giờ là thích nổi ............. lại nhớ những lúc mùa đông,ham ngủ đi học trễ bị sao đỏ tóm cổ thế là quyết tâm 0 để bị tóm cổ nữa bằng cách ..... trở thành sao đỏ,cuối cùng đi trễ 0 những 0 bị ghi tên mà lại còn được tụi đi trễ hối lộ nữa ....... sao mà nhớ nhiều quá .......... mà sao tự dưng mình lại sến thế nhỉđói quá rồi,đi en thuiTrời nóng qué,làm sao đây
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
    Được atulavuong sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 07/05/2003
  4. dgiabao

    dgiabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Không biết!!!
    Người mới quen lúc nào cũng nói mình sống vô tư, còn người đã quen lâu rồi thì lại nói mình sống nội tâm quá. Hổng bít, mình vẫn còn trẻ lắm.
    còn kỉ niệm à ??? nhiều lắm, để suy nghĩ đã, bây giờ phải đi lên thư viện rồi.
  5. dgiabao

    dgiabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Không biết!!!
    Người mới quen lúc nào cũng nói mình sống vô tư, còn người đã quen lâu rồi thì lại nói mình sống nội tâm quá. Hổng bít, mình vẫn còn trẻ lắm.
    còn kỉ niệm à ??? nhiều lắm, để suy nghĩ đã, bây giờ phải đi lên thư viện rồi.
  6. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Box 83!!!! Một kỷ niệm khó quên đây. Vui thật.
    Thân mến
  7. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Box 83!!!! Một kỷ niệm khó quên đây. Vui thật.
    Thân mến
  8. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ vui lắm....đi hái hoa...trộm...tắm suối,tắm mưa.... thả diều nữa.....vui ơi là vui ,nhưng mà bi giờ làm đường sá lại hết rùi...ko còn suối ...mà thành ...mương,ko còn khoảnh đất trống để thả diều nữa...huhuuu
    Hương Thủy
  9. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ vui lắm....đi hái hoa...trộm...tắm suối,tắm mưa.... thả diều nữa.....vui ơi là vui ,nhưng mà bi giờ làm đường sá lại hết rùi...ko còn suối ...mà thành ...mương,ko còn khoảnh đất trống để thả diều nữa...huhuuu
    Hương Thủy
  10. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Tui còn nhớ hồi tui học lớp 5 - tui đánh lộn zới 1 thằng trong lớp (nó có biệt danh là Khôi bống - tức pêđê). Mà không hiểu sao hồi đó giỏi võ dễ sợ. Đánh nó vì cái tội dám tát con bạn thân của tui - chưa kịp đánh (mới có zơ tay tính tát) - nó khóc quá trời. Càng nhìn càng thấy ghét. Ở đây ra cái thứ con trai vừa hèn vừa pêđê như nó. hehe. Mí năm sau gặp lại vẫn pêđê như xưa nhưng một tiếng chị Thư - hai tiếng chị Thư - nghe mà ... mát lòng mát dạ. Bây giờ, chuyển nhà - bặt vô âm tín.
    Kỷ niệm vui.

    Thân mến

Chia sẻ trang này