1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỘT GÓC DÀNH CHO KỶ NIỆM.

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi borin_83, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Tui còn nhớ hồi tui học lớp 5 - tui đánh lộn zới 1 thằng trong lớp (nó có biệt danh là Khôi bống - tức pêđê). Mà không hiểu sao hồi đó giỏi võ dễ sợ. Đánh nó vì cái tội dám tát con bạn thân của tui - chưa kịp đánh (mới có zơ tay tính tát) - nó khóc quá trời. Càng nhìn càng thấy ghét. Ở đây ra cái thứ con trai vừa hèn vừa pêđê như nó. hehe. Mí năm sau gặp lại vẫn pêđê như xưa nhưng một tiếng chị Thư - hai tiếng chị Thư - nghe mà ... mát lòng mát dạ. Bây giờ, chuyển nhà - bặt vô âm tín.
    Kỷ niệm vui.

    Thân mến
  2. tinyfantasy

    tinyfantasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    phải chi tôi viết kỉ niệm mình thành cuốn sổ thì bây giờ tôi đã viết hết khoảng thời gian ấy ra đây rồi
    cái khoảng thờoi gian có bạn trong đó! đầy màu sắc, màu đỏ nóng rực, màu tím lãng mạn, xanh của tươi trẻ, trắng của hồn nhiên và cả đen của tuyệt vong!!!
  3. tinyfantasy

    tinyfantasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    phải chi tôi viết kỉ niệm mình thành cuốn sổ thì bây giờ tôi đã viết hết khoảng thời gian ấy ra đây rồi
    cái khoảng thờoi gian có bạn trong đó! đầy màu sắc, màu đỏ nóng rực, màu tím lãng mạn, xanh của tươi trẻ, trắng của hồn nhiên và cả đen của tuyệt vong!!!
  4. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Thì đấy, hôm sinh nhật G chả phải một kỷ niệm cực vui đấy còn gì? Mặt mày nổi toàn mụn vì bánh kem. Cười muốn toạc cả bụng . Phá banh phòng Karaokê... chậc... tội nghiệp mí anh quét dọn.
    Thân mến
  5. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Thì đấy, hôm sinh nhật G chả phải một kỷ niệm cực vui đấy còn gì? Mặt mày nổi toàn mụn vì bánh kem. Cười muốn toạc cả bụng . Phá banh phòng Karaokê... chậc... tội nghiệp mí anh quét dọn.
    Thân mến
  6. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Hôm sinh nhật Grace kinh khủng quá ! Bữa đó , có 1 chiến tranh thế giới nổ ra, vũ khí toàn là bánh kem không !
    Các bạn đã làm tan nát cái phòng karaoké của người ta !
    Nói chung , vui quá !
    Mail YIM : pascal_dophan@yahoo.fr
  7. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Hôm sinh nhật Grace kinh khủng quá ! Bữa đó , có 1 chiến tranh thế giới nổ ra, vũ khí toàn là bánh kem không !
    Các bạn đã làm tan nát cái phòng karaoké của người ta !
    Nói chung , vui quá !
    Mail YIM : pascal_dophan@yahoo.fr
  8. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    16/5
    Cười bằng mắt thật đẹp...xứng đáng ăn 1 đĩa bánh kem
    Suy cho cùng mọi sự tiết kiệm đều là tiết kiệm về thời gian.
    Suy cho cùng thì việc gì cũng có 2 mặt của nó ?!!
  9. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    16/5
    Cười bằng mắt thật đẹp...xứng đáng ăn 1 đĩa bánh kem
    Suy cho cùng mọi sự tiết kiệm đều là tiết kiệm về thời gian.
    Suy cho cùng thì việc gì cũng có 2 mặt của nó ?!!
  10. Ngoisaocodon16

    Ngoisaocodon16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc...Ăn bánh kem bằng... mặt ... là G đây! ( Xí xọn quá!Muốn nói mà không nói được...không chịu được, mượn nick xài đỡ )....Hic hic...thê tham thiết...kinh khủng khiếp.... Nghe ai đó kêu mình....hí hửng quay đầu lại... Bụp! nguyên một đĩa bánh ụp lên mặt !...Trời đất tối om... không còn thấy gì cả...hu hu hu...hic hic hic... Mẹ ơi ! Cái mặt con giống cái bánh kem luôn rồi....
    Đúng là một kỉ niệm khó quên !( Quên sao được khi mà cả đêm không dám ngủ vì sợ ngủ quên kiến tha đi mất, tắm mấy ngày không hết mùi bánh kem... )
    Loneliness knows everything I keep inside...

Chia sẻ trang này